Bộ phim tâm lý pha trinh thám, ma mị 'Ác thú giấu mặt' lên sóng truyền hình

Từ ngày 19/9/2017, "Ác thú giấu mặt"- bộ phim tâm lý đặc sắc pha lẫn yếu tố trinh thám, ma mị đầy ký bí sẽ lần đầu đến với khán giả Việt Nam trên kênh HTV2.

Không chỉ mang đến bài học ý nghĩa về tình cảm gia đình, "Ác thủ giấu mặt" còn đi sâu khai thác những bi kịch và tổn thương lâu dài mà phụ nữ phải chịu khi trở thành nạn nhân của tội phạm tình dục. Phim hấp dẫn người xem bởi nhiều tình tiết ly kỳ, bí ẩn với phần tham gia diễn xuất  của 2 cái tên nổi bật: “em gái quốc dân” Moon Geun Young và Yook Sung Jae.

Bộ phim dài 24 tập, hứa hẹn sẽ làm "nghẹt thở" khán giả màn ảnh nhỏ.

Phim dài 24 tập, với sự góp mặt của các diễn viên Moon Geun Yong, Yook Sung Jae, Shin Eun Kyung, Jang Hee Jin, Ahn Seo Hyun…

Ác thủ giấu mặt kể về hành trình đi tìm chị gái của một cô gái trẻ. Chẳng biết vì mối duyên gì mà cô lại đến ngôi làng nhiều bí ẩn và có cả tên biến thái mang nghi án giết người hàng loạt. Tại đây, cô may mắn được một chàng cảnh sát tốt bụng giúp đỡ. Cả hai đã cùng phối hợp để đưa nhiều chuyện được che đậy kỹ lưỡng trong bóng tối của ngôi làng này ra ánh sáng.

Trong phim, ngay từ nhỏ, nhân vật Han So Yoon đã gặp phải bất hạnh khi cha mẹ và chị gái không may qua đời trong một vụ tai nạn. Cô được bà ngoại đưa ra nước ngoài nhưng sau cái chết bất ngờ của bà, So Yoon lại nhận được một lá thư bí ẩn với nội dung rằng chị gái cô không hề chết trong vụ tai nạn năm xưa. Để lật tìm manh mối, cô quyết định quay trở về Hàn Quốc, làm công việc giáo viên tại một trường trung học ở ngôi làng Achiara.

Vừa đến ngôi làng này, So Yoon không khỏi “rùng mình” khi biết thông tin về tên giết người hàng loạt với cách gây án bí ẩn vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cấp độ ghê rợn càng đẩy lên cao khi So Yoon tận mắt phát hiện bộ xương khô bị vùi lấp trong rừng đồng thời biết được căn phòng mình đang trọ là của cô giáo mỹ thuật Kim Hye Jin – người đã mất tích bí ẩn 2 năm trước. Từ đó, cô liên tục gặp nhiều chuyện kỳ bí “lạnh cả sống lưng” cũng như dần đối đầu với những hiểm nguy không lường trước.

Vậy bộ xương khô đó có liên quan gì đến So Yoon và Kim Hye Jin không? Những kẻ gây ra tội ác có bị sa lưới? Những hồn ma liệu có thể được yên nghỉ? Và cuối cùng, So Yoon có tìm ra được tung tích thật sự của chị gái mình và đưa ra ánh sáng tên “ác thủ giấu mặt”?

Tại Hàn Quốc, "Ác thủ giấu mặt" được đánh giá là là bộ phim tâm lý xã hội pha lẫn yếu tố trinh thám, kỳ bí hiếm hoi lột tả được những ám ảnh lâu dài mà nạn nhân tội phạm tình dục phải gánh chịu. Ám ảnh mà những hành vi phạm tội (đặc biệt là tội phạm tình dục) gây ra chỉ thực sự trở nên khủng khiếp trong những ngày dài sau đó.

Vì vậy, "Ác thủ giấu mặt" đã thành công khai thác một góc nhìn mới về bi kịch của những người phụ nữ là nạn nhân của tội phạm tình dục, họ thậm chí còn cảm thấy ghê tởm chính “cơ thể đã bị vấy bẩn” của mình. Những đứa trẻ là kết quả của một lần xâm hại có nhận được tình yêu thương không khi mà chúng sẽ nhắc những nạn nhân nhớ đến ngày tồi tệ nhất của cuộc đời mình?

Những hình ảnh trong phim.

Đặc biệt với "Ác thú giấu mặt", diễn viên Moon Geun Young,  “em gái quốc dân” sau thành công vang dội của phim "Trái tim mùa thu" đã chính thức trở lại màn ảnh nhỏ sau 2 năm vắng bóng.

Trong bộ phim này, cô bắt cặp cùng với Yook Sung Jae (BtoB) - nam diễn viên thần tượng triển vọng nhất hiện nay, từng được khán giả đặc biệt yêu mến khi thủ vai nam thứ trong siêu phẩm "Yêu tinh".

Tham gia "Ác thủ giấu mặt", Moon Geun Young vào vai Han So Yoon – một cô gái trẻ trở về từ Canada để tìm tung tích chị gái. Cô đến xin làm cô giáo ở làng Achiara. Ở đây, cô gặp cảnh sát Park Woo Jae (Yook Sung Jae) – người sẽ luôn giúp đỡ cô sau này. Cả hai người đã phải chứng kiến nhiều câu chuyện rùng rợn, ma quái ở ngôi làng tưởng chừng rất bình yên này. Không chỉ phải đối mặt với những câu chuyện bí ẩn, kinh dị, họ còn phải đối mặt với tên biến thái mang nghi án giết người hàng loạt...

PT/ Báo Tin Tức
Phim truyền hình Hàn Quốc 'Hạnh phúc là nhà' lên sóng D-Dramas
Phim truyền hình Hàn Quốc 'Hạnh phúc là nhà' lên sóng D-Dramas

Liệu những con người không chung huyết thống có thể nào dành cho nhau sự quan tâm, san sẻ chân thành? Đâu mới là mối dây quan trọng nối kết những con người dưới một mái nhà, để họ cùng tạo nên một gia đình trọn vẹn? Đó chính là câu hỏi cũng là những thông điệp đầy nhân văn được gửi đến trong bộ phim "Hạnh phúc là nhà", lần đầu phát sóng tại Việt Nam trên kênh D-Dramas, từ ngày 23/7/2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN