Hồi hộp chung kết xếp hạng bảng triển vọng Cười xuyên Việt 2017

Khác với các năm trước, Cười xuyên Việt 2017 là năm đầu tiên chương trình có 2 bảng thi dành cho thí sinh chuyên và không chuyên. Do vậy, vòng Chung kết xếp hạng năm nay được tổ chức thành 2 đêm thi, dành riêng cho mỗi bảng.

Tối nay (1/9) lúc 21 giờ trên kênh THVL 1 sẽ truyền hình trực tiếp đêm thi mở đầu chung kết của bảng Triển vọng với phần tranh tài của thí sinh Tuấn Anh và Võ Tấn Phát. Đây là 1 đêm thi thú vị bởi 2 thí sinh mang hai màu sắc khác nhau, một bên xuất thân trường lớp và một bên hoàn toàn tay ngang với khả năng chiến thắng gần như ngang nhau.


Đại diện cho các thí sinh “tay ngang” là Tuấn Anh, anh trai của Á quân Cười xuyên Việt 2016 Tuấn Dũng, con trai nghệ sĩ cải lương nổi tiếng một thời Tuấn Tú.

Tuấn Anh, chàng diễn viên không chuyên đang tập luyện tiết mục của mình trong đêm thi chung kết. Ảnh: CTV

Sinh ra trong cái nôi nghệ thuật, Tuấn Anh được tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ qua công việc và những chuyến đi diễn cùng cha. Cả hai anh em đều bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, học văn hóa rất giỏi và nhận được nhiều học bổng khuyến học.


Tuy nhiên, học xong lớp 12, Tuấn Anh không tiếp tục học văn hóa mà chuyển sang học nghề lồng tiếng và trở thành diễn viên lồng tiếng để có công việc phụ giúp gia đình. Tuấn Anh cũng bộc lộ năng khiếu diễn hài và đặc biệt hát cải lương, hồ quảng rất hay.


Do không được học trường lớp nên Tuấn Anh chủ yếu diễn theo bản năng nhưng anh được đánh giá có nhiều triển vọng, đặc biệt là trong đêm thi gần đây anh được danh hài Việt Hương và Bảo Chung khen về sự duyên dáng và ngày càng tự tin.


Trong đêm chung kết xếp hạng, Tuấn Anh sẽ thể hiện tiết mục “Băng cướp già gân” do đạo diễn Khả Như cố vấn và tham gia diễn hỗ trợ. Ngoài ra, tiết mục còn có sự trợ diễn của các diễn viên như: Tuấn Dũng - Á quân Cười xuyên Việt 2016, Lạc Hoàng Long,“hà mã làng hài” Quốc Khánh, Quỳnh Lý, Bá Đức, Xuân Tiến...


Tiết mục nói về cuộc sống khó khăn nhưng tràn đầy tình cảm của những ông bà lão người Việt nơi đất khách quê người. Để có tiền chữa bệnh cho một người bạn của mình, các ông lão đã lên một kế hoạch táo bạo đó là đánh cướp ngân hàng. Tiết mục sẽ mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười hóm hỉnh và ý nghĩa.


Đối thủ của Tuấn Anh là Võ Tấn Phát (ở Trà Ôn, Vĩnh Long), người được nữ danh hài Việt Hương đánh giá cao nhất trong bảng Triển vọng. Tấn Phát vừa tốt nghiệp khoa diễn viên trường Đại học Sân khấu điện ảnh vào năm 2016 và hiện đang cộng tác tại sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần và các nhóm kịch cafe trong thành phố.

Chàng diễn viên Tấn Phát được nữ danh hài Việt Hương đánh giá cao nhất trong bảng Triển vọng. Ảnh: CTV

Ngoại hình đẹp, thân thiện và sáng tạo trong diễn xuất đã giúp Tấn Phát ghi điểm với ban giám khảo qua từng tiết mục. Ưu điểm của Tấn Phát đó chính là kỹ năng diễn xuất tốt, có thể biến hóa linh hoạt trong nhiều nhân vật khác nhau, khi thì là chàng công tử ăn chơitrong tiểu phẩm Dân chơi miền Tây, anh chồng nát rượu trong Ba điều ước, cô gái dân tộc có dung mạo xấu xí nhưng tốt bụng trong Chuyện tình Bơ Lang, hay gã Lý Thông xấu tính trong Thạch Sanh ngoại truyện…


Trong đêm chung kết xếp hạng, Tấn Phát sẽ dự thi với tiết mục “Ước mơ tôi” nói về một chàng trai có giọng hát rất hay nhưng lại tự ti vì ngoại hình “ngàn cân” béo phì của mình. Tiết mục do đạo diễn Diệp Tiên cố vấn với sự tham gia hỗ trợ của diễn viên Đại Nghĩa, Lê Dương Bảo Lâm (Quán quân Cười xuyên Việt 2015), Dương Thanh Vàng, Thượng Bảo Châu, Hữu Đằng, Tất Diệu Hằng.


Ban giám khảo đêm chung kết Cười xuyên Việt 2017 bảng Triển vọng là danh hài Việt Hương và NSƯT Đức Hải. Sự hóm hỉnh của NSƯT Đức Hải được rất nhiều khán giả miền Nam yêu thích. Trong khi đó, Việt Hương là nữ giám khảo xuyên suốt của chương trình từ đầu đến giờ. Chị là 1 trong các giám khảo khó tính nhất của chương trình nhưng cũng sẵn sàng hào phóng dành nhiều lời khen và động viên cho những thí sinh xứng đáng.


Hải Yên/Báo Tin Tức
Mê hài, nam sinh lớp 12 bắt xe lên thi Cười xuyên Việt rồi quay về để kịp giờ học
Mê hài, nam sinh lớp 12 bắt xe lên thi Cười xuyên Việt rồi quay về để kịp giờ học

Là thí sinh nhỏ tuổi nhất của Cười xuyên Việt 2017, Chí Hào nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Vì mê hài, dù đang học lớp 12 ở Đồng Tháp nhưng Chí Hài vẫn bắt xe lên TP Hồ Chí Minh dự thi rồi lại tất tả quay về để kịp giờ học buổi chiều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN