Phim Hàn Quốc "Dấu thập vàng" lên sóng truyền hình

Mang đến câu chuyện đầy kịch tính về hành trình đi tìm công lý đẫm máu và nước mắt của chàng công tố viên trẻ tuổi khi phải đứng trước lối rẽ nghiệt ngã giữa tình yêu và thù hận, "Dấu thập vàng" lôi cuốn với chuỗi tình tiết bất ngờ, lắng đọng với nhiều mảng màu yêu thương, hy sinh, mất mát khiến người xem không khỏi xót xa.

Bộ phim lần đầu tiên được phát sóng trên kênh D-Dramas lúc 21 giờ hằng ngày, từ 19/9/2016. Phim gồm 28 tập, với sự góp mặt của các diễn viên Kim Kang Woo, Lee Si Young, Jung Bo Suk…

Phim hứa hẹn sẽ khiến khán giả phải dõi theo mỗi ngày.

Nếu ví cuộc đời là một chuyến du ngoạn dài, thì sẽ có hơn một lần chúng ta phải dừng chân ở miền đất có tên “mất mát”. Và định mệnh của công tố viên Do Yoon cũng không nằm ngoài guồng quay nghiệt ngã đó. Ngay trong ngày ăn mừng tốt nghiệp đại học, đánh dấu dịp chính thức bước chân vào nghề công tố viên thì biến cố bất ngờ ập tới với Do Yoon. Anh rơi vào khủng hoảng tột độ trước hung tin em gái bị sát hại và người cha kính yêu phút chốc trở thành kẻ sát nhân trong mắt người đời.

Dù cha Do Yoon một mực thừa nhận tội danh giết con, song anh vẫn không tin đó là sự thật và quyết tìm bằng được hung thủ để giải oan cho cha, giúp em gái ngậm cười nơi chín suối. Thế nhưng, khi mọi dự định chỉ mới bắt đầu thì sự ra đi đầy khuất tất trong trại giam của người cha tội nghiệp khiến Do Yoon lần nữa ngã quỵ. Và rồi đau thương hóa sức mạnh, tìm bằng được kẻ thủ ác chính là mục tiêu sống duy nhất của Do Yoon lúc này. Đó cũng là thời khắc cuộc đời Do Yoon rẽ sang hướng mới, đưa anh đến với vụ án đầu tiên, cũng là nhiệm vụ anh theo đuổi cả đời: tìm lại công lý cho cha và em gái.

Các diễn viên trong phim.

Song định mệnh trớ trêu, đồng hành cùng Do Yoon trên con đường tìm ra sự thật lại là cấp trên Seo Yi Re - con gái của kẻ máu lạnh đã giết hại thân nhân của anh. Vì muốn điều tra cha của Yi Re, Do Yoon quyết định chinh phục trái tim cô để có cơ hội thâm nhập và tiếp cận gia đình kẻ thù. Nhưng rồi sau đó, Do Yoon lại đau khổ nhận ra bản thân ngày càng yêu cô tha thiết. Đến lúc này Do Yoon sẽ phải làm gì? Liệu anh sẽ chấp nhận buông bỏ hạnh phúc, quyết đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng công lý, hay vì tình yêu mà cố quên thù hận?


Mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản nếu Do Yoon chỉ xem Yi Re là “con cờ” trong kế hoạch đòi lại công lý cho cái chết oan khuất của người thân. Và rồi người xem cũng không phải quá xót xa cho số phận đau thương đến cùng cực mà Do Yoon đã trót đa mang khi anhvướng vào tình yêu không lối thoát với con gái kẻ thù. Để rồi từ đó, Do Yoon luôn phải sống trong day dứt, giằng xé giữa thù nhà và tình riêng. Tình yêu lúc là điểm sáng cuộc đời anh, lúc lại là vật cản trên hành trình vén mở bức màn công lý, khiến anh phải luôn phải đấu tranh tâm lý dữ dội giữa khao khát được yêu thương và mặc cảm tội lỗi trước hương linh của cha cùng em gái.


Tham gia không ít các tác phẩm truyền hình với nhiều típ nhân vật khác nhau trong "Story of a man", "Psychometry", "Sóng tình Haeundae"... thế nhưng nhân vật Do Yoon trong "Dấu thập vàng" mới giúp Kim Kang Woo chiếm trọn tình cảm của khán giả châu Á, bởi khả năng khiến người xem phải cười, khóc trước những cảm xúc vui, buồn, hoang mang đến tột cùng đau khổ của nhân vật trong những khoảnh khắc giằng xé giữa yêu và hận.


Nếu Kim Kang Woo khắc họa thành công một công tố viên mang vẻ ngoài lạnh lùng, u uất, cùng ánh mắt biết nói, giàu cảm xúc, khi tràn ngập yêu thương, lúc ngùn ngụt lửa hận, khiến khán giả bao phen xót xa cho phận đời đen tối tưởng chừng không lối thoát của nhân vật Do Yoon, thì người đẹp Lee Si Young cũng đã làm người xem thổn thức khôn nguôi bởi tình yêu nhẹ nhàng nhưng dữ dội mà Yi Re dành cho Do Yoon. Thậm chí cô sẵn sàng từ bỏ cả mạng sống của mình để bảo vệ người mình yêu, dù biết rằng tình yêu trong anh ban đầu chỉ là sự dối trá đầy toan tính. Tuy nhiên đó chưa phải là điểm dừng của nỗi đau mà Yi Re phải đối mặt bởi đỉnh điểm bi thương trong cuộc tình này chính là sự bắt buộc phải chọn lựa giữa tình yêu và tình thân trong cô. Đồng thời, với vai trò là người chấp pháp, liệu Yi Re có thể gạt bỏ tình phụ tử mà đưa người cha đầy tội lỗi của mình ra trước vành móng ngựa, chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật?


"Dấu thập vàng" đưa người xem thám hiểm thế giới ngầm mafia đầy rẫy những hiểm nguy. Phim khắc họa rõ nét nhiều góc khuất trong thế giới không tình người với những màn xuống tay lạnh sống lưng hoặc những khoảnh khắc sinh tử đúng chất mafia khiến khán giả phải nghẹt thở, thót tim. Bên cạnh đó, "Dấu thập vàng" còn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc nơi người xem bởi những lối rẽ bất ngờ, tình tiết gay cấn, kịch tính, đồng thời chuyển tải nhiều thông điệp đáng suy ngẫm về tiền tài, danh vọng và hạnh phúc.


Càng đồng cảm với khát khao báo thù và trái tim day dứt trong Do Yoon, người xem lại càng căm phẫn trước dã tâm, toan tính tàn nhẫn của kẻ sát nhânSeo Dong Ha. Vì danh vọng, tiền tài mà hắn sẵn sàng chà đạp lên đạo lý làm người, sẵn sàng triệt hạ bất cứ ai bất tuân mệnh lệnh, để rồi người tiếp theo hứng chịu hậu quả tàn khốc mà hắn gây ra lại chính là đứa con gái mà hắn yêu thương, trân quý nhất – Yi Re...

PV
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN