12:18 24/12/2014

Giáng sinh an bình, vui tươi trên cao nguyên Đắk Lắk

Không khí Giáng sinh năm 2014 đã ngập tràn đến các giáo xứ, họ đạo, giáo điểm trên cao nguyên Đắk Lắk.

Không khí Giáng sinh năm 2014 đã ngập tràn đến các giáo xứ, họ đạo, giáo điểm trên cao nguyên Đắk Lắk. Nhà nhà bà con giáo dân, tín hữu đều quét dọn nhà cửa sạch đẹp, có hang đá với Chúa hài đồng, treo đèn, kết hoa trên các cây thông, nghe nhạc Thánh ca. Không khí vui tươi, rộn ràng từ thôn, buôn vùng sâu, vùng xa đến các thị trấn, thị tứ trên địa bàn Đắk Lắk.

Giáng sinh năm nay ở Đắk Lắk trời rét hơn nhiều so với các năm trước nhưng mới 17 giờ ngày 24/12, các chàng trai, cô gái “da nâu, mắt sáng” đã xúng xính trong các bộ váy áo đẹp từ các buôn làng nô nức đua nhau về Trung tâm ngã sáu Buôn Ma Thuột, nơi có Toà Giám mục, Nhà thờ Chính toà (Giáo xứ Thánh tâm) để xem ca nhạc, chiêm ngưỡng các hang đá được trang hoàng đèn, hoa, bông tuyết lộng lẫy tái hiện lại cảnh “Chúa Giáng sinh”…

Theo kế hoạch, từ 18 giờ, Nhà thờ Chính toà diễn ra Thánh Lễ vọng Giáng sinh dành cho các em thiếu niên nhi đồng, 21 giờ diễn ra chương trình hát canh thức Giáng sinh và đến 21giờ 30 phút, Đức Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản cử hành Thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh...

Anh chị Y Miêng Niê, ở buôn Mấp, thị trấn Ea Pốk (huyện Cư M’gar) hồ hởi cho biết, năm nay do biến đổi của thời tiết nên năng suất cà phê có giảm hơn năm ngoái nên tổ chức Giáng sinh với tinh thần tiết kiệm nhưng trang trọng, ấm cúng. Gia đình dành vốn cho tái đầu tư thâm canh 3ha cà phê niên vụ mới 2015- 2016. Từ 16 giờ chiều, anh Y Miêng Niê đã đánh xe ô tô 4 chỗ, loại Honda Civic đưa gia đình lên Buôn Ma Thuột gửi xe vào nhà người quen và cùng nhau đi bộ vào Nhà thờ Chính tòa để con cái xem ca nhạc, chụp hình kỷ niệm, dạo chơi và chờ dự các lễ trọng. Nô nức đón mừng Giáng sinh không chỉ có bà con giáo dân Công giáo, tín hữu Tin lành mà đông đảo đồng bào các dân tộc không theo đạo cũng cùng hoà vào dòng người đổ về các nhà thờ để vui cùng với bà con giáo dân dự Thánh lễ Giáng sinh…

Theo ông Dương Văn Tuệ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk, các cấp chính quyền luôn quan tâm đến đời sống tinh thần, tín ngưỡng. Các tôn giáo sửa chữa, xây dựng mới các cơ sở thờ tự. Các chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động mục vụ, hoạt động xã hội từ thiện. Ngày nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đi bất cứ giáo xứ, họ đạo nào cũng đều bắt gặp các thánh đường, nhà nguyện xây dựng mới hoặc tu bổ khang trang. Việc phong chức, chuyển đổi các linh mục hoặc các linh mục được đi du học, tham quan nước ngoài đều được chính quyền giải quyết thoả đáng. Mới đây, Đức Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã chủ phong tác vụ linh mục cho 19 phó tế và đây cũng là lần đầu tiên giáo phận Buôn Ma Thuột có linh mục người dân tộc M’nông, đó là linh mục Y Krơn.

Bà con giáo dân, tín hữu trên địa bàn tỉnh đã thực hiện “Kính Chúa, yêu nước”, “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”, hăng say lao động sản xuất, khai thác tốt tiềm năng đất đai, lao động để sản xuất ngày càng nhiều mặt hàng nông sản có giá trị xuất khẩu cao như cà phê, hồ tiêu, ca cao, phát triển chăn nuôi đại gia súc nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Bà con giáo dân, họ đạo, giáo điểm cũng thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo” và đã có hàng trăm thôn, buôn ở các giáo xứ, họ đạo được công nhận là thôn, buôn văn hoá trong nhiều năm liền, hàng ngàn gia đình bà con giáo dân, tín hữu được công nhận là gia đình văn hoá, gia đình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ngay trong năm 2014, bà con giáo dân đã tự nguyện hiến đất làm đường, xây dựng trường học, đóng góp gần 12,5 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, lưới điện, hệ thống kênh mương thủy lợi và các hoạt động thiện nguyện khác như xây dựng nhà tình thương, khám chữa bệnh cho người nghèo, khuyến học, khuyến tài…

Nhân dịp này, Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã đi thăm, chúc mừng Giáng sinh ở một số cơ sở thờ tự của Công giáo, Tin lành và qua đó chúc mừng các chức sắc cũng như bà con giáo dân, tín hữu đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Các vị linh mục, mục sư đã bày tỏ niềm vui, cám ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã tạo mọi điều kiện để bà con giáo dân, tín hữu tự do sinh hoạt tôn giáo; đồng thời khẳng định, người dân vùng có đạo luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm các chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cùng chung tay góp sức xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp.

Quang Huy