Trực tiếp tập 3 "Sing My Song"

21 giờ 15 tối nay, "Sing My Song" tập 3 bắt đầu lên sóng VTV3. Trước đó, Ban Tổ chức hứa hẹn tập 3 là sẽ có nhiều bài hit nhất. Nhiều cái tên cũng đã lộ diện: Nhóm nhạc MTV, ca sĩ Trương Thảo Nhi, Kai Đinh...

Từng thành công với những ca khúc như "Sóng tình", "Rock Sài Gòn", "Chào buổi sáng", "Thiên đường mong manh", "Hát với chú ve con"… rồi MTV có một khoảng thời “mất tích” khỏi làng giải trí. Quyết định tham gia "Sing My Song" lần này đánh dấu sự quay trở lại của nhóm nhạc thần tượng một thời.


Trương Thảo Nhi, nữ chủ nhân của hit "Bốn chữ lắm" kết hợp cùng với Trúc Nhân đã từng thống trị vị trí cao nhất trên các bảng xếp hạng âm nhạc, cũng  sẽ thử sức ở cuộc thi "Sing My Song". Theo tiết lộ của BTC,  sẽ là một Trương Thảo Nhi hoàn toàn khác lạ với một ca khúc hứa hẹn khiến người nghe phải “nổi da gà”.


Nhạc sĩ trẻ Kai Đinh - chàng nhạc sĩ đình đám với bài hát khá hot "Đừng xa anh", cũng sẽ xuất hiện tại tập 3 này.


Xem trực tiếp tập 3 của "Sing My Song":




Mở màn với "Chỉ mong cơn mưa tới", chàng vũ công không may mắn bị gẫy tay, chuyển sang "gõ đàn" Hoàng Minh Quý  đã thuyết phục được HLV Lê Minh Sơn trong những giây cuối cùng vì sự tinh tế của bài hát. Ca khúc này được Hoàng Minh Quý viết khi về quê và nhìn thấy bóng hình nhỏ bé của người yêu mình trong mưa. Và cơn mưa tình yêu đã mang tới may mắn cho Quý.



HLV Lê Minh Sơn tiếp tục bổ sung cho đội mình một thí sinh nữa, khi bấm chọn chàng trai Nguyễn Việt Dũng với ca khúc “Con thuyền”, thành viên của ban nhạc rock đã 9 tuổi, cũng là chàng trai đa tài có thể hát, vẽ và sáng tác (Nguyễn Việt Dũng là 1 họa sĩ). 


HLV Lê Minh Sơn ví Nguyễn Việt Dũng như viên ngọc thô, dù mới chỉ là “hét” trên sân khấu nhiều hơn hát, nhưng cái máu lửa, cái khát vọng thể hiện trong ca khúc, trong giọng hát của chang trai này đã chinh phục được vị HLV khó tính. Và 3 vị HLV còn lại cũng đều thừa nhận Nguyễn Việt Dũng phù hợp nhất với Lê Minh Sơn và mong muốn Lê Minh Sơn sẽ mài giũa được.


Đây cũng là thí sinh nhận được nhiều góp ý và chia sẻ của các HLV.





Trương Thảo Nhi hát “…thì ra yêu khó đến thế…”, nhưng xem ra cô lại dễ dàng được các HLV Sing My Song yêu thích.


“Ca khúc nghệ thuật”, “Bài hát thông minh”, “Bài hát cá tính” là những lời khen mà các HLV thi nhau “phủ” xuống Trương Thảo Nhi.


Và chỉ sau vài câu hát đầu tiên, cả 4 HLV đều đã bám chọn Trương Thảo Nhi, cô gái “Tôi như con sóng lăn trên bờ cát dài…”. Xuất hiện với chiếc váy trắng nhưng dáng vẻ khá ma mị khi hát lại làm nên một Trương Thảo Nhi rất nhiều sắc màu. Ca khúc "Tự sự tuổi 25" như một lời tự tình mang đầy tiếng sóng biển, có dịu êm, có ồn ào, có cả chút khốc liệt, lãng du.



Từ khi đi hát tới giờ, Trương Thảo Nhi chỉ có 1 ước mơ hát ca khúc mình sáng tác. Đã bắt đầu viết nhạc 3 năm và có tài sản 10 ca khúc, cô gái trẻ được HLV Lê Minh Sơn đánh giá là một cá tính âm nhạc không trộn lẫn được, một tài sản quý giá bởi  thế hệ nhạc sĩ nữ ở Việt Nam rất ít. Và có phải bởi vậy, nên “phái nữ” tìm đến nhau, Trương Thảo Nhi đã bỏ qua sự năn nỉ của 3 HLV nam để về với đội Giáng Son.

 

“Điều em muốn” của Trần Hải Châu (Tia) với chút “bụi bụi, buông buông, hơi bất cần một tý” đã giúp cô gái “quá đỗi sexy” này được nhạc sĩ Lê Minh Sơn lựa chọn.




Không thể khác được, nhóm nhạc tài năng MTV đã có sự trở lại vô cùng ngoạn mục sau một thời gian dài vắng bóng.


Xa cách một thời gian dài, nhưng “Vẫn có những người bạn cùng bước trên đường đời”, vì là bạn nên họ lại sát cánh cùng nhau trên “Sing My Song” và cuộc thi thố lại sau mười mấy năm của MTV đã khiến 4 vị HLV đều phải bấm chọn.


Ca khúc của MTV chỉ với một gửi gắm: Hãy nhìn cuộc sống này bằng con mắt tích cực hơn, vì mỗi ngày trôi qua là một ngày đáng quý trong đời. 



Sự tích cực ấy cũng chính là “đặc trưng” của MTV lâu nay, bởi như nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ: Mỗi  lần thấy buồn nghe nhạc MTV lại thấy tích cực hơn, thấy một ngày mới. Và có lẽ cũng vì chia sẻ này, mà nhóm nhạc đình đám đã chọn về đội Đức Trí.

 

Sau cô bé cháu gái nhà thơ Phan Vũ không thể chinh phục được các vị HLV, cậu bé Đoàn Thế Lân, 16 tuổi, đến từ TP Hồ Chí Minh, với ca khúc “Và tôi đi” đã khiến cả 4 HLV phải đứng ngồi không yên.


HLV Lê Minh Sơn gọi cậu bé xinh trai này là “ngôi sao của Sing My Song” và ra sức mời chào về đội của mình.

 

Đoàn Thế Lân đã bắt đầu sáng tác từ cách đây 2 năm và đã có tài sản là 7 bài hát; hứa hẹn là một tài năng có thể phát triển được. Sáng tác của Lân vừa có tính chuyên nghiệp, nhưng cũng mang tính giải trí cao.

 

Sau rất nhiều sự chào mời, Đoàn Thế Lân đã quyết định chọn con đường của mình: Về đội của HLV Nguyễn Hải Phong.


Tập 3 khép lại với sự bội thu của đội Lê Minh Sơn. Vẫn có những nhân tố như Đoàn Thế Lân, Trương Thảo Nhi… song tập 3 xem ra cũng đã bớt “máu lửa” hơn 2 tập đầu, nhiều sáng tác của các thí sinh cũng kém cá tính hơn, na ná như những ca khúc thị trường hiện nay. Rất hy vọng, ở những tập tiếp theo Sing My Song sẽ có những sự bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa.


PT
Sing My Song tập 3 sẽ phát sóng tối 5/12
Sing My Song tập 3 sẽ phát sóng tối 5/12

Theo BTC chương trình “Sing My Song”, vì lý do Việt Nam để Quốc tang Lãnh tụ Cuba Fidel Castro Ruz vào ngày 4/12, nên tập 3 của chương trình sẽ có sự điều chỉnh về khung thời gian phát sóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN