06:12 09/06/2012

EURO 2012: “Mùa hè bất tận” rất riêng về trên Hà thành

Không khí của "Mùa hè bất tận" VCK Euro 2012 đã ùa vào khắp Hà thành tạo nên những nét rất riêng và thú vị.


Không khí của "Mùa hè bất tận" VCK Euro 2012 đã ùa vào khắp Hà thành tạo nên những nét rất riêng và thú vị.


Từ sáng sớm, chung quanh phố Lê Thái Tổ, ven hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, vẫn như thường lệ là cảnh nhộn nhịp người tập khiêu vũ, thể thao, thái cực quyền, đi bộ hoặc ngồi thiền hít thở không khí trong lành.


Nhưng sớm nay, râm ran trong câu chuyện cửa miệng của các bác lớn tuổi, cùng từng nhóm thanh niên là trái bóng tròn Euro. Họ vui vẻ bình luận những pha bóng hay, những cú sút đẹp hay những cơ hội ăn bàn trong trận khai mạc. Đây đó lại là những câu nói trầm trồ khen ngợi “Gấu Nga” trong trận đấu với đội Séc. 


Bác Trần Kim Tuyến ở khu C,tập thể Bách Khoa, (Hà Nội) chia sẻ: Thường thì sau những bài tập dưỡng sinh, bác làm động tác thả lỏng cho toàn bộ cơ thể để giúp máu tuần hoàn, tăng cường hệ tim mạch, điều chỉnh tốt các quá trình chuyển hóa trong cơ thể... rồi về.


Sớm nay ra công viên Thống Nhất tập thể dục thấy mọi người bàn luận bóng đá rôm rả nên mình cũng bị cuốn theo, vừa tập vừa góp chuyện Euro. Bác Nguyễn Văn Tứ, ở tổ 79, phường Bạch Mai thì bộc bạch: Đêm khuya đã cùng hai đứa con ngồi xem bóng đá, hò hét khản cổ, nhưng vì đam mê và là niềm vui nên mặc dù phải dậy sớm tập thể dục mà cơ thể vẫn cảm thấy khoan khoái.


“Sung sức” không kém những tín đồ túc cầu tập thể dục buổi sáng có lẽ là chủ những sạp báo và những người đưa báo sáng. Chỉ chốc lát thời gian sau tiếng còi mãn cuộc trận thứ hai của Euro, anh Đỗ Linh, phố Lò Đúc, đã tất bật phóng xe ngược xuôi giao báo đến các sạp ở phố Tạ Quang Bửu, Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai... để phục vụ kịp thời cho độc giả.


Anh Linh cho biết, từ vài ngày nay, các chủ sạp đã yêu cầu tăng số lượng các tờ báo lĩnh vực thể thao như: Thể thao & Văn hóa, Bóng đá, Thể thao Việt Nam, Thể thao 24h. “Thức đêm mệt, nhưng 4 năm mới có một lần nên phải chịu khó để kiếm thêm thu nhập.


Hơn nữa, được sống cùng nhịp đập và hơi thở của bóng đá đã phần nào xua tan đi nhọc nhằn" - Anh Linh bộc bạch. 


Không khí "nóng bỏng" nhất từ sân cỏ châu Âu không thể không kể đến các quán cafe tại khắp những ngõ, ngách Hà thành. Từ đầu giờ sáng, cánh mày râu đã ngồi kín các quán cafe ở phố Võ Thị Sáu, Bách Khoa... với tờ báo chuyên về thể thao trên tay. Ai cũng lồng ghép ngôn ngữ bóng đá vào trong câu chuyện của mình, từ tán thưởng các pha bóng hay, đến chuyện “hậu trường, bếp núc” của mỗi đội, thậm chí, có người còn mạnh tiếng "vẽ" ra chặng đường vào sâu vòng chung kết cho đội bóng "ruột".


Trịnh Thành - một "fan" hâm mộ đội tuyển Bồ Đào Nha, nhà ở Ngõ Quỳnh (Hai Bà Trưng) - quả quyết: "Ronaldo sẽ cùng "Bồ" đi đến trận cuối cùng và vô địch của Euro lần này". Nghe thấy Thành nói, có bác lớn tuổi ngồi kề pha trò chen vào câu chuyện: "Có mà vô địch vòng loại...." 


Vì tình yêu đối với túc cầu, nên cứ mỗi dịp có giải đấu lớn trên hành tinh hoặc trong nước người dân Thủ luôn đô luôn mong chờ, đón nhận một cách nồng nhiệt. Như thể cuộc sống của họ có thêm nhiều niềm vui và điều thú vị.


Lại thêm một “Mùa hè bất tận” rất riêng đang về trên đất Hà thành!./. 


Anh Tùng