02:09 09/02/2015

Đụng độ tại sân bóng, hàng chục người Ai Cập thương vong

Một vụ đụng độ đã xảy ra đêm 8/2 giữa cảnh sát và các cổ động viên bóng đá tại một sân vận động ở thủ đô Cairo, làm 22 người thiệt mạng và ít nhất 25 người bị thương.

Giới chức Ai Cập cho biết một vụ đụng độ đã xảy ra đêm 8/2 giữa cảnh sát và các cổ động viên bóng đá tại một sân vận động ở thủ đô Cairo, làm 22 người thiệt mạng và ít nhất 25 người bị thương. 


Cổ động viên bóng đá đốt pháo sáng trong sân ngày 8/2.


Theo Bộ Y tế Ai Cập, xung đột nổ ra khi người hâm mộ đội bóng Zamalek tìm cách tràn vào sân xem trận đấu với đội Enbi. Đây là trận đấu giới hạn với chỉ 10.000 khán giả được phép vào sân, tuy nhiên hàng nghìn cổ động viên không có vé đã trèo qua tường và bắn pháo hoa về phía cảnh sát. Lực lượng an ninh đã dùng hơi cay và đạn chì nhỏ để giải tán đám đông, trong khi trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra. Bên cạnh đó, thông báo của văn phòng Tổng công tố Ai Cập cho biết các cổ động viên cũng đã phong tỏa một con đường dẫn đến sân vận động và đốt 3 phương tiện giao thông của cảnh sát. 


Ngay sau vụ đụng độ, Chính phủ Ai Cập đã tuyên bố hoãn giải bóng đá Liên đoàn Ai Cập không xác định thời hạn, đồng thời chỉ trích việc người hâm mộ kích động bạo lực, khiến nhiều người thiệt mạng. Tổng công tố nước này cũng ra lệnh điều tra vụ việc. Ngoài ra, hậu vệ Omar Gaber của đội Zamalek đã bị treo giò do từ chối thi đấu để phản đối bạo lực. 


Hầu hết các trận bóng đá ở Ai Cập không mở cửa cho công chúng kể từ tháng 2/2012, khi vụ bạo động đẫm máu nhất trong lịch sử thể thao nước này xảy ra ở sân vận động thành phố Port Said. Hơn 70 người đã thiệt mạng, hàng trăm người bị thương sau trận đấu giữa hai đội Al-Ahly và Al-Masry, và 21 người bị kết án tử hình liên quan đến vụ việc này.



TTXVN/Tin tức