06:09 13/06/2012

Euro 2012: Ra đồng nói chuyện bóng đá

Cuốn hút, hết mình cống hiến là nhận xét chung của những người nông dân đang tất bật tay liềm, tay gánh tại cánh đồng xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý (Hà Nam) nói về trận cầu Nga - Ba Lan vừa diễn ra rạng sáng 13/6...

Cuốn hút, hết mình cống hiến là nhận xét chung của những người nông dân đang tất bật tay liềm, tay gánh tại cánh đồng xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý (Hà Nam) nói về trận cầu Nga - Ba Lan vừa diễn ra rạng sáng 13/6. Có nhiều người tiếc cho đội Nga, tuy nhiên cũng có người chúc mừng đội chủ nhà Ba Lan vẫn có hy vọng tiến sâu vào vòng trong.


5 giờ sáng, những người nông dân của xã Phù Vân tất bật, í ới gọi nhau ra đồng gặt lúa, một vụ lúa Đông Xuân đang được bà con thu hoạch, xen lẫn tiếng cười, tiếng nói phá tan màn sương sớm là những câu chuyện họ phân tích trận đấu rạng sáng hôm nay. Trên cánh đồng này, ít thấy máy gặt, máy tuốt lúa nên những câu chuyện của họ như vang xa hơn, đứng trên đầu bờ, hoặc cách đó mấy chục mét cũng có thể nghe rõ. Bác Tính, là một cựu chiến binh trong xã, đang hồ hởi gánh những gánh lúa trĩu bông cũng đã dành cho chúng tôi một khoảng thời gian nho nhỏ để nói về niềm đang mê trái bóng, những đêm thức khuya cùng Euro của bác.

 

Niềm vui của tiền vệ đội tuyển Ba Lan Jakub Blaszczykowski (trái) sau khi ghi bàn thắng vào lưới đội tuyển Nga trong trận đấu vòng bảng Euro 2012 diễn ra ngày 12/6. Ảnh: AFP/TTXVN


 

Bác tâm sự, để xem trận bóng Nga - Ba Lan diễn ra lúc 1 giờ 45 phút, bác đã phải "hy sinh" trận đấu trước giữa Hy Lạp - Séc để đi ngủ, lấy sức xem trận sau. Cũng bởi tình yêu dành cho nước Nga, hình ảnh và nền văn hoá đậm chất Nga đã in đậm trong tâm trí những người ở lứa tuổi của bác Tính. Do đó, mọi cảm xúc, góc nhìn, hay đánh giá bác Tính đều hết sức khách quan, nhưng cũng không quên gửi gắm tình yêu của mình đối với đội bóng xứ sở Bạch Dương. Bác Tính nhận định: "Mặc dù Nga không giành được vé sớm, nhưng tôi tin chắc rằng với lực lượng hiện có và tinh thần thi đấu rất tập trung, đội bóng Nga sẽ tiến sâu trong mùa giải năm nay".


Khác với bác Tính, anh Tùng đang gặt tại một thửa ruộng cạnh đó nói: "Tôi ủng hộ đội chủ nhà, muốn đội chủ nhà Ba Lan cùng Nga đi tiếp đến lượt trận tứ kết, bởi chủ nhà tiến được vào vòng trong thì càng hấp dẫn". Anh Tùng còn hy vọng đội Ba Lan còn tiến sâu đến bán kết, hoặc chung kết. Thế rồi một hồi tranh luận lại diễn ra giữa những người nông dân chân lấm tay bùn, họ dành tình cảm của mình đối với đội bóng yêu thích, bảo vệ quan điểm của mình đến cùng khiến không khí tại một góc cánh đồng sôi động hẳn lên.


Một mùa gặt đang được những người nông dân ở Hà Nam làm việc hối hả. Những gánh lúa nặng trĩu đôi vai là thành quả nhiều tháng đổ mồ hôi chăm sóc. Mặc dù ban ngày phải tất bật với công việc, nhưng mỗi khi có đội bóng mình yêu thích thì họ lại cùng thức khuya để xem. 8 giờ sáng, lúc máy tuốt lúa được kéo đến, cũng là lúc mặt trời nhô lên cao, những người đã hoàn thành công việc của mình lại tìm vào những bóng cây rồi tiếp tục bàn luận đến những trận bóng đá. Chỉ một thoáng trong câu chuyện đối với bác Tính, anh Tùng, tôi đã hiểu thêm được những cung bậc tình cảm của họ dành cho trái bóng, cho đội bóng mình yêu thích. Tình yêu đó thật mộc mạc nhưng không kém phần sôi động./.


Đức Phương