07:22 29/07/2014

Gaza trải qua ngày đẫm máu nhất

Theo các nguồn tin tại chỗ, ít nhất 100 người Palestine đã thiệt mạng và 500 người bị thương trong ngày 29/7 khi quân đội Israel mở rộng các cuộc tấn công cả trên không và trên bộ vào dải đất hẹp này.

Ngày 29/7, ban lãnh đạo Palestine và các phe phái nước này đã thống nhất sẽ ngừng bắn với Israel trong 24 giờ nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo.

Trong một tuyên bố, người đứng đầu Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) Yasser Abed Rabbo cho biết ban lãnh đạo Palestine đã tiến hành nhiều cuộc điện đàm, tham vấn với thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas và nhóm thánh chiến Hồi giáo Jihad. Trong các cuộc điện đàm này, các bên đều đồng ý ngừng bắn nhân đạo trong vòng 24 giờ. Tuyên bố cũng kêu gọi sự ủng hộ của tất cả các bên liên quan trong việc thực thi quyết định ngừng bắn, đồng thời cảnh báo Israel phải chịu trách nhiệm về những hậu quả nếu từ chối.

Khói bốc lên từ nhà máy điện duy nhất ở Gaza sau vụ pháo kích của Israel hôm 29/7. Ảnh: AFP-TTXVN


Cũng theo ông Rabbo, ban lãnh đạo Palestine sẽ cử một phái đoàn tới thủ đô Cairo của Ai Cập, quốc gia đã đề xuất thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel, để xem xét các bước đi tiếp theo. Trước đó, hãng tin AFP của Pháp dẫn lời một quan chức cấp cao Palestine cho biết phái đoàn gồm Tổng thống Palestine Mahmmoud Abbas, đại diện của Hamas và nhóm thánh chiến Jahad Tuy nhiên, hiện chưa rõ thời điểm diễn ra chuyến thăm này.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Gaza vừa trải qua ngày đẫm máu nhất kể từ khi Israel phát động chiến dịch "Bảo vệ biên giới" hôm 8/7. Theo các nguồn tin tại chỗ, ít nhất 100 người Palestine đã thiệt mạng và 500 người bị thương trong ngày 29/7 khi quân đội Israel mở rộng các cuộc tấn công cả trên không và trên bộ vào dải đất hẹp này.

Dữ dội nhất là các vụ oanh kích nhằm vào khu trại tị nạn al-Bureji ở trung tâm Gaza. Như vậy tính đến nay đã có hơn 1.100 dân thường Palestine thiệt mạng và hơn 6.500 người bị thương trong chiến dịch của Israel. Ngoài ra, nhiều thánh đường và trụ sở của một số cơ quan truyền thông do Hamas kiểm soát cũng đã bị phá hủy.

Cũng trong ngày 29/7, Cơ quan năng lượng của Gaza thông báo 90% dân số tại đây đang phải sống trong cảnh mất điện kéo dài do nhà máy điện duy nhất đã phải ngừng hoạt động sau khi trúng tên lửa của Israel đêm 28/7. Vụ pháo kích đã phá hỏng nồi hơi và làm cháy các bồn chứa nhiên liệu của nhà máy. Nhiều đường dây điện của Gaza cũng bị hư hại nghiêm trọng trong các cuộc giao tranh gần đây.


TTXVN/Tin tức