'Sinh ra để tỏa sáng': Nguyên Khang vào vai ông Tư chơi đàn nguyệt với 'Dạ cổ hoài lang'

Sau khi giành vị trí thứ nhất ở đêm thứ hai của thi "Sinh ra để tỏa sáng", chàng MC bảnh trai Nguyên Khang có thêm nhiều động lực hơn để tập luyện cho đêm thi thứ ba (tập 8), phát sóng tối chủ nhật, 25/6, lúc 20 giờ, trên kênh VTV3- Đài truyền hình Việt Nam.

Giờ đây, Nguyên Khang đã quen nhiều hơn với đàn nguyệt, cảm thấy gắn bó với nó như một người bạn thân thiết. Vì vậy, trong đêm thi này, Nguyên Khang chọn thể hiện "Dạ cổ hoài lang" kết hợp với diễn xuất thành một tiểu phẩm hoàn chỉnh trên sân khấu.

MC Nguyên Khang vào vai ông Tư trong tiểu phẩm "Dạ cổ hoài lang", gồm cả diễn xuất, hát, chơi đàn nguyệt.

Cụ thể, bên cạnh việc thể hiện ngón đàn, Nguyên Khang nhập vai ông Tư như một diễn viên thực thụ. Nguyên Khang cho biết, "Dạ cổ hoài lang" là vở diễn gắn liền với tuổi thơ của anh. Từ nhỏ anh đã xem "Dạ cổ hoài lang" ở sân khấu 5B Võ Văn Tần (TP Hồ Chí MInh), lớn lên là Idecaf, gần đây lại tiếp tục rơi nước mắt với tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Chính vì vậy, anh muốn làm một phiên bản âm nhạc trên sân khấu để mang một màu sắc đặc biệt đến khán giả.


"Dạ cổ hoài lang" là một tác phẩm rất nổi tiếng nên dễ chạm vào trái tim người xem, nhưng cũng vì vậy mà gây ra không ít khó khăn với người muốn thể hiện nó. Nhạc sĩ Cao Văn Lầu viết "Dạ cổ hoài lang" dựa trên đàn nguyệt, nên việc Nguyên Khang sử dụng "quân tử cầm" để thể hiện nhạc phẩm này là đưa nó về gần nhất với bản gốc. Tuy nhiên, đàn nguyệt vốn là nhạc cụ rất khó, một dây tạo thành ba nốt khác nhau, việc đàn thế nào để không bị chênh nốt, tạo nên tiếng ngân xúc cảm, nỉ non là thử thách với người chơi nhạc cụ chuyên nghiệp chứ không chỉ với người bắt đầu chơi.


Kim Ngọc - huấn luyện viên nhí của Nguyên Khang - đã chia sẻ: "Chú rất liều khi tập bài này. Cháu khuyên chú nên chuyển bài khác dễ hơn nhưng nếu chú không chịu thì cháu sẽ cố gắng giúp chú hết mức. Nếu kết quả không như ý, chú phải chịu".


Mẹ Nguyên Khang từng khuyên anh sau ca khúc nhạc Nhật nên chọn một ca khúc truyền thống, nhưng khi thấy con nản vì gặp khó đã khuyên anh nên chọn những thứ hợp sức mình. Bản thân Nguyên Khang, lúc đầu đã định chọn ca khúc "Trách ai vô tình" để thay cho phần thi của mình, nhưng sau đó anh lại quyết tâm chinh phục mình với "Dạ cổ hoài lang" bởi bản tính chàng nghệ sĩ đa năng là người rất gan lì, càng khó anh càng muốn chinh phục cho bằng được.


Đến ngày ráp chương trình, Nguyên Khang chơi đàn vẫn chênh nhiều. Bản phối đầu tiên không ưng ý khiến Nguyên Khang phải thay đổi phần giang tấu. Cả hai "cô trò" đều rất lo lắng. Đêm đó, anh phải đi đón mẹ, trước khi ra sân bay, Nguyên Khang vẫn cố chạy qua nhà Kim Ngọc tập lần nữa sao cho tiếng đàn rung chuẩn, nức nở ai oán đúng kiểu quân tử cầm. Huấn luyện viên 13 tuổi khuyên Nguyên Khang nên bỏ phần diễn, tập trung vào phần đàn để làm cho tốt nhất nhưng anh tâm niệm, nếu chỉ đàn thì khán giả khó có thể đồng cảm hoàn toàn với mình. Anh cũng muốn cân bằng giữa cái bi và cái hài để tiết mục đảm bảo yếu tố nghệ thuật và giải trí.


Rất may cho Nguyên Khang, anh được đạo diễn Quốc Thảo hỗ trợ cho hầu hết phần thoại và chỉ cách diễn xuất vì Quốc Thảo từng tham gia vở "Dạ cổ hoài lang" cùng Thành Lộc. Mẹ Nguyên Khang tư vấn cho con nên chọn áo bà ba để mặc khi lên sân khấu. Bạn diễn của Nguyên Khang là người mới vào nghề, nhưng đã thể hiện rất tốt vai ông Năm. Ở đoạn cuối khi ông Tư và ông Năm gặp nhau, bạn diễn rơi nước mắt khiến cảm xúc Nguyên Khang được đẩy lên cao độ. Nhiều khán giả trong trường quay cũng rơi nước mắt với tiết mục của anh.


Nhiều khán giả sau đó đã gặp Nguyên Khang để tỏ lời khen ngợi. Có người cảm ơn anh đã truyền cho họ cảm hứng về nhạc cụ dân tộc, có người nói sau khi xem Khang diễn đã về cho con đi học đàn nguyệt. Điều này khiến Nguyên Khang vô cùng xúc động. Bản thân anh dù chưa thi xong chương trình "Sinh ra để tỏa sáng" nhưng đã được nhiều bầu show mời đi diễn với tư cách một nghệ sĩ chơi đàn.

Nguyên Khang giúp Siu Black trang điểm, làm tóc.

Và chị Siu giúp Nguyên Khang trong việc chuẩn bị phần thi của mình.

Cũng tại "Sinh ra để tỏa sáng", Nguyên Khang rất thân thiết với mọi người đặc biệt là ca sĩ Siu Black. "Chị Siu là người rất thân thiện hòa đồng dù mang nhiều tâm sự, nụ cười thường trực trên môi nhưng tôi hiểu chị có nhiều tâm sự buồn. Hai chị em hay tếu táo với nhau. Trong hậu trường, chị còn giúp tôi đội tóc giả, vẽ râu. Tôi hỗ trợ chị ngược lại bằng cách ngồi nghe chị hát cải lương, đoạn nào chưa được thì góp ý để chị sửa cho hoàn hảo. Tôi cũng chỉ cho chị một chiêu là từ nào khó nhớ thì ghi ra bàn tay để lúc lên sân khấu quên có thể xem lại. Đây là cách tôi hay sử dụng khi dẫn chương trình", Nguyên Khang chia sẻ.


Chùm ảnh tiết mục: 

Nguyên Khang hóa trang trở thành ông Tư.

MC Đại Nghĩa giúp Nguyên Khang vẽ lông mày.

Nguyên Khang chọn bộ bà ba trắng cho tiết mục.


Khóc cười với "Dạ cổ hoài lang trên sân khấu".

MC Đại Nghĩa, Nguyên Khang và HLV nhí Kim Ngọc trên sân khấu.

Chăm chú nghe nhận xét của ban bình luận.

Đánh giá về tiết mục khó của Nguyên Khang.

Điểm số xứng đáng với công sức bỏ ra.

Tập 8 hứa hẹn có nhiều bùng nổ.


PT/ Báo Tin Tức
Đông đảo nghệ sĩ cùng MC Nguyên Khang hội ngộ tại 'Sinh ra để tỏa sáng'
Đông đảo nghệ sĩ cùng MC Nguyên Khang hội ngộ tại 'Sinh ra để tỏa sáng'

Tham gia gameshow "Sinh ra để tỏa sáng", Phương Trinh Jolie chọn piano, Phạm Văn Mách chọn Dance, Lê Dương Bảo Lâm chọn nhạc hiện đại, Phan Thanh Bình chọn Bolero, Thúy Hiền chọn những ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, Phi Thanh Vân sẽ hát ca khúc mang âm hưởng dân ca Bắc bộ và Siu Black thử sức với cải lương, còn Nguyên Khang làm khó mình với nhạc cụ dân tộc và không chỉ một mà là hai món nhạc cụ khó nhằn: Đàn nhị (đàn cò), đàn nguyệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN