Cao Bá Hưng có đáng bị lên án vì là quán quân?

Kết quả đêm chung kết Sing My Song tối qua với việc lên ngôi của cậu bé 18 tuổi tài năng Cao Bá Hưng tưởng đã là một cái kết có hậu. Nhưng không, rất nhiều "gạch đá" được ném xuống cậu bé vốn lâu nay không có "thị phi" gì tại Sing My Song.

Hãy để Sing My Song là niềm vui trọn vẹn.

Trong số đó, khá đông là những fan của các thí sinh khác; với những lời mạt sát, rồi xỉ vả, rồi chê bai, trong đó không ít nick đã bị add của trang "Sing My Song- Bài hát hay nhất" phải "out" ra vì dùng ngôn từ thô tục.

Nhưng cũng khá đông, là những người tự coi là "có chuyên môn".

Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến chia sẻ trên facebook: "Sing My Song mùa đầu, chương trình hay nhất năm. Nhưng đêm chung kết thì quá thất vọng. Mình nêu ý kiến cá nhân thôi nhé: Việc chia đội 5 người mạnh nhất vào đấu nhau ở đội 1 là một điều đáng tiếc. 4 người ở đội 2 yếu hơn hẳn. Bài hát hay và vạm vỡ nhất của Hoàng Dũng đã bị nốc ao oan uổng, giống như anh hùng bỏ mạng giữa đám loạn quân. Tất nhiên là những bài khác cũng hay, mình không có ý so sánh vì đã nhắc ở trên, 5 dũng tướng đã bị nhốt chung một chiếc lồng. Sang đến đội 2, Trương Thảo Nhi đã chiến thắng thuyết phục và bi kịch lại xảy ra. Ôi, nhà báo, nhà báo và lại nhà báo ..... Để ý kỹ thì đa số các nhạc sỹ trẻ và giỏi đều chọn Nhi vì kết cấu, ca từ, chất giọng của bài hát quá thuyết phục. Nhưng mình cũng chịu thua các nhà báo. Ở đây, không có ý phê phán lực lượng hùng hậu các nhà báo ( mình cũng là nhà báo đấy) vì sự lựa chọn hay định hướng của họ mà là: Các trí thức, nhà văn, nhà thơ và những người làm nghệ thuật khác sao không được mời vào hội đồng? Chúng ta đã trao giải rượu vang ngon nhất do những người làm bánh mỳ bầu chọn". 

Vẫn nhạc sĩ này nhấn mạnh: "Cuối cùng là sự xuề xoà của Ban giám khảo, những người bạn mà tôi yêu quý và khâm phục. Họ thậm chí không có quyền dù chỉ một phiếu bầu cho ngôi vị quán quân. Dù sao cũng chúc mừng Cao Bá Hưng, chàng trai trẻ tài năng của Sing My Song mùa đầu tiên!".

Trả lời cho ý kiến này, Nguyễn Hoàng Dũng- nhân vật được nhắc tới chia sẻ: "Ôi sếp ơi em là dũng tướng làm hết nhiệm vụ là thi triển hết chiêu thức và giờ hy sinh cũng là anh hùng rồi ạ".


Còn đích thân Trương Thảo Nhi, á quân, người đang thành đối tượng được "thương xót" là thiệt thòi do... không đăng quang, dù trước đó còn đang bị vùi dập tơi tả là "đạo nhạc" thì chia sẻ: "Thế mà làm gì cũng dính nhau vậy hả Bá Hưng. Rồi, đối với chị, em là quán quân xứng đáng nhất mùa giải này. Chúc mừng em nha. Nhớ chầu ốc. Cảm ơn cả nhà vì đã ủng hộ hai chị em tớ và yêu thương hai chị em tớ. Cảm ơn rất nhiều ạ. Hạnh phúc".


"Chàng trai viết lên cây" Phan Mạnh Quỳnh, một đối tượng cũng được nhắc nhở tới nhiều là bị out oan uổng cũng khẳng định: "Đầu tiên các bạn hãy bình tĩnh nhé, đừng nói gì quá đáng về bất cứ ai, Q biết ơn. Love you all. Còn về cuộc thi, tui nhẹ nhõm, cực kỳ nhẹ nhõm, ai hiểu tui sẽ tin. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ, cảm ơn mỗi cái tin nhắn mà quý vị và các bạn đã vote, Q xem đó là mọi người lì xì đầu năm mới cho Q nhé... Chúc mừng Hưng và Nhi đã đoạt giải, 2 đứa giỏi lắm và tất cả các bài còn lại theo quan điểm của mình là đều hay, còn lúc diễn có không được như ý thì là chuyện mong mọi người thông cảm, vì áp lực là rất lớn".


"Papa siêu nhân" Ưng Đại Vệ cũng rất hào hứng: "Chúc mừng Bá Hưng, em đã vượt lên tất cả để chiến thắng dành được quán quân. Chúc mừng top 9 tác giả, các bạn đều là những người đầy tài năng. Cảm ơn nhà sản xuất Nguyễn Hải Phong, 1 người bạn, 1 người HLV chuyên nghiệp và luôn định hướng và rất biết cách giúp cho tác giả bổ sung những thiếu sót cần thiết trong âm nhạc. Cảm ơn anh Hoài Sa Giám đốc Âm nhạc, ít ai biết được rằng đằng sau những bài hit điều phải qua tay anh, được anh tô điểm hoà âm và thêm màu sắc cho chúng em".


Và thí sinh khách mời Đoàn Thế Lân: " Chúc mừng quán quân của lòng tui Bá Hưng, khao to khao lớn đi nha anh ơi.  Chúc mừng các đại ca Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam, Ưng Đại Vệ đã hoàn thành xuất sắc phần thi với những tiết mục tuyệt vời".


Là HLV, Nguyễn Hải Phong lên tiếng khá dài và hài hước: "Bùi Công Nam, Bá Hưng, Lê Thiện Hiếu, các bạn từ giờ ra "đường" phải cẩn thận nhe! Không gì sướng bằng có bài hát hay. Riêng Phan Mạnh Quỳnh thì phải cẩn thận lâu nay rồi, chứ không phải bây giờ. Ưng Đại Vệ nữa... Các bạn thí sinh sau này là ngôi sao nhớ nhấc máy khi anh gọi nhé! Có thể là mời show hoặc mời cafe, hoặc chỉ hỏi thăm chơi. Trương Kiều Diễm cứ hỏi nhiều như thế nhé! Nhi khùng, để cho miệng nó có cơ hội nổi mấy cái mụn nhe. Dũng nhà thơ bốn mắt có giọng hát đặc biệt.


Quán quân là một phần thưởng, nhưng cũng là một nỗi sợ. Thích mấy câu nói của thằng học trò: "Em đang sợ mình quán quân". Chuẩn, chú nói thế là chú đã trưởng thành mất rồi. Hay lắm! Nghe câu đó là thấy ấm cả lòng".


Vâng, quả thật như lời HLV Nguyễn Hải Phong, "Thiếu niên đăng quang đại bất hạnh", cảm xúc của Cao Bá Hưng lúc này thật sự sẽ là khó tả. Không bất ngờ khi mỗi ngôi quán quân của cuộc thi nào rồi cũng sẽ bị mổ xẻ, xỉa xói là "sắp đặt", là không xứng đáng; nhưng vẫn thấy bất nhẫn với cậu học trò 18 tuổi còn đang theo học THPT, rất bản năng, rất khao khát nhưng cũng rất cống hiến. Nên chăng, mỗi chiến thắng đều có lý của nó. Người trong cuộc đã thỏa mãn rồi, sao người ngoài lại cứ "nhiều chuyện" làm tổn thương một cuộc thi đã kết thúc vui như vậy?


Hãy đặt câu hỏi "có đáng không", trước khi đặt bút viết gì...


PT
Bị người yêu dọa… chặt cây, Phan Mạnh Quỳnh lên tiếng đính chính
Bị người yêu dọa… chặt cây, Phan Mạnh Quỳnh lên tiếng đính chính

Cách đây gần 4 giờ đồng hồ, chàng trai "viết lên cây" Phan Mạnh Quỳnh đã lên tiếng... đính chính trên facebook về tình yêu mà anh nhắc đến trong ca khúc "Có chàng trai viết lên cây".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN