03:16 13/03/2012

Frank Lampard có họ với "yêu râu xanh"

ia đình Frank Lampard đã vướng vào những rắc rối liên quan đến đạo đức và cả luật pháp khi người chú của tiền vệ người Anh bị cảnh sát bắt giữ vì đòi chat sex với trẻ vị thành niên.

Gia đình Frank Lampard đã vướng vào những rắc rối liên quan đến đạo đức và cả luật pháp khi người chú của tiền vệ người Anh bị cảnh sát bắt giữ vì đòi chat sex với trẻ vị thành niên.

 

Lamb thể hiện sự ủng hộ dành cho Lampard khi mặc chiếc áo đấu "Tam sư" của anh- Ảnh Sun

“Dê già” Paul Lamb

Hồi đầu tháng 3 năm nay, cảnh sát Anh nhận được bản tường trình của mẹ một bé gái 13 tuổi có tên Jessica. Trong đơn gửi lên cơ quan chức năng, người phụ nữ này yêu cầu điều tra tung tích của một người đàn ông với dấu vết duy nhất là nickname trên mạng internet. Theo cáo buộc của bà mẹ trẻ, người đàn ông này đã cố tình dụ dỗ để con gái 13 tuổi của cô thực hiện những hành vi “người lớn” trong quá trình trò chuyện.

Lần theo dấu vết cảnh sát đã tìm ra danh tính của tên tội phạm có tên Paul Lamb. Gã đàn ông này đã tình cờ quen biết với cô bé Jessica trong một lần lần mò vào “chat room” trên mạng. Khi đó Paul đã hỏi tên tuổi của bạn chat và cô bé thật thà trả lời mình mới 13. “Ồ, cháu thật là trẻ”, Lamb tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết tuổi tác của cô bé.

Sau một lúc làm quen, Lamb đã tỏ rõ bộ mặt của một gã bệnh hoạn khi yêu cầu Jessica làm chuyện “người lớn” để hắn có thể chiêm ngưỡng cơ thể cô bé qua webcam. Gã đàn ông đang thất nghiệp này thậm chí còn hỏi cô học sinh xinh xắn là có còn trinh trắng không. Cẩn thận hơn, hắn ta yêu cầu cô bé phải hết sức giữ bí mật về chuyện này. “Phải đóng kín cửa lúc đang trò chuyện và cấm được tiết lộ với bất kì một ai”, Lamb dặn dò. 

Lần đầu tiên “hành sự” thành công, Lamb tiếp tục thực hiện ý đồ của mình dù biết rằng đó là hành vi tha hóa đạo đức và vi phạm luật pháp. Cho đến lần thứ 3 thì sự việc bị mẹ của bé Jessica phát hiện.

Khi cảnh sát ập tới nhà riêng ở Bacup, Lancs và yêu cầu được kiểm tra máy tính cá nhân của Lamb, người đàn ông này đã chối đây đẩy và tuyên bố rằng việc vào phòng chat để làm quen chỉ dành cho thiếu niên chứ không phải cho những người đã vào tuổi tứ tuần như ông ta. Thế nhưng, sau khi các chứng cứ thuyết phục được cảnh sát đưa ra thì Lamb cúi đầu nhận tội. Hắn ta thừa nhận thực hiện hành vi đồi bại nói trên khi biết rõ đối tượng chỉ mới 13 tuổi.

Vụ việc khi được đưa ra ánh sáng đã khiến dư luận Anh phẫn nộ vì sự tha hóa của người đàn ông nói trên. Người ta gọi Lamb là tên “dê già”, là “kẻ đồi bại”. Hồ sơ cũng đã được gửi lên Tòa án để tiến hành xét xử. Với tội danh “lôi kéo trẻ vị thành niên vào hoạt động tình dục”, Lamb chắc chắn sẽ bị bỏ tù ít nhất là trong 1 năm kèm theo án cấm có những hoạt động liên quan đến trẻ em trong vòng 10 năm. Máy tính của Lamb cũng sẽ được kiểm soát gắt gao bởi cảnh sát.

Xấu hổ

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện được rằng Paul Lamb có mối quan hệ thân mật với một trong những cầu thủ hàng đầu nước Anh, Frank Lampard. Thậm chí đây còn là quan hệ hết sức gần gũi bởi em gái của bố Lampard, bà Gwen chính là vợ của Lamb. “Mọi người ở đây đều biết rằng Gwen và Paul có mối liên hệ với Frank Lampard”, một người sống ở Bacup gần ngôi nhà của Gwen cho biết.

Bà Gwen, với sự tủi nhục lẫn hổ thẹn khi chồng mình bị bắt vì tội danh nói trên, cũng thừa nhận có họ hàng với nhà Lampard. “Điều này sẽ gây nên những rắc rối bởi Frank Snr là anh trai tôi và anh ấy không hề biết về điều đó. Không ai trong gia đình tôi biết về việc này. Chúng tôi là một gia đình đoàn kết và thường xuyên liên lạc với nhau. Lampard là cháu của tôi và chúng tôi có quan hệ gần gũi”, bà mẹ của 3 người con cho hay.

Ngay sau khi thông tin được báo chí loan tải, đại diện của tiền vệ Chelsea khẳng định cầu thủ 33 tuổi cảm thấy thực sự xấu hổ khi họ hàng của mình vướng vào luật pháp. Cũng là người bố của hai bé gái đang ở độ tuổi thiếu niên, Lampard cảm thấy không thể nói gì hơn trước hành động đồi bại của Lamb. Tuy nhiên, người đại diện của tiền vệ người Anh cũng thừa nhận rằng Lampard dù có họ hàng với bà Gwen nhưng lại chưa từng gặp Lamb và thậm chí còn không biết tên ông ta là gì bởi Lamb là chồng thứ hai của bà Gwen và gia đình không ủng hộ mối quan hệ khá chênh lệch tuổi tác này (bà Gwen 61 tuổi trong khi Lamb 36 tuổi).


Theo Thethaovanhoa.vn