06:00 09/06/2012

EURO 2012 khai mạc: Bữa tiệc màu sắc và âm nhạc

Tối 8/6 (theo giờ Việt Nam), EURO 2012 đã chính thức khai mạc bằng một buổi lễ ngắn gọn song không thiếu sự hoành tráng, rực rỡ trên sân vận động Quốc gia ở thủ đô Vácxava (Warsaw), Ba Lan.

Tối 8/6 (theo giờ Việt Nam), EURO 2012 đã chính thức khai mạc bằng một buổi lễ ngắn gọn song không thiếu sự hoành tráng, rực rỡ trên sân vận động Quốc gia ở thủ đô Vácxava (Warsaw), Ba Lan.


Kéo dài 20 phút, lễ khai mạc đầy ắp màu sắc, vũ điệu và âm nhạc đậm chất văn hóa truyền thống của hai nước chủ nhà Ba Lan và Ucraina. Năm năm kể từ khi hai quốc gia Đông Âu này được lựa chọn đồng đăng cai lễ hội bóng đá châu lục, cuối cùng ban tổ chức cũng có thể hài lòng khi sau rất nhiều lo lắng và quan ngại, EURO 2012 đã khởi đầu suôn sẻ.


Sân vận động Quốc gia mới xây dựng ở Vácxava với sức chứa 50.000 chỗ ngồi chật cứng với màu đỏ, trắng của chủ nhà Ba Lan áp đảo.


Trước lễ khai mạc, đã có không ít dư luận lo ngại về vấn nạn phân biệt chủng tộc sẽ phá hỏng ngày hội này khi đội trưởng Hà Lan Mác Van Bômmen (Mark Van Bommel) tiết lộ một số cổ động viên đến xem "Cơn lốc màu Da Cam" tập luyện ở thành phố Cracốp (Krakow) đã có những cử chỉ miệt thị, phân biệt chủng tộc. Nhưng đó dường như chỉ là một vụ việc cá biệt khi tinh thần thể thao và bầu không khí cuồng nhiệt tràn ngập SVĐ Quốc gia ở Vácxava.

Những vũ công trong các trang phục rực rỡ trình diễn trên mặt sân trong khi trên các khán đài là tạo hình quốc kỳ 16 nước tham dự. Âm nhạc của nhà soạn nhạc thiên tài người Ba Lan Phrêđêríc Sôpanh (Frederic Chopin) tràn ngập cùng nghệ sĩ dương cầm Ađam Giôgi (Adam Gyorgy). Mô hình thu nhỏ của 8 sân vận động đăng cai EURO 2012 cũng xuất hiện.


Dưới đây là một số hình ảnh khác.











Sau lễ khai mạc là trận đấu đầu tiên của EURO 2012 giữa đồng chủ nhà Ba Lan và Hy Lạp, nhà vô địch châu Âu 8 năm trước, trên sân vận động quốc gia ở Vácxava. Trong ảnh trên, tiền đạo Ba Lan  Robert Lewandowski  ghi bàn thắng trước sự bất lực của thủ thành Kostas Chalkias.


Ảnh: AFP-TTXVN