Nghẹt thở với trò chơi tử thần ‘ngắm cá mập’ trong ‘47 Meters Down’

Tối nay, bộ phim 47 Meters Down (Hung thần đại dương) bắt đầu khởi chiếu tại các rạp. Đây là bộ phim nói về hành trình đấu tranh giành sự sống trước hàm cá mập với nhiều pha cá mập tấn công đến rợn người.

Xuất phát từ cuộc chia tay vì lí do “nhạt nhẽo” của Lisa và bạn trai, cô quyết định cùng em gái mình là Kate đồng hành tới Mexico. Bị thuyết phục vào một trò chơi đầy mạo hiểm dưới lòng đại dương để xoá đi sự nhạt nhẽo của Lisa, 2 chị em được đặt vào chiếc lồng rồi thả xuống lòng đại dương để nhìn ngắm đàn cá mập trắng.

Tiếp nối thành công của “Jaws” (1975) và “The Shallows” (2016), 47 Meters Down là bộ phim viết tiếp về thể loại cá mập trong năm 2017. Ảnh trong phim

Nỗi sợ hãi và sự hoài nghi của Lisa không lâu sau đó trở thành sự thật khi chiếc dây nối giữa chiếc lồng và con tàu trên mặt nước bị đứt. Với lượng oxy ít ỏi còn lại, 2 cô gái trẻ phải tự mình đối mặt với lũ cá mập vây quanh.

Phải đối phó với một con cá mập trắng đã là nỗi kinh hoàng mà không ai dám nghĩ đến, như trong Jaws hay The Shallows, thế nhưng hai chị em Lisa và Kate trong Hung thần đại dương lại còn phải chiến đấu cho mạng sống của mình giữa một đàn sát thủ khát máu.


Không phải ngẫu nhiên khi loài cá mập trắng được mệnh danh là những sát thủ đáng sợ nhất của thiên nhiên. Hàm cá mập có thể dễ dàng bẻ gãy bất kì loại xương nào và chúng có thể đánh hơi được mùi máu cách xa hơn 1 kilômét.

Bộ phim Hung thần đại dương còn có ý nghĩa về bài học sinh tồn của loài người. Ảnh trong phim

Tuy nhiên, thông qua bộ phim Hung thần đại dương, đạo diễn muốn nhấn mạnh đây không chỉ còn là một câu chuyện kinh dị về cá mập tấn công, bộ phim còn nói về sự đấu tranh sinh tồn của con người trong những tình huống tồi tệ nhất.


Lisa và Kate, hai chị em từ thành thị, không hề có kinh nghiệm lặn biển, dễ dàng là một miếng mồi ngon cho đàn cá mập. Thế nhưng khi bị kẹt 47 mét dưới đáy biển, hai người mới nhận ra không ai có thể cứu họ ngoài chính bản thân họ.

Bộ phim còn đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của nữ ca sĩ, diễn viên tài năng Mandy Moore. Ảnh: CTV

Hung thần đại dương đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của nữ ca sĩ, diễn viên tài năng Mandy Moore. Đối với thế hệ 8x, chắc chắn không ai có thể quên được những bản hit đình đám “Candy”, ”Crush”. Trên màn ảnh, cô cũng chinh phục khán giả khi lồng tiếng cho nhân vật công chúa Rapunzel trong Tangled và thể hiện xuất sắc ca khúc “I See the Light” – ca khúc được một đề cử Grammy. Gần đây, cô còn nhận được đề cử một đề cử Quả cầu Vàng cho vai diễn Rebecca trong phim truyền hình This Is Us.


Bạn diễn của Moore là Claire Holt, nữ diễn viên tóc vàng nổi tiếng trong phim truyền hình đình đám Vampire Diaries. Hung  thần đại dương là một trong những bộ phim điện ảnh lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Holt.


Xem trailer phim tại đây:

                  

Hải Yên/Báo Tin Tức
Vung 'cú đấm ngàn cân', chồng cứu vợ thoát khỏi hàm cá mập trắng
Vung 'cú đấm ngàn cân', chồng cứu vợ thoát khỏi hàm cá mập trắng

Một người phụ nữ may mắn thoát khỏi hàm cá mập trắng vốn được mệnh danh là "tử thần" ở đảo Ascension thuộc lãnh thổ Anh cú đấm cứu mạng của chồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN