05:09 09/05/2012

Giải Ngoại hạng chia tay Blackburn

Sau Wolves, tới lượt Blackburn Rovers cũng đã phải nói lời chia tay với giải Ngoại hạng Anh, sau khi để thua Wigan 0-1 trong trận “chung kết ngược”, với bàn duy nhất do Antolin Alcaraz ghi ở phút 87.

Sau Wolves, tới lượt Blackburn Rovers cũng đã phải nói lời chia tay với giải Ngoại hạng Anh, sau khi để thua Wigan 0-1 trong trận “chung kết ngược”, với bàn duy nhất do Antolin Alcaraz ghi ở phút 87. Thất bại này khiến nhà vô địch năm 1995 chôn chân ở vị trí thứ 19, trong khi Wigan đã trụ hạng thành công khi vọt lên thứ 15. Trong 8 trận gần nhất, đội quân của HLV Roberto Martinez đã thắng 6 trận, trong đó có 2 chiến thắng trước các ông lớn Manchester United và Arsenal, qua đó làm nên cuộc đào thoát vào loại ngoạn mục nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng.


Trong khi đó, mùa giải đã kết thúc trong thảm họa với Blackburn và các CĐV đã dành cả 90 phút để rủa xả HLV Steve Kean cũng như ông chủ Venky. Trước trận đấu, các CĐV Blackburn đã thả xuống sân Ewood Park một con gà, bởi Venky chính là công ty sản xuất thịt gà, ý muốn nói thân phận của CLB này cũng chỉ như loài gia cầm 2 chân mà thôi.


Hiện giải Ngoại hạng chỉ còn một suất xuống hạng và vị trí này sẽ được quyết định vào chủ nhật tới. Hiện có 3 đội đang trong vòng nguy hiểm là Aston Villa (38 điểm), Queens Park Rangers (37) và Bolton (35). Aston Villa sẽ tới làm khách của Norwich, Bolton làm khách của Stoke còn QPR thì làm khách của Man City.

 

Kỳ Anh