07:07 14/07/2014

Đức trở thành Nhà vua mới của bóng đá thế giới

Đêm 13/7 huyền diệu trên sân vận động Maracana huyền thoại ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Đội tuyển Đức đã trở thành nhà vua mới của bóng đá thế giới sau khi hạ Argentina 1-0 trong trận chung kết kịch tính.

Lịch sử đã sang trang, chắc chắn là như vậy sau đêm 13/7 huyền diệu trên sân vận động Maracana huyền thoại ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Đội tuyển Đức đã trở thành nhà vua mới của bóng đá thế giới sau khi hạ Argentina 1-0 trong trận chung kết kịch tính. "Cỗ xe tăng" đã trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên lên ngôi vô địch tại một kỳ World Cup diễn ra ở châu Mỹ và lần thứ tư bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới.

Đội tuyển Đức giành chức vô địch sau chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Argentina trong trận chung kết World Cup 2014 diễn trên sân vận động Maracana, thành phố Rio de Janeiro, Brazil, ngày 13/7. AFP-TTXVN


Nỗi đau, cơn khát danh hiệu suốt 28 năm qua của người Argentina lại tiếp tục kéo dài thêm ít nhất 4 năm nữa, dù tại World Cup 2014 họ đã ở rất gần vinh quang. Và cay đắng hơn cho Argentina, nỗi đau World Cup của quốc gia Nam Mỹ này luôn có dấu ấn của người Đức. Phải kể tới đó là trận chung kết World Cup Italy 1990, tứ kết World Cup 2006 và 2010, giấc mơ của người Argentina đều bị "Cỗ xe tăng" chặn đứng.

Bước vào trận chung kết World Cup 2014 trên sân vận động Maracana, dù được đánh giá cao hơn nhưng Mannschaft không tiếp tục thể hiện được ưu thế trong thế trận như họ vẫn làm được từ đầu giải tới giờ. Có vẻ như việc bất ngờ không có sự phục vụ của tiền vệ trụ Khedira đã khiến đội tuyển Đức thiếu cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Trong khi đó, La Albiceleste nhập cuộc với tinh thần "chiếu dưới", họ chủ động duy trì một đội hình thấp, đá chậm và luôn tỏ ra sắc sảo trong các pha phản công. Chính Argentina mới là đội có pha bóng nguy hiểm đầu tiên. Ngay phút thứ 9, ngôi sao Lionel Messi đã có pha bứt tốc bất ngờ bên cánh phải theo hướng tấn công của đội Argentina khiến trung vệ Hummels không theo kịp. Tiếc là pha chuyền vào thuận lợi của anh không được các đồng đội tận dụng thành công. Nhưng có lẽ pha bóng khiến Argentina hối tiếc nhất trong hiệp 1 chính là tình huống tiền vệ Toni Kroos đánh đầu về bất cẩn vào phút 21. Pha chuyền về như kiến tạo của Kroos đã đưa bóng tới chân tiền đạo Gonzalo Higuain, song trong pha đối mặt với thủ môn Manuel Neuer, tiền đạo này đã sút bóng ra ngoài khung thành một cách khó hiểu.

Các cầu thủ đội tuyển Đức mừng chiến thắng. Ảnh AFP/TTXVN.


Trong suốt hiệp 1, Mannschaft dù cầm bóng nhiều hơn, có được thế trận tốt hơn, song Đức lại không có nhiều pha uy hiếp khung thành thật nguy hiểm. Việc Argentina đá với đội hình thấp đã khiến những pha tấn công của Đức thường bị chặn ngay bên ngoài vòng cấm địa. Pha bóng nguy hiểm nhất mà các học trò của huấn luyện viên Joachim Loew có được trong hiệp một là tình huống ở phút 37, khi cầu thủ vào thay người Schuerrle đệm lòng sau cú căng ngang của tiền đạo Thomas Muller. Tuy nhiên, thủ thành Sergio Romero bên phía Argentina đã bay người cứu thua.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn không có nhiều thay đổi. Đội tuyển Đức tiếp tục duy trì được thế trận chủ động, song không có nhiều pha lên bóng thật nguy hiểm về phía thủ thành Romero. Thậm chí, nếu may mắn hơn La Albiceleste đã có thể mở tỷ số trận đấu trong một số pha phản công sắc bén. Tuy nhiên, trong một ngày thần may mắn ngoảnh mặt, Argentina của ngôi sao Messi đã không thể gây bất ngờ cho đối thủ. Cũng phải nói thêm rằng khi trận đấu càng đi về những phút cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức, lợi thế thể lực nhờ được nghỉ ngơi nhiều hơn 1 ngày đã thể hiện rõ ưu thế cho đội Đức. Quả thật như vậy, nếu thể lực còn sung sức, Messi chắc chắn sẽ làm tốt hơn trong tình huống phút 75 anh đi bóng từ biên phải vào trung lộ và cứa lòng đưa bóng đi vào góc xa khung thành Neuer.

Không thể phân định thắng thua trong hai hiệp thi đấu chính thức, Đức và Argentina buộc phải thi đấu hai hiệp phụ. Và người Argentina lại một lần nữa ôm hận trước người Đức. Ngay sau khi tiền đạo vào thay người Palacio khống chế bóng bật ra quá xa, để lỡ cơ hội ghi bàn vào phút 97, La Albiceleste đã phải trả giá. Mario Goetze đã trở thành người hùng của tuyển Đức. Phút thứ 113, đón đường tạt bóng chính xác của Schuerrle bên cánh trái, "Super" Mario hãm bóng điệu nghệ bằng ngực và ngả người bắt vôlê luôn đưa bóng vào cạnh lưới đội tuyển Argentina trước sự bất lực của thủ thành Romero. 1-0 cho Mannschaft. Niềm vui vỡ òa. Thời gian còn lại của trận đấu, Argentina không còn gì để mất đã dồn lên tấn công, song họ đã không thể làm gì trước một đội tuyển Đức thi đấu bình tĩnh và vô cùng kỷ luật.

Thủ môn Manuel Neuer, đội tuyển Đức, với danh hiệu Găng tay vàng sau trận chung kết World Cup 2014. Ảnh: AFP/TTXVN.


Sau 24 năm mòn mỏi đợi chờ, Đức đã trở lại đỉnh cao vinh quang của bóng đá thế giới. Đức cũng xóa luôn lời nguyền lịch sử khi trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên lên ngôi vô địch tại một kỳ World Cup được tổ chức ở châu Mỹ và lần thứ tư Đức lên ngôi vô địch. Đây là một thành quả rất xứng đáng của Mannschaft khi suốt từ đầu giải họ luôn thể hiện một lối chơi khoa học, gắn kết và rất hiệu quả. Sở hữu một đội hình trẻ trung và vô cùng tài năng, chắc chắn những thành công của đội tuyển Đức sẽ không dừng lại với chức vô địch World Cup 2014 tại Brazil. Xin chúc mừng huấn luyện viên Joachim Loew và các học trò. Xin chúc mừng nước Đức.

* Thông tin bên lề

Đức

+ Manuel Neuer; Philipp Lahm (C), Jerome Boateng, Mats Hummels, Benedikt
Hoewedes; Bastian Schweinsteiger, Christoph Kramer; Thomas Mueller, Toni Kroos,
Mesut Ozil; Miroslav Klose

Cầu thủ ghi bàn: Mario Goetze (113')

HLV: Joachim Loew

Argentina

+ Sergio Romero; Pablo Zabaleta, Martin Demichelis, Ezequiel Garay, Marcos
Rojo; Lucas Biglia, Javier Mascherano, Enzo Perez; Gonzalo Higuain, Lionel
Messi (C), Ezequiel Lavezzi

HLV: Alejandro Sabella

Trọng tài: Nicola Rizzoli (Italy)


Thanh Tuấn