The Voice Kids 2017: Trần Minh Thư vẫn muốn làm bản sao Hương Tràm, bỏ mặc Soobin năn nỉ

Cô bé "hạt tiêu" Trần Minh Thư, 11 tuổi, đến từ Hà Nội; rất thần tượng ca sĩ Hương Tràm. Em mang đến một ca khúc rất đặc biệt mang tên "Cho con gần ba thêm chút nữa", được viết lời lại trên ca khúc "Cho em gần anh thêm chút nữa" bản hit đình đám của Hương Tràm.

Với giai điệu da diết cùng ca từ mang nặng tình cảm cha con, Minh Thư đã khiến cả khán phòng phải lặng yên để nghe em hát. HLV Hương Tràm đã đứng lên vì quá xúc động. Cùng với cặp đôi Tràm – Tiên, Soobin Hoàng Sơn cũng đã bấm nút chọn để tranh giành giọng hát "hạt tiêu".


HLV Hương Tràm chia sẻ: "Không ngờ ca khúc của cô sau khi đổi đại từ nhân xưng lại trở thành ca khúc nói về tình cha con hay như thế, thật là tuyệt vời, cảm ơn con ngày hôm nay". Tiên Cookie cho rằng "hạt tiêu" hát rất cảm xúc đôi khi hơi "quá" nhưng cô rất thích điều này và nói "là nghệ sĩ là phải như thế".


HLV Soobin chia sẻ: "Với độ tuổi này nhưng có cách xử lý rất thông minh, có thể con chọn bài hát cô Tràm, nhưng khi con về đội chú, con thích dòng nhạc nào thì chú sẽ đáp ứng". HLV Vũ Cát Tường mong muốn cô bé "bơi" với nhiều dòng nhạc khác không chỉ dừng lại ở ballad.


Trường quay còn vui nhộn hơn khi Hương Tràm nhắm mắt và ước cô bé nhỏ nhắn này sẽ về với đội của mình, Tiên Cookie liền đứng lên và nói: "Cô Tiên đã xuất hiện và biến ước mơ thành hiện thực". Kết quả, Minh Thư đã về với đội Hương Tràm - Tiên Cookie.


Soobin tiếc nuối nói: "Cô Tràm ước là có cô Tiên xuất hiện luôn" khiến cả trường quay cười nghiêng ngả.


Chùm ảnh tiết mục:

Minh Thư hát cảm xúc tới mức đôi khi lỗi nhịp, nhưng lại có tố chất của một nghệ sĩ.

Cô bé chọn về team Tràm- Tiên trong sự nuối tiếc của Soobin Hoàng Sơn.




PT/ Báo Tin Tức
The Voice Kids 2017: Trần Thị Hồng Thư hát 'Em tôi', về team Tràm- Tiên
The Voice Kids 2017: Trần Thị Hồng Thư hát 'Em tôi', về team Tràm- Tiên

Cô bé hiền lành và hay bẽn lẽn, nhưng lại sở hữu giọng ca rất đáng gờm: Trần Thị Hồng Thư (14 tuổi, đến từ Hà Nội), chọn ca khúc "Em tôi" (Thuận Yến) - một ca khúc đòi hỏi sự thấu hiểu nhất định của người hát thì mới có thể hát hay được, để tặng cho cô em gái Thiên Linh (7 tuổi), đã lặn lội từ Hà Nội vào cổ vũ cho mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN