Xúc động với "Nữ hoàng tháng 5"

Chính thức phát sóng tập đầu tiên vào tối 27/4, trên D-Dramas (hiện có ở các mạng VTVcab,HTVC,K+, MyTV, AVG và OneTV), bộ phim Hàn Quốc “Nữ hoàng tháng 5” ngay lập tức đã cuốn hút người xem bởi những kịch tính của bộ phim, cũng như câu chuyện về thân phận của cô gái nhỏ Hae Joo.  Phim phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày.


Dàn diễn viên nổi tiếng góp mặt trong phim.


Khi Hae Joo chưa tròn 1 tuổi, cha cô- một vị giáo sư tốt bụng, đã bị chính người anh em thân tín lừa giết chết và cướp đi tài liệu bí mật về công trình khai khoáng dầu mỏ. Vì muốn chiếm đoạt mẹ của Hae Joo, kẻ giết cha cô còn sai tay chân giết chết cô. Vì tình cảm với cha của Hae Joo, người này đã không nỡ giết cô mà giao cho gia đình của một thủy thủ nghèo nuôi dưỡng.


Hea Joo và cha nuôi đã trải qua những ngày tháng vất vả, nhưng luôn hạnh phúc và yêu thương nhau.


Lớn lên trong cơ cực, lại bị mẹ nuôi ghẻ lạnh vì tưởng Hae Joo là con riêng của chồng mình, nhưng Hae Joo lại kế thừa sự vui vẻ, lạc quan của cha nuôi và niềm đam mê bất tận với việc đóng những con tàu chinh phục biển cả. Khi cả nhà chuyển đến sống tại Ulsan, Hae Joo kết bạn cùng Chang Hee, Kang San và có thời niên thiếu nhiều niềm vui dù bộn bề gian khó.


Cô bé 12 phải tuổi gánh vác cả gia đình khi người cha nuôi qua đời.


15 năm sau, Hae Joo trở thành một thợ hàn tiện lành nghề .


Sau cái chết bất ngờ của cha nuôi lúc 12 tuổi, dù bị đuổi ra khỏi nhà nhưng Hae Joo kiên quyết không rời đi, mà hy sinh tất cả để gồng gánh cả gia đình. Cô trở thành thợ hàn tiện lành nghề dù chưa từng được học tập qua trường lớp. Hae Joo còn có mối tình đẹp cùng Chang Hee, bây giờ đã trở thành công tố viên tài năng. Nhưng khi công khai tình cảm, cả hai vấp phải sự phản đối gay gắt của cha Chang Hee (chính là người tay chân đã giữ lại mạng sống cho cô), bởi ông muốn che giấu bí mật động trời về thân thế của cô và những vụ án mạng năm xưa. Đối diện với nỗi đau tình yêu bị chia cắt, cuộc sống bộn bề cơ cực cùng bí ẩn về bi kịch gia đình dần hé lộ, Chang Hee sẽ phải làm gì để chạm đến ước mơ của mình? 


Hae Joo và Chang Hee thân thiết với nhau từ nhỏ.


... và luôn bên nhau khi đã trưởng thành.


Xen lẫn câu chuyện cuộc đời của Hae Joo, Chang Hee, Kang San, phim mở ra cho người xem về ngành công nghiệp tàu biển mới lạ. Thế giới đầy niềm khao khát, ước mơ chinh phục biển cả của những người trẻ và cả những góc khuất đen tối trong cuộc chiến của những hãng tàu. Đặc biệt hơn, mọi thứ được phản ánh qua câu chuyện cuộc đời và nghị lực, sức sống của một cô gái bé nhỏ, chân yếu tay mềm nhưng lại có nghị lực phi thường và thành thạo các kỹ năng hàn, tiện, vốn được cho là công việc nặng nhọc và độc quyền của các chàng trai.


Cặp đôi đã làm nên thành công của bộ phim bởi diễn xuất tuyệt vời.


Bên cạnh đó, bộ phim còn là bài ca đẹp về tình yêu trong sáng, tình cảm gia đình ấm áp. Mối tình “thanh mai trúc mã” của Hae Joo cùng Chang Hee, tình yêu che chở của Kang San hay sự hi sinh cao đẹp của cha mẹ dành cho con cái luôn khiến người xem xúc động. Không chỉ cuốn hút bằng kịch bản sâu sắc, hấp dẫn trong từng chi tiết, người xem còn không thể rời mắt khỏi màn hình bởi những thước phim hoành tráng và đầy cảm xúc. Những chiều lộng gió trên ngọn hải đăng, những ban mai sóng dài nối nhau bất tận đến cuối chân trời... cùng những buồn vui của bao con người bên bờ biển ấy vẫn còn lấp lánh, sống động trong tâm trí người xem mỗi khi từng tập phim khép lại. Và giải thưởng biên kịch của năm đến từ Lễ trao giải truyền hình MBC 2012 là kết quả hoàn toàn xứng đáng với tâm huyết và trí lực biên kịch Son Young Mok đã dành cho đứa con tinh thần này.


Với sự thể hiện đầy sức nặng của những ngôi sao nhiều thế hệ như Han Ji Hye, Kim Jae Won, Jae Hee, Kim Yoo Jung, Ahn Nae Sang, Lee Duk Hwa, Yang Mi Kyung… Nữ hoàng tháng 5 đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem với những nhân vật và tính cách ấn tượng.


Kim Jae Won, nam diễn viên của Chuyện tình nàng hề, Cuộc sống tươi đẹp… đã lột tả thành công nhân vật Kang San – chàng trai sôi nổi, hoạt bát, giấu đi mọi buồn phiền bên trong nụ cười tươi sáng. Sự kết hợp nhuần nhuyễn, tự nhiên của anh cùng nữ diễn viên Han Ji Hye không chỉ giúp bộ đôi đạt giải Nam – nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình dài tập tại Lễ trao giải đài MBC 2012 mà còn tiếp tục ghi dấu ấn tại Lễ trao giải văn hóa và giải trí Hàn Quốc lần thứ 20.


Nam diễn viên Jae Hee cũng gây ấn tượng mạnh với vai diễn Chang Hee – chàng trai u uẩn với ánh mắt đượm buồn và nội tâm nhiều ám ảnh. Ẩn bên dưới vẻ bình thản của anh là một thế giới đầy bão tố với những cơn cuồng phong hận thù và đau khổ. Những giọt nước mắt của chàng trai này khiến người xem không khỏi xót xa bởi trong đó có cả những ân hận, giày vò cùng những nỗi căm tức không thể nguôi ngoai. Với sự thể hiện đầy chiều sâu như thế, Jae Hee đã có trong tay giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc thể loại phim truyền hình dài tập tại Lễ trao giải MBC 2012.


Góp phần không nhỏ vào thành tích rating của phim phải kể đến sự đóng góp của các diễn viên nhí như Kim Yoo Jung ( người đã đóng "Dong Yi", "Mặt trăng ôm mặt trời", "Nữ hoàng Seon Dok"…), Park Gun Tae ("Phía Đông vườn địa đàng"…). Sự hồn hậu, tự nhiên trong diễn xuất của Yoo Jung không chỉ lấy đi biết bao nước mắt của người xem mà còn mang về cho cô giải thưởng Diễn viên nhí xuất sắc tại Lễ trao giải MBC 2012 cùng giải thưởng Nữ diễn viên nhí tại Lễ trao giải ngôi sao Hàn Quốc lần thứ 1 trong khi Gun Tae cũng giành giải Nam diễn viên nhí tại giải thưởng này.


Bên cạnh đó, phim còn có sự tham gia của các diễn viên thế hệ tiền bối như Yang Mi Kyung, Lee Duk Hwa, Ahn Nae Sang…


P.V

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN