Trăng mật xứ non tiên

Không cần phải đi quá xa để có thể tận hưởng một kỳ nghỉ trăng mật như trong chuyện cổ tích châu Âu, nơi các nàng công chúa, các chàng hoàng tử nhẹ nhàng dắt tay nhau dạo chơi trong những lâu đài nguy nga, lộng lẫy, giữa khu vườn thượng uyển rộn tiếng chim hót, bướm lượn, rực rỡ hoa thơm, cỏ lạ,… Nơi ấy ở ngay bên bạn - Làng Pháp trên đỉnh Bà Nà Hills.

Chụp ảnh cưới trong nhà thờ.


Chỉ cần tới Đà Nẵng, các cặp đôi đã có thể dễ dàng thực hiện được điều ước đầu tiên chân trần dạo trên bãi cát mịn hay hòa mình vào làn nước biển trong xanh như ngọc. Tuần trăng mật khởi đầu cho cuộc sống lứa đôi có thể bắt đầu đơn giản vậy thôi nhưng với một số cặp đôi “cầu kỳ” và “kỹ tính” hơn, thế là chưa đủ. Họ muốn biến giấc mơ thời thơ trẻ thành hiện thực, họ muốn cùng nhau chìm trong biển lãng mạn suốt kỳ nghỉ đặc biệt này.

Kết hợp trăng mật với chụp ảnh cưới, cặp đôi “khó tính” chúng tôi đã có vài ngày tay trong tay dạo bước trên bãi biển cát trắng mịn màng và tạm hài lòng với những pô ảnh chuyên nghiệp của anh chàng thợ ảnh xứ Quảng. Tuy nhiên giấc mơ xưa vẫn chưa được mãn ý. Vẫn còn thiêu thiếu điều gì đó để làm nên kỳ trăng mật hoàn hảo của chúng tôi. Thế nên vừa nghe lỏm anh chàng nhiếp ảnh hẹn bạn lên Bà Nà săn mây, săn trăng, chúng tôi vội đặt hàng một buổi chụp hình ngay tắp lự.

Ngồi trên cáp treo lướt trên những vạt rừng xanh mát mắt thi thoảng điểm vàng điểm trắng những cánh bướm phất phơ, thoảng trong gió hương cỏ hoa nhè nhẹ. Qua khỏi một vạt rừng nguyên sơ, dưới chân chúng tôi là ngọn thác nước hùng vỹ tung bọt trắng xóa, xa hơn nữa biển và trời giao hòa một màu nền xanh thẫm. Thiên nhiên tươi đẹp hòa lẫn cùng những tuyệt tác do con người tạo nên một cảm giác phiêu lưu đầy lý thú.

Dừng chân tại French Village - Bà Nà Hills, chúng tôi như bị hút hồn vào khu làng Pháp độc đáo. Say mê, mải miết với những con đường lát đá, những ngọn tháp sừng sững, khu nhà hàng kiêu sa hay hầm rượu Pháp cổ được xây dựng hơn 100 năm… Làng Pháp trên đỉnh Bà Nà là ý tưởng của món quà đặc biệt mà vua Gia Long dành tặng nhà truyền giáo Pigneau de Behaine, người có công phò tá giúp ông gây dựng vương triều nhà Nguyễn. Ngôi làng được xây dựng hoàn toàn dựa theo cuốn phác thảo các bản vẽ và ghi chú về những chuyến đi của Behaine trong hành trình ông khám phá xuyên nước Pháp, ngôi làng như một bức tranh thu nhỏ của nước Pháp ngay tại Việt Nam, giữa ngút ngàn mây núi.

Vòng quanh làng Pháp, chúng tôi dường như được tham gia vào hành trình khám phá nước Pháp của Behaine. Chúng tôi đi từ miền Tây Bắc nước Pháp - vùng Brittany nổi tiếng với món bia ủ cùng bánh Crepe và Kig ha farz trứ danh tới một trong những ngôi làng xinh đẹp bậc nhất nước Pháp - Sarlat-la-Caneda, nơi bạn không thể bỏ qua món gan ngỗng foie gras và nấm truffle thượng hạng của xứ phù hoa.

Nằm ngay trung tâm làng Pháp là công trình hoành tráng mang dáng dấp thánh đường St.Denis (xưa nằm ở ngoại ô Paris, nay đã được hòa nhập vào thành phố Paris tráng lệ). Công trình tại làng Pháp còn lưu giữ được những đường nét, hình khối, trang trí đặc trưng phong cách Gô tích cổ từ thế kỷ thứ 2 của nền văn hóa Gallo-Roman mà đã mai một nhiều ở Paris hiện đại… Tất cả cứ nửa mơ nửa thực khi chúng tôi dắt tay nhau dạo bước quanh những ngôi nhà cổ xinh đẹp, quyến rũ mang đậm phong cách kiến trúc Gô tích cầu kỳ, phức tạp mà vô cùng sang trọng, duyên dáng.

Rời St. Denis, chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá vùng Tây Nam nước Pháp tới thị trấn Conques, Aveyron. Cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, kiến trúc ấn tượng, món pho mát xanh Roquefort huyền thoại cùng những ly vang đỏ Marcillac óng ánh hồng ngọc mang đến cho chúng tôi những trải nghiệm không thể nào quên. Và có lẽ không ở đâu vẻ đẹp lãng mạn kiểu Pháp lại đậm đà như ở làng Pháp với kiến trúc ảnh hưởng từ lâu đài Chateau de Chenoncheux bên dòng sông Chen êm đềm. Không kém phần ấn tượng là những khu vườn rực rỡ bao bọc những khu biệt thự trên núi Bà Nà, mang đậm hơi thở của những khu vườn Parc Floral của vùng Apremont-sur-Allier.

Lãng mạn, hoành tráng và hoài cổ là những ấn tượng mà chúng tôi không thể nào quên dù chỉ đi thăm quan một vòng. Và ngay lập tức, hoàng tử của tôi sau ly rượu vang sóng sánh màu ngọc bích đã rút ngay điện thoại ra hủy phòng ven biển trong khi tôi đi như bay tới bên quầy lễ tân để đặt phòng tại Làng Pháp. Chúng tôi không thể bỏ qua cơ hội vàng tận hưởng kỳ trăng mật trong mơ của mình. Làm sao có thể rời xa những con đường lát đá giữa những tòa lâu đài nguy nga dưới ánh mặt trời rực rỡ. Và giờ đây, làm sao có thể rời bước khi bầu trời đêm sao lung linh huyền ảo, ánh trăng rằm vừa vén bức rèm mây dát ánh vàng xuống cả khu làng. Và rồi khi bình minh, chỉ cần gạt nhẹ tấm rèm toan, chúng tôi như được phiêu du trong một thế giới cổ tích kỳ ảo với những lâu đài, phố xá, tháp nước bập bềnh, phiêu bồng giữa biển mây trắng Bà Nà.

Cuộc sống lứa đôi của chúng tôi đã bắt đầu thế đấy, thật mà mơ, mơ mà thật đến lạ lùng!



Nguyễn Đăng Đệ
Khai trương cáp treo Bà Nà đạt 4 kỷ lục thế giới
Khai trương cáp treo Bà Nà đạt 4 kỷ lục thế giới

Đúng vào dịp kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, Khu du lịch Bà Nà đã chính thức khai trương Tuyến cáp treo Thác Tóc Tiên - Indochine. Đây là tuyến cáp treo thứ 3 tại Bà Nà Hills.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN