06:16 16/06/2012

EURO 2012 Lượt trận cuối bảng B Bồ Đào Nha-Hà Lan: Như con gió thoảng...

Không đội nào vượt qua vòng bảng sau khi thua hai trận đầu. Lịch sử EURO đã lạnh lùng phán quyết như thế. Theo tính toán, cơ hội cho Hà Lan đi tiếp lúc này chỉ vẻn vẹn 9,5%.

Không đội nào vượt qua vòng bảng sau khi thua hai trận đầu. Lịch sử EURO đã lạnh lùng phán quyết như thế. Theo tính toán, cơ hội cho Hà Lan đi tiếp lúc này chỉ vẻn vẹn 9,5%.

 

Nếu cần thêm một dấu hiệu khác từ lịch sử thì là lần cuối cùng, "Cơn lốc màu Da Cam" bị loại ngay từ vòng bảng EURO chính vào năm 1980, hai năm sau khi họ giành ngôi Á quân ở World Cup 1978. Hai năm trước, Hà Lan cũng là Á quân ở World Cup 2010!

 

Dù thống kê chỉ là những con số và lịch sử chỉ là những câu chuyện kể, Hà Lan hiện tại phải đối mặt với quá nhiều vấn đề. Ở vòng loại EURO 2012, họ dẫn đầu về số bàn thắng với 37 lần làm tung lưới đối phương. Vậy mà sau 180 phút ở vòng chung kết, Hà Lan phải mất đến 45 cú sút mới ghi được vẻn vẹn 1 bàn. Bàn thắng của Robin van Persie khi gặp Đức đó cũng chẳng giúp được gì cho Hà Lan.

 

Một pha tranh bóng giữa ĐT Bồ Đào Nha và Đan Mạch trong trận đấu ở bảng B ngày 13/6. Ảnh: AFP-TTXVN

Như thường lệ ở các giải lớn, Hà Lan đang đối mặt với địch thủ lớn nhất là...chính họ. Những cái "tôi" quá lớn đe dọa làm hỏng cả tập thể. Các ngôi sao Klaas-Jan Huntelaar và Rafael van der Vaart công khai bày tỏ bất mãn về cách lựa chọn đội hình chính của ông thầy Bert van Marwijk. Còn Arjen Robben thì phản ứng giận dữ sau khi bị thay ra trong trận gặp Đức.

 

 Một đội bóng nhiều ngôi sao không đồng nghĩa là một đội bóng giỏi. Hà Lan đang chứng minh điều tồi tệ đó. Họ thiếu tiếng nói chung dẫn đến lối chơi rời rạc, mỗi người một phách.
Điều tích cực duy nhất là đến lúc này, Hà Lan vẫn còn cơ hội sửa sai dù rất mong manh.

 

Điều kiện khách quan mà họ cần là Đức sẽ đánh bại Đan Mạch trong trận đấu cùng giờ. Đức vẫn chưa chắc chắn cầm vé nên sẽ chơi sòng phẳng là điều có thể chờ đợi. Tiền vệ trụ cột Bastian Schweinsteiger của Đức đã nói với người bạn của anh bên phía Hà Lan là Mark van Bommel rằng Đức sẽ quyết tâm giành chiến thắng.

 

Nhưng thế là chưa đủ cho Hà Lan. Điều kiện chủ quan họ phải làm xem chừng khó hơn nhiều: phải hạ được Bồ Đào Nha với cách biệt 2 bàn. Đây là cơ hội cuối cho HLV van Marwijk thể hiện rằng khi bị dồn vào đường cùng, "lốc" sẽ nổi. Sẽ hứa hẹn có những điều chỉnh đội hình như Huntelaar và van der Vaart sớm được đá chính, như vậy van Persie phải dạt sang cánh như trong hiệp 2 trước Đức. Rõ ràng, Hà Lan cần tung hết mọi con bài tấn công khi họ đang cần không chỉ là chiến thắng mà còn là nhiều bàn thắng.

 

Nhưng, Bồ Đào Nha sẽ không dễ dàng chấp nhận kịch bản như vậy. Sau khi thua Đức 0-1 ở lượt mở màn, họ tìm được chiến thắng quan trọng 3-2 trước Đan Mạch. Đó là 90 phút mà hàng phòng ngự Bồ Đào Nha bộc lộ nhiều điểm yếu, vứt đi lợi thế dẫn trước 2-0 còn hàng công chứng kiến một Cristiano Ronaldo vô duyên đến kinh ngạc.

 

May mắn cho Bồ Đào Nha khi họ tìm được người hùng khác là Silvestre Varela. Với kết quả đó, Bồ Đào Nha đang nắm nhiều lợi thế trong tay. Nếu Đức đánh bại Đan Mạch như Hà Lan mong đợi thì Bồ Đào Nha cũng chỉ cần 1 điểm trước Hà Lan là quá đủ.

 

Tình thế như vậy sẽ giúp Bồ Đào Nha chủ động hơn cùng chiến thuật phòng ngự phản công trước một Hà Lan bắt buộc phải thắng đậm bằng mọi giá. Điều đáng lo ngại cho HLV Paulo Bento là cần nhanh chóng vá víu những lỗ hổng ở hàng thủ đồng thời khích lệ Ronaldo tìm lại cảm giác ghi bàn.

 

Tốc độ, kỹ thuật của Ronaldo là rất quan trọng cho các đợt phản công của Bồ Đào Nha và không ngạc nhiên khi Bento đang ra sức động viên cậu học trò: "Ai cũng có quyền bỏ lỡ những cơ hội. Quan trọng là đã nỗ lực hết mình. Đội chiến thắng, và đấy mới là điều đáng kể nhất". 

 

Sẽ là một đêm vất vả cho trọng tài người Italia Nicola Rizzoli. Người hâm mộ chưa quên lần đụng độ gần nhất giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan ở các giải lớn là vòng 1/8 World Cup 2006. Bồ Đào Nha thắng 1-0 trong trận đấu như một màn trình diễn "võ thuật" với 16 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ. Tính chất quyết định lần này hứa hẹn một không khí căng thẳng không kém như vậy. Và có lẽ, người cười cuối cùng vẫn sẽ là Bồ Đào Nha.


* Thông tin trận đấu:
- Địa điểm: SVĐ Matalist ở thành phố Kharkov (Ucraina) với sức chứa 35.000 chỗ ngồi.
- Thời gian: 1h45 ngày 18/6
- Trọng tài: Nicola Rizzoli (Italia) 


* Thông tin bên lề:
- Bồ Đào Nha có thành tích tuyệt hảo trước Hà Lan, thắng 6 và chỉ thua 1 trong 10 lần đối đầu. Lần thua duy nhất đó cách đây hơn 20 năm (0-1 tại một trận vòng loại EURO 1992). Cristiano Ronaldo từng ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Hà Lan ở bán kết EURO 2004.
- Bồ Đào Nha có thói quen ghi nhiều bàn. Trong 12 trận ở vòng loại cũng như vòng chung kết EURO lần này, có tới 7 trận Bồ Đào Nha ghi được 3 bàn trở lên.
- Hà Lan luôn vượt qua vòng bảng trong kỳ EURO gần đây, kể từ năm 1988 (năm Hà Lan vô địch). 
- Đã 39 trận và hơn 5 năm kể từ khi Hà Lan hòa một trận chính thức. Đó là trận hòa Rumani 0-0 hồi tháng 3/2007 ở vòng loại EURO 2008. 



Trung Sơn