Phim Tết năm 2012 : Phim kinh dị lên ngôi, hài vẫn là sự lựa chọn số một...

Không có chân dài, người đẹp, thị trường phim Tết năm 2012 nở rộ với thể loại kinh dị. Bên cạnh đó, thể loại phim hài vẫn chiếm ưu thế trên thị trường phim Tết năm nay. Vì thế Tết nay khán giả sẽ có thêm nhiều lựa chọn…

Cuộc đua của phim kinh dị

Nếu như phim Tết 2011 được xem là mùa phim của những "chân dài", hotboy… thì những ngày cuối năm 2012 khán giả có khá nhiều lựa chọn, đặc biệt với những khán giả yêu thích thể loại phim kinh dị. Dự báo sẽ gây bất ngờ trong những bộ phim được trình chiếu vào dịp tết năm nay, từ "Lời nguyền huyết ngải" của đạo diễn (ĐD) tài năng Bùi Thạc Chuyên thành công đến đâu thì vẫn còn là một ẩn số đến "Ngôi nhà trong hẻm" của đạo diễn Việt kiều trẻ Lê Văn Kiệt hay "Cột mốc 23" của Nguyễn Quốc Duy...

Cảnh trong phim “Vũ điệu đường cong” của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa.


Với sự góp mặt của hàng loạt các tên tuổi như: NSND Như Quỳnh, NSƯT Thành Lộc, MC Phan Anh, nữ diễn viên Yu Dương... "Lời nguyền huyết ngải" của ĐD Bùi Thạc Chuyên ám ảnh người xem bằng cốt truyện khá li kì với những tình tiết rùng rợn về cái gọi là huyết ngải, bùa chú, cây búi mạch máu với những cái gai hút máu người hay chân dung cô gái được tôn sùng Thánh cô. Và cuộc hành trình của 3 cậu sinh viên ham tò mò sẽ dẫn dắt người xem đến những cung bậc sợ hãi nhiều tầng lớp. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết: “Đây là bộ phim sẽ đẩy nỗi sợ hãi và ám ảnh đó đến mức cao nhất thông qua câu chuyện kỳ dị về 3 cậu sinh viên tình cờ khám phá ra một loài ngải được luyện bằng máu người…”.

ĐD của "Cột mốc 23", Nguyễn Quốc Duy, bật mí: “Với sự có mặt của dàn diễn viên Huy Khánh, Phi Thanh Vân, Thân Thúy Hà, Bảo Trúc... hy vọng bộ phim sẽ mang hơi hướng liêu trai với điểm nhấn thú vị đều xoay quanh con số 23 bí ẩn….”. Nội dung chính của bộ phim phản ánh cuộc sống của cô gái 23 tuổi với tâm lí phức tạp muốn đi tìm sự giải thoát nhưng lại vỡ òa trong những câu chuyện không bình yên và đầy ám ảnh hay oan hồn của cặp vợ chồng trẻ chết oan năm 23 tuổi. “Cứ mỗi 5 phút của bộ phim lại có một bất ngờ mới được tiết lộ…”, ĐD Nguyễn Quốc Duy tự tin cho biết.

Cảnh trong phim lời nguyền huyết ngải.


Trong khi đó, Ngô Thanh Vân sẽ tái ngộ khán giả sau khi rời màn ảnh khá lâu trong phim "Ngôi nhà trong hẻm" của đạo diễn Việt kiều trẻ Lê Văn Kiệt. Trong phim này, Ngô Thanh Vân thể hiện một người mẹ trẻ bị mất đứa con và phải sống một cuộc sống đầy ám ảnh trong ngôi nhà đầy tang thương…

Ngoài những bộ phim trên, mùa phim Tết năm nay, khán giả cũng sẽ được tiếp cận với nhiều bộ phim khác như “Bức huyết thư”, “Con ma nhà họ Hứa”, “Bẫy cấp 3”... Trong số này, "Bức huyết thư" được xem là trường hợp đặc biệt nhất. Đây là thể loại phim võ hiệp cổ trang với cốt truyện là vụ án Lệ Chi Viên của Nguyễn Trãi. Bộ phim võ hiệp cổ trang này sẽ dựa theo phần 2 của câu chuyện dã sử về người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi và các hậu duệ của ông. Sau "án oan tày trời" những người may mắn sống sót trong gia tộc mà trung tâm là chàng thanh niên Trần Nguyên Vũ quyết chí trả thù và minh oan cho gia tộc. Câu chuyện về việc có một bức huyết thư tồn tại đằng sau vụ án Lệ Chi Viên hứa hẹn sẽ dẫn dắt khán giả đến những tình tiết, li kì hấp dẫn. Bộ phim của đạo diễn Victor Vũ cùng với sự tham gia của một đạo diễn hành động từ Hollywood về Việt Nam sẽ là điểm nhấn thú vị mùa phim Tết năm nay.

Và một loạt các phim hài ra rạp

Có thể nói, thể loại phim hài vẫn chiếm ưu thế trên thị trường phim Tết 2012. Khán giả tha hồ lựa chọn giữa "Hello cô Ba" của Hãng phim Phước Sang; "Vũ điệu đường cong" của Nguyễn Trọng Khoa…

Nếu như "Hello cô Ba" kể về một anh nông dân có tên Tư Lặn sau một lần té giếng bỗng nhiên phát lộ tiên đoán như thần những sự việc đã, đang và sẽ xảy ra với mọi người. Nhưng quyền năng này đã gây cho anh bao cảnh dở khóc dở cười khi liên tục bị mọi người yêu cầu tiên đoán cho họ. Tư Lặn bị một tay anh chị tên là Hùng Sa Đọa phát hiện để lợi dụng khả năng tiên đoán của anh. Hắn biến anh thành "cô Ba" nức tiếng với tài bói toán lên đồng. Trung Ninza - tên anh chị khét tiếng - quyết tâm bắt cóc cô Ba làm "thần tiên tri" cho các kế hoạch của mình. Phim "Hello cô Ba" dựa chủ yếu vào khả năng diễn hài của nghệ sĩ Hoài Linh- người liên tục đắt sô phim Tết trong vòng 4-5 năm trở lại đây. Bên cạnh đó, phải kể đến sự góp mặt của VĐV thể hình số 1 Việt nam Phạm Văn Mách. Gây bất ngờ với công chúng với khả năng ca hát trong "Cặp đôi hoàn hảo", tên tuổi của lực sĩ Phạm Văn Mách tiếp tục được bén duyên điện ảnh qua việc anh nhận lời đóng phim. Trong "Hello cô Ba", Phạm Văn Mách thủ vai Văn Giàu, một anh nông dân chính hiệu, nổi tiếng trong xóm vì sự chăm chỉ, hiền lành, luôn bênh vực kẻ khó và luôn được bà con kính nể. Xuất thân từ vùng quê Long Xuyên, An Giang, chàng lực sĩ này cũng có nhiều tương đồng với nhân vật trong phim, từ tính cách đến ngoại hình. Vì vậy, tuy lần đầu diễn xuất nhưng anh được đánh giá là đã thể hiện khá tốt nhân vật của mình. Ngoài Phạm Văn Mách, bộ phim còn quy tụ nhiều diễn viên tên tuổi như: Hoài Linh, Phước Sang, Việt Anh, Thanh Thủy, Kim Thư, Tấn Beo, Lương Thế Thành, Phương Trinh…

“Lệ phí tình yêu”, một phim tâm lý hài là lựa chọn cho dự án phim Tết Hãng BHD do Nguyễn Minh Chung đạo diễn. Phim khai thác tình yêu, tình cảm gia đình, ở đó người anh trai vì lo chữa bệnh cho em gái mà sinh nợ nần. Cô nhân viên ngân hàng vì đi đòi nợ mà vướng vào tình cảm với chàng diễn viên. Ngoài ba diễn viên chính gồm Huy Khánh, Minh Hằng, Tường Vy, phim còn có tuyến nhân vật phụ với các diễn viên hài quen thuộc như Hiếu Hiền, Mai Thanh Dung…

Phim nào sẽ thắng lớn trong doanh thu tại các phòng vé? Câu hỏi phải chờ đến sau tết, khi các đơn vị đã đưa phim ra rạp và công bố doanh thu. Nhưng có thể nói, thị trường phim Tết năm nay khá sôi động, giúp khán giả có thêm nhiều lựa chọn, không phải “thưởng thức mãi một món” như những năm trước.

Linh Khanh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN