Giọng hát Việt: Giấu mặt lộ… tài năng?

Tập 1 vòng thử giọng Giấu mặt của chương trình Giọng hát Việt (The Voice Việt Nam) đã chính thức lên sóng vào 21 giờ chủ nhật vừa qua trên VTV3. Những bất ngờ của chương trình Giọng hát Việt đang hứa hẹn một sân chơi đầy thú vị cho những người đam mê ca hát.


“Bịt mắt” chọn ca sỹ


Điều mới đầu tiên trong chương trình Giọng hát Việt là giám khảo "bịt mắt" chọn thí sinh (giám khảo ngồi quay lưng lại thí sinh khi thí sinh biểu diễn). Yếu tố chính đó là giọng hát chứ không phải ngoại hình. Tất cả các thí sinh tham gia chương trình Giọng hát Việt sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách để có thể đạt được ngôi vị cao nhất. Lần đầu tiên được xuất hiện tại Việt Nam, chương trình Giọng hát Việt đã thực sự mang đến một làn gió mới trong thực trạng bão hòa các chương trình ca hát. Bên cạnh đó, còn mang đến một sự hứng khởi và chờ đợi nơi khán giả yêu âm nhạc trên khắp cả nước.

Thí sinh Đinh Thị Thanh Hương.


Huấn luyện viên (HLV) của Giọng hát Việt là 4 gương mặt ca sỹ nổi tiếng hiện nay: Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Thu Minh và Trần Lập. Các HLV sẽ chọn giọng ca vào ê kíp của mình. Ngồi trên chiếc ghế nóng, xóa bỏ hình ảnh “ngôi sao”, các HLV trở về với hình ảnh đời thường, tự nhiên nhất với những pha tranh luận và lôi kéo thí sinh về đội mình.


Trong tập đầu, sự xuất hiện của 16 thí sinh đầu tiên với nhiều phong cách và cá tính âm nhạc khác nhau. Khán giả đã được chứng kiến một cuộc cạnh tranh khá kịch tính giữa 4 vị HLV và đặc biệt là 2 HLV nữ đã chiếm được cảm tình của các thí sinh. Những khoảnh khắc nuối tiếc của Hồ Ngọc Hà hay sự hưng phấn của Thu Minh khi chọn được thí sinh cũng như phần đối thoại hài hước của 4 vị HLV này khiến đêm diễn thực sự sôi động.


Bên cạnh những cái mới thì Giọng hát Việt cũng còn những xầm xì mà nhà tổ chức rất cần tham khảo. Đó là: Mang tên gọi “Giọng hát Việt” nhưng tại sân chơi này thí sinh toàn hát tiếng Anh. HLV Thu Minh lại ăn mặc không đẹp. Ngoài ra, ban tổ chức nên sắp xếp vị trí ổn định hơn cho người nhà và bạn bè thí sinh để họ có thể đứng lên bày tỏ cảm xúc chứ không thể đứng lố nhố, lếch thếch suốt quá trình thí sinh thi như vậy.


Giám khảo vừa ganh vừa nhường nhau


Nhận xét về các thí sinh là vấn đề được quan tâm trong nhiều sân chơi trên truyền hình hiện nay. Không quá khi nói rằng sức hấp dẫn của một sân chơi chính là vị trí giám khảo và những gì mà những nhân vật này sẽ phát ngôn. Điều khác lạ của chương trình là giám khảo của Giọng hát Việt phải khen nịnh thí sinh theo mình hơn là theo các vị giám khảo còn lại. Thí sinh trẻ sinh năm 1993, Đào Bá Lộc với bài “Criminal” đã vào đội Hồ Ngọc Hà, mặc dù Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà cùng chọn nhưng ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng nói: “Giọng hát em đã có sẵn rồi, anh là người huấn luyện cho em giỏi hơn, sáng hơn và em sẽ biết đặt em vào nơi đâu để em thực sự tỏa sáng. Với phong cách này anh sẽ còn làm cho em đẹp hơn, hay hơn rất nhiều, em trai ơi!”. Đàm Vĩnh Hưng còn nói về live show của anh với 40.000 khán giả đầy hấp dẫn...


Cũng có khi các HLV nhường nhau. Đó là trường hợp thí sinh Đặng Thị Hoài Trinh sinh năm 1985, hiện đang là phát thanh viên kênh VOV Giao thông, chọn vào đội của Đàm Vĩnh Hưng. Sau khi nghe bài hát dự thi của cô là “I Surrender lyrics”, ca sỹ Thu Minh khuyên: “Tôi rất thích giọng hát của em, quãng rất rộng. Tuy nhiên có một điều gì đó tôi không tìm thấy được ở em một điểm chung với tôi. Điều mà tôi có thể làm cho em tốt hơn được. Cho nên tôi nghĩ rằng em hợp với Mr Đàm hơn”.


Lại có lúc các giám khảo bông đùa rất thân thiện, sau khi thí sinh Trang Quốc Cường hát khá hay, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng trêu: “Tuyệt vời! Em tên Quốc Cường à! Em ở đâu, có ở Gia Lai không? Đôi mắt kính của em đâu, Quốc Cường? Ngay cái nốt đầu tiên, tôi đã nhẩm theo và nghĩ tại sao có thể lên cao như vậy được. Và khi nghe em hát thì tôi hoàn toàn thất bại với suy nghĩ của mình. Giọng hát mà tôi gọi là: Đỉnh, đỉnh, đỉnh”. Tiếp với cách “trêu đùa” Đàm Vĩnh Hưng về việc trùng tên với người bạn đời của Hồ Ngọc Hà, nữ ca sỹ giọng khàn, có vũ đạo hàng đầu này đã nói: “Quốc Cường là phải để cho Hà Hồ!” và ra dắt tay thí sinh Cường “nhập” về đội của cô.


Có các tài năng đáng ngạc nhiên


Được cả 4 HLV đều chọn là thí sinh Đinh Thị Thanh Hương đến từ Quảng Trị. Bài hát dự thi của cô là "Warwick Avenue". Cô đã chọn vào đội Hồ Ngọc Hà. Ca sỹ Hồ Ngọc Hà nhận xét: “Quá tuyệt vời, tôi không thể ngồi yên được bất kỳ một giây nào khi em thể hiện ca khúc này. Vì vậy tôi là người đầu tiên chọn em và tôi hy vọng em sẽ là của tôi”. Sinh năm 1995, Phạm Thị Hương Tràm đã làm nức lòng người yêu nhạc Nghệ An. Bài hát “I will always love you lyrics” cô thể hiện quá tốt nên được cả 4 thành viên Ban giám khảo chọn. Hồ Ngọc Hà nói: "Mọi người đang bị bấn loạn vì em, không có chỗ nào để mổ xẻ, khen không hết, từ xuất sắc không đủ để nói về tài năng của em”. Còn HLV Đàm Vĩnh Hưng thì nói: “Một lần nữa anh muốn khẳng định rằng em hát trên cả tuyệt vời. Nếu em vào đội của anh, đúng nghĩa em sẽ là Giọng hát Việt”.


Kết thúc tập 1 của vòng Giấu mặt, hai vị giám khảo nam ĐàmVĩnh Hưng và Trần Lập chỉ chọn cho mình được 1 thí sinh. Trong khi Thu Minh và Hồ Ngọc Hà đã chọn cho mình được 5 thí sinh về đội của mình. Được biết, tập 2 của vòng thử giọng Giấu mặt sẽ được lên sóng vào lúc 21 giờ ngày 15/7 trên VTV3. Sân chơi này không chỉ để những tài năng âm nhạc tỏa sáng mà còn có những giải thưởng giá trị. 1 Cúp Vàng: 500.000.000 VNĐ và 3 Cúp Bạc 50.000.000 VNĐ. Ngoài ra, còn có các giải thưởng phụ. Thí sinh thắng cuộc sẽ được kí hợp đồng độc quyền với Universal, trong đó, thí sinh sẽ được định hướng phát triển âm nhạc cũng như được giúp đỡ trong hoạt động phát hành album.

Nguyễn Kim

Thấy gì qua sân chơi ca nhạc trên sóng truyền hình?
Thấy gì qua sân chơi ca nhạc trên sóng truyền hình?

Nhiều nhạc sĩ ví von “Việt Nam là đất nước mê ca hát”, bởi thế, dù đi bất cứ nơi đâu, hầu như các phòng trà, sân khấu ca nhạc, cà phê, karaoke... đều luôn luôn đông khách. Có thể xuất phát từ sự yêu thích này, nhiều chương trình, sân chơi ca nhạc đã thực hiện và phát sóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN