06:09 27/06/2012

EURO 2012 Trước trận bán kết Đức - Italia: Duyên kỳ ngộ!

Chỉ kém một tuần nữa là tròn 6 năm, cái ngày định mệnh trên sân Dortmund khi cỗ xe tăng hừng hực sức trẻ của HLV Juergen Klinsmann gục ngã ở hiệp phụ trước một Azzurri già giơ của HLV Marcello Lippi...


Chỉ kém một tuần nữa là tròn 6 năm, cái ngày định mệnh trên sân Dortmund khi cỗ xe tăng hừng hực sức trẻ của HLV Juergen Klinsmann gục ngã ở hiệp phụ trước một Azzurri già giơ của HLV Marcello Lippi. Các cầu thủ áo Thiên Thanh đã đẩy tuyển Đức xuống chơi trận tranh ba-tư World Cup 2006 rồi giành vé vào chơi trận chung kết để lần thứ 4 đăng quang ngôi vô địch.

Định mệnh đã sắp đặt để Đức và Italia hội ngộ cũng ở bán kết, song là Euro 2012, trên SVĐ Warsaw ở Ba Lan, một nơi chỉ cách SVĐ Westfalen ở Dortmund chưa đầy hai giờ đồng hồ tính theo đường chim bay.

Đội tuyển Đức với 5 tuyển thủ chơi trận bán kết World Cup ngày ấy (gồm hai hậu vệ Philipp Lahm và Per Mertesacker, tiền vệ Bastian Schweinsteiger cùng hai tiền đạo Miroslav Klose và Lukas Podolski) sẽ gặp lại một đội tuyển Italia trẻ hóa, dưới sự dẫn dắt của HLV mới, nhưng còn ba "người cũ" là thủ thành Gianluigi Buffon cùng hai tiền vệ Daniele De Rossi và Andrea Pirlo.


Tiền đạo Miroslav Klose, đội tuyển Đức cùng đồng đội luyện tập tại sân vận động ở Gdansk (Ba Lan) ngày 25/6, chuẩn bị cho trận bán kết Euro 2012 gặp đội Italia vào ngày 29/6. Ảnh: AFP/ TTXVN



Chắc hẳn người yêu Mannschaft không thể quên hình ảnh khuôn mặt bất thần của Klinsmann khi Fabio Grosso rồi Del Piero tung hai cú sút làm rúng động biết bao con tim người hâm mộ tuyển Đức hay hình ảnh hết sức cảm động khi kết thúc 30 phút hiệp phụ, ông chạy ra an ủi cậu học trò Schweinsteiger đang nước mắt lưng tròng.

World Cup 2006, Joachim Loew còn là trợ lý cho Klinsmann, song chính Klinsmann ngày ấy đã tiến cử Loew vào vị trí chèo lái tuyển Đức sau khi ông rút đi và giờ đây làm sao mối thù ấy đã có thể nguôi ngoai trong lòng vị HLV trưởng đội tuyển Đức. Dù vậy, trước trận đấu nhiều duyên nợ này, HLV Loew vẫn khẳng định Mannschaft sẽ gạt bỏ mọi ý nghĩ đòi nợ cho thất bại 6 năm trước.

Ông nói: "Không có cái gọi là nợ nần trong bóng đá. Chúng ta không thể kéo ngược thời gian, hãy quên điều đó đi. Điều đó chẳng mảy may có vai trò gì trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu tới của chúng tôi".

Nói là vậy, song chính HLV Loew là người khát chiếc Cúp Henri Delaunay hơn ai hết, bởi hành trang HLV của Loew còn khá khiêm tốn ở cả vai trò cầu thủ cũng như HLV. Cơn khát ngôi vương Euro đã theo người Đức 16 năm nay và trận đấu này sẽ là ngưỡng cửa áp chót trong hành trình chinh phục chiếc Cúp Delaunay lần thứ 8 liên tiếp của tuyển Đức.

Loew có khả năng làm như vậy, bởi theo ghi nhận từ đầu giải, mọi thay đổi mang tính chiến thuật của ông đều chứng tỏ tác dụng. Ngoài bộ khung của Mannschaft từ 2006, Loew còn có rất nhiều cầu thủ trẻ tài năng, đáng chú ý là nhạc trưởng, thủ lĩnh khu trung tuyến Mesut Oezil.

Thậm chí, trong trận gặp Hy Lạp ở tứ kết, Loew còn thay liền cả bộ ba tiền đạo Miroslav Klose, Andre Schuerrle và Marco Reus thế chỗ cho Mario Gomez, Lukas Podolski và Thomas Mueller.

Ông thừa nhận rất thích các ý tưởng thay đổi, kể cả ở đội hình ra sân trong trận đấu tới. HLV Loew cũng nhìn nhận khá thận trọng và đề cao đối thủ. Ông cho rằng Andrea Pirlo không chỉ xuất sắc trong trận gặp tuyển Anh mà còn thể hiện đẳng cấp tuyệt vời của một nhà chiến lược đại tài ở các trận trước đó và tuyển Đức sẽ phải tìm mọi cách để chặn chân sút này.

Về phía Italia, điều đội bóng áo Thiên Thanh rất muốn làm là tìm cách nới rộng kỷ lục bất bại trước tuyển Đức ở một giải bóng đá lớn. Tuy nhiên, phát biểu trước trận gặp Đức, HLV trưởng đội tuyển Italia Cesare Prandelli đã đánh giá khá cao đối thủ.

Ông nói: "Không có đội bóng nào là bất khả chiến bại. Các cầu thủ Đức có thể lực rất tốt và nhiều cầu thủ ở cấp CLB đã thành danh trên đấu trường quốc tế. Chúng tôi sẽ phải nghiên cứu để tìm kiếm gót chân Achilles của họ".

Ông cũng tiết lộ sẽ chấp nhận rủi ro, chơi đôi công chứ không chỉ tập trung phòng ngự trong cuộc chiến với tuyển Đức. Trước một hàng tiền đạo chơi hiệu quả như trong trận gặp Hy Lạp, "bố già" Prandelli sẽ không thể chỉ biết đặt chiếc xe buýt nhiều tầng trước khung thành của Buffon mà phải chấp nhận rủi ro để dâng cao đội hình để tấn công.

Prandelli đang đau đầu để tìm các chân sút thay thế trong trường hợp những cầu thủ trong danh sách chấn thương không thể bình phục trong trận gặp Đức, như trường hợp của tiền vệ Daniele De Rossi, hậu vệ cánh phải Ignazio Abate hay Christian Maggio đang bị án treo giò.

Giành 9 điểm, đứng đầu bảng đấu được coi là "tử thần" sau khi lần lượt đánh bại Hà Lan, Bồ Đào Nha rồi Đan Mạch để vào tứ kết với chiến thắng nhẹ nhàng trước Hy Lạp, tuyển Đức không còn giấu giếm tham vọng được chạm tay vào Cúp Delaunay. Liệu Đức có gặp lại Bồ Đào Nha hay nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha ở Kiev trong trận chung kết vào rạng sáng 2/7 tới: Trước hết, Mannschaft hãy biết cách giành lại những gì đã mất 6 năm trước.

TTXVN/ Tin Tức