Minh Hằng đăng quang Bước nhảy hoàn vũ 2012

Một đêm chung kết không đột phá, không bất ngờ và kết quả như được định sẵn bởi khán giả đều đã đoán được trước: Minh Hằng giành Giải Vàng, Nam Thành – Giải Bạc và Anh Thư – Giải Đồng.

Đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ 2012 đã diễn ra lúc 21h tối qua 17/6/2012 tại Cung thể thao Quần ngựa, Hà Nội.


BGK không có... hứng


Còn nhớ mùa giải Vietnam Idol 2010, nữ ca sĩ Siu Black đã phải xin nhạc sĩ Quốc Trung cho nhận xét trước tiết mục của thí sinh Uyên Linh, bởi nếu không “máu nó dồn lên đến não rồi”. Sự hào hứng, háo hức của 2 vị giám khảo này cho thấy tiết mục của Uyên Linh khiến họ thích thú và phấn khích đến mức nào.

Minh Hằng đăng quang Bước nhảy hoàn vũ 2012.


Nhưng khán giả BNHV không được chứng kiến cảnh giám khảo tranh nhau nhận xét thí sinh như vậy. Ngược lại, trong đêm chung kết họ chỉ thấy BGK nhường nhau nhận xét. Điều đó phản ánh rõ nét chất lượng bài nhảy của các thí sinh năm nay.


Với những khán giả đã theo dõi Bước nhảy hoàn vũ (BNHV) hai mùa trước thì họ sẽ đặt yêu cầu cao hơn với đêm chung kết BNHV năm nay. Vì 2 năm trước các thí sinh đã đem đến chung kết các tiết mục rất ấn tượng.

Nhưng cả 3 thí sinh của năm nay đã mở đầu đêm chung kết một cách... trầm lắng. Khán giả hi vọng họ sẽ bùng nổ ở điệu Freestyle, nhưng điều đó không xảy ra.

Không khí ở khu vực BGK cũng không sôi nổi như mong đợi. 4 vị giám khảo Chí Anh, Khánh Thi, Hồ Hoài Anh, Trần Ly Ly thường xuyên nhường nhau nhận xét. Không có ai hào hứng đến mức xin được nói trước, bởi thực tế không có tiết mục nào xuất sắc đến mức đó.

Chỉ có tiết mục bịt mắt, múa đương đại của Nam Thành khiến biên đạo Trần Ly Ly, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đứng dậy vỗ tay, khiến kiện tướng dance sport Khánh Thi phải nhỏ lệ. Nhưng tiết mục này vẫn “vấp” phải sự tỉnh táo của giám khảo Chí Anh.

Vị giám khảo khó tính đã khéo léo mượn miếng vải đỏ mà Nam Thành bịt mắt khi nhảy. Dù đã gập miếng vải làm tư, nhưng Chí Anh cho biết anh vẫn có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh. Điều này ngay lập tức xóa đi sự “sùng bái” Nam Thành có khả năng bịt mắt nhảy.

Dù vậy tiết mục của Nam Thành vẫn nhận được 3 điểm 10 từ BGK.


Thí sinh “bí” chiêu


Không thể phủ nhận nỗ lực tuyệt vời của Trương Nam Thành và Minh Hằng trong đêm chung kết. Nhưng đáng tiếc họ chưa tạo được sự bùng nổ.

Trương Nam Thành mở màn với trang phục tối giản: màu đen. Anh vẫn trung thành với hình ảnh vũ công chuyên nghiệp, không đầu tư chiêu trò. Bản Tango quốc tế đầy mạnh mẽ phô diễn được khả năng nhảy của người mẫu này nhưng không phải lựa chọn khôn ngoan cho đêm chung kết. Anh được 38 điểm.

Tiết mục mang về cho Nam Thành điểm gần tuyệt đối là tiết mục múa đương đại, và từ đầu đến cuối Nam Thành và bạn nhảy đều bịt mắt. “Chiêu” này có vẻ gây “ép phê” với khán giả cho đến khi bị giám khảo Chí Anh “bóc mẽ”.

Những cũng phải nói rằng Nam Thành rất dũng cảm vì khán giả BNHV đã ấn tượng với các tiết mục nhiều màu sắc, sôi động và nhiều “chiêu trò” ở chung kết, vậy mà anh lại chọn phương án chỉ tập trung vào kĩ thuật. Đáng tiếc phần biên đạo chưa thực sự hay và đó là một trong những lý do khiến Nam Thành chưa thể khiến khán giả đêm chung kết “bùng nổ” vì anh.


Trương Nam Thành giành Giải Bạc.


Minh Hằng của đêm chung kết vẫn giữ được phong độ. Cô mở màn với điệu Rumba kể câu chuyện tình Romeo & Juliet thật xúc động. Bài nhảy với kết cấu chặt chẽ, và màn kết đu dây lụa vốn không còn mới ở BNHV nhưng đã đem lại hình ảnh rất lãng mạn.

Và khi cặp nhảy cùng khóc ở màn cuối càng khiến khán giả tin rằng họ hoàn toàn nhập tâm vào diễn xuất. Cả 3 vị giám khảo đều xúc động, duy chỉ có giám khảo Chí Anh cho rằng Minh Hằng chưa hoàn toàn nhập tâm vào điệu nhảy, anh nhận thấy cô bị phân tâm, chỉ chờ đến đoạn cuối để được đu lên chiếc dây lụa.

Chí Anh nói vậy không phải là không có lý. Ngoài ra còn một điều đáng tiếc khác, không phải do lỗi của thí sinh, nhưng làm ảnh hưởng trầm trọng đến hiệu quả của tiết mục. Đó là ca sĩ thể hiện ca khúc nền cho Minh Hằng hát quá đuối. Tuy vậy Minh Hằng vẫn nhận điểm tuyệt đối (40 điểm) ở tiết mục này.


Tiết mục được đầu tư nhiều nhất của Minh Hằng cuối cùng lại không được như ý. Chọn múa bụng Ai Cập, dàn dựng hấp dẫn, có tính giải trí cao, nhưng trong quá trình thực hiện Minh Hằng đã không tránh khỏi sai sót.

Điều đó khiến cô không thể đem đến một tiết mục hoàn hảo cho đêm chung kết. Và chọn tiết mục này Minh Hằng chỉ khiến khán giả nhớ màn múa Ấn Độ của Ngô Thanh Vân và Thủy Tiên hai mùa thi trước.

Còn Anh Thư, sau bài Tango trong trang phục áo dài hết sức duyên dáng đã thể hiện bài Freestyle không được thành công.


Có thể thấy trong đêm Chung kết, BGK của BNHV chấm khá nương tay. Thí sinh nhận điểm số tuyệt đối không có nghĩa tiết mục của họ hoàn hảo, vẫn có những ý kiến chê của giám khảo.

Có cảm giác những điểm số cao chót vót đó là điểm số ghi nhận quá trình nỗ lực của thí sinh suốt mùa BNHV chứ không phải chấm riêng cho tiết mục đêm chung kết.

Theo thethaovanhoa.vn

Bước nhảy hoàn vũ thiếu màu sắc riêng?
Bước nhảy hoàn vũ thiếu màu sắc riêng?

Xung quanh chương trình Bước nhảy hoàn vũ, bài nhảy đạt ba điểm 10 và một điểm 9 của ca sĩ - diễn viên Minh Hằng vào đêm thi thứ 6 tối 29-4 đã vấp phải sự không đồng tình của khán giả - cư dân mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN