Ca sĩ Quang Minh hát 'Đường xưa lối cũ' tặng cho NSND Hồng Vân

Trong đêm thi tối ngày 10/4 của chương trình Tình Bolero Hoan Ca, với chủ đề hát theo yêu cầu của khán giả, nam ca sĩ Quang Minh đã thể hiện ca khúc “Đường xưa lối cũ” do NSND Hồng Vân yêu cầu.

NSND Hồng Vân chia sẻ: “Tôi nghe rất nhiều dòng nhạc khi ở nhà, bởi tôi là mẹ của 3 con ở các độ tuổi khác nhau nên nghe nhiều thể loại nhạc mà các cháu nghe. Nhưng với tôi và ông xã, dòng nhạc Bolero đọng lại nhất vì bài nào cũng hay. Ngày xưa, có một người bạn tặng tôi bài hát “Đường xưa lối cũ” với những hình ảnh trong ca khúc rất thương và tôi rất muốn được nghe lại ca khúc này”.

Ca sĩ Quang Minh thể hiện ca khúc "Đường xưa lỗi cũ" tặng NSND Hồng Vân. Ảnh: CTV

Với chất giọng trầm ấm, da diết, Quang Minh đã nhận được nhiều lời khen của ban giám khảo khi thể hiện ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Danh ca Ý Lan phiêu theo từng câu hát của ca sĩ Quang Minh: “Bài hát này Quang Minh hát với tất cả những cảm xúc. Bài hát từng câu, từng chữ đẹp vô cùng, Quang Minh trình diễn hoàn hảo. Chị yêu bài hát này”.


Danh ca Vũ Khanh cho rằng nội lực Quang Minh đầy và dư thừa để có thể trình bày ca khúc đẹp hơn nữa, nhưng nếu có chọn lựa, anh vẫn thích Quang Minh hát bài “Bản tình ca cho em” ở các tập trước đây hơn. Ca sĩ Tuyết Loan đã cho rằng giọng hát trầm ấm và xử lí đặc biệt của Quang Minh dễ đi sâu vào trái tim của khán giả.


Xem clip ca khúc "Đường xưa lối cũ" do ca sĩ Quang Minh thể hiện:



Yến Xuân - Vợ cũ của cố nhạc sĩ Duy Quang – suýt quỵ trên trên sân khấu vì ốm nặng nhưng vẫn tỏa sáng và đột phá


Nữ ca sĩ Yến Xuân thì thể hiện liên khúc, gồm 2 ca khúc của nhạc sĩ Y Vân là Kim và 60 năm cuộc đời. Trong đêm diễn này, cô đã có sự đột phá khi rũ bỏ vẻ mong manh, dịu dàng thường thấy bằng hình ảnh “unisex” với trang phục jeans, kính đen và tóc cắt ngắn. Và dĩ nhiên cùng với đó là phần thể hiện ca khúc trên cả tuyệt vời của Yến Xuân.

Ca sĩ Yến Xuân rũ bỏ vẻ mong manh, dịu dàng thường thấy bằng hình ảnh "unisex".Ảnh: CTV

Dù bệnh nặng đến mức nói thì thào và đứng không vững trên sân khấu, nhưng Yến Xuân đã trình diễn rất sôi động khi vừa hát vừa nhảy cùng với các vũ công. Ngay sau khi trình diễn xong ca khúc, vợ cũ của cố nhạc sĩ Duy Quang gần như muốn khuỵu trên sân khấu và phải tựa vào người của Trác Thúy Miêu. Nữ MC cho biết tạo hình của Yến Xuân được lấy từ hình mẫu pha trộn giữa Elvis Presley, Tom Jones và Vũ Khanh. Yến Xuân đã cố gắng vẽ cằm chẻ cho gương mặt ra nét “dê dê” và mê gái như nam danh ca.


Giám khảo Vũ Khanh thanh minh mình chưa bao giờ “dê dê và mê gái” nhưng anh không hề khó chịu khi Yến Xuân tạo hình mình như vậy. Anh còn khen ngợi: “Em mệt 10, anh mệt 20. Em đẹp, sexy và rất men. Chương trình đẹp quá, bản nhạc quá tuyệt vời! Hoàn hảo!”.

Ca sĩ Yến Xuân phải dựa vào MC Trác Thúy Miêu sau khi hoàn thành bài thi của mình. Ảnh: CTV

Danh ca Ý Lan ngạc nhiên: “Em hoàn toàn thay đổi, trẻ trung, năng động và có 1 chút dê của người đàn ông. Bài này em hát hết sảy! Em không có giọng để nói nhưng đã dùng hết nội lực để hát. Khen ngợi cho phong cách chuyên nghiệp của Yến Xuân”.


Nữ hoàng phòng trà Tuyết Loan ngỡ ngàng trước sự sáng tạo của Yến Xuân để mang đến bản nhạc vui tươi dù sức khỏe không tốt nhưng đã gồng mình để hát.


Vua phòng trà Đức Minh khiến Ý Lan khóc khi nhớ đến em út bị bại liệt


Thể theo thư yêu cầu của một khán giả nữ, nam ca sĩ Đức Minh đã thể hiện ca khúc “Cô Bắc kỳ nho nhỏ” (sáng tác: Phạm Duy, Nguyễn Tất Nhiên).

Vua phòng trà Đức Minh khiến Ý Lan suýt khóc vì bài hát khiến cô nhớ lại người em bị bại liệt của mình. Ảnh: CTV

Đây là ca khúc gắn với những kỷ niệm của nữ khán giả với người chồng quá cố. Nhờ ca khúc này mà cả hai yêu nhau và nên duyên vợ chồng. Khi những đứa con của cả hai vừa trưởng thành thì người chồng ra đi vì bị đột quỵ. Những dòng tâm sự đầy yêu thương của nữ khán giả về lời cảm ơn chưa kịp nói với chồng đã khiến khán giả xúc động.


Dù đôi chân bị khiếm khuyết nhưng ca sĩ Đức Minh đã tự tin hát và nhảy cùng vũ đoàn. Ca sĩ Tuyết Loan khen “Hôm nay Đức Minh tươi sáng sân khấu, tự tin, em đã làm cho mọi người vui và phấn khởi”.

Ban giám khảo đã không ngừng khen ngợi các ca sĩ trong đêm thi Bolero tập 8. Ảnh :CTV

Danh ca Vũ Khanh thốt lên: “Bây giờ mới đúng là ca sĩ Đức Minh. Câu hát “tóc demi garcon” rất dễ thương, câu tuyệt vời nhất là “Chúa cũng thương người lầm than” làm tim tôi dao động, tôi thấy âm nhạc đúng là 1 vị thuốc, nếu đang buồn nghe Đức Minh hát bài này sẽ cười vui, xua tan nỗi buồn của cuộc sống”.


Danh ca Ý Lan cũng lắc lư theo những điệu nhảy của Đức Minh bởi: “Bài hát rất phù hợp với giọng hát của Đức Minh và chị cảm nhận được từng bước nhảy của em. Chị đã khóc, bởi chị có đứa em út bị bại liệt từ bé. Khi nhìn thấy Đức Minh, chị ao ước em chị có thể nhảy được như em nhưng em chị đã ra đi mãi mãi rồi. Chị cảm ơn em đã mang cái đẹp cho đời sống qua âm nhạc, chị khuyên em từ nay hãy nhảy thật nhiều trên sân khấu”.


Tình Bolero Hoan Ca đã có 1 đêm nhạc ấn tượng và đầy cảm xúc vào tối ngày 10/4 trên kênh THVL1 với chủ đề hát theo yêu cầu của khán giả. Nhiều bức thư tay và cả email bày tỏ tình cảm của khán giả gửi về chương trình với những chia sẻ cảm động đã tiếp thêm cảm hứng, năng lượng để các các giọng ca của chương trình trình diễn thăng hoa hơn.


Hải Yên/Báo Tin Tức
Hoài Linh yêu cầu ca khúc '10 năm tình cũ' tặng Hà My
Hoài Linh yêu cầu ca khúc '10 năm tình cũ' tặng Hà My

Trong số các khán giả gửi yêu cầu ca khúc trong tập 8 của Tình Bolero Hoan Ca, có 1 khán giả rất đặc biệt - đó chính là NSƯT Hoài Linh. Anh nhờ chương trình Tình Bolero Hoan Ca gửi tặng ca khúc “10 năm tình cũ” (sáng tác: Trần Quảng Nam) đến một người con gái với lời nhắn: “Chúc em lúc nào cũng nhiều năng lượng và phải cố gắng lên nha. Đừng có phụ lòng anh Bốn đó!”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN