Khám phá nét quyến rũ miền Tây Bắc

Ngày 26/2 này, Yên Bái sẽ tổ chức khai mạc lễ hội du lịch về với cội nguồn. Trong hành trình du lịch về cội nguồn, du khách dừng chân tại Yên Bái để hòa chung cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh đón một mùa xuân mới.

"Múa ống" của đồng bào Thái Nghĩa Lộ. Ảnh: Thanh Miền


Cánh đồng Mường Lò có diện tích hàng ngàn ha, được xem như vựa lúa của miền Tây; đất đai màu mỡ, cánh đồng trải dài ngút tầm mắt. Vùng văn hóa Mường Lò giàu bản sắc văn hóa dân tộc và những cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ sẽ mang đến cho du khách cảm giác tuyệt vời. Chợ Mường Lò - “đặc sản” miền Tây với những sản phẩm thổ cẩm được dệt bởi đôi bàn tay khéo léo của những thiếu nữ Thái Mường Lò.

Không chỉ đắm mình trong hơi thở của bầu không khí trong lành, của hương hoa, hương lúa Mường Lò thơm ngát..., du khách còn được thư giãn tại các khu tắm suối nước nóng tự nhiên ở Bản Bon, Bản Hốc với sức nóng 45 - 50 độ C rất tốt cho sức khỏe và phục hồi thể lực.


Đặc biệt, du khách sẽ được thưởng thức những món ăn mang đậm bản sắc ẩm thực dân tộc như cá suối nướng, xôi ngũ sắc, bọ xít rang, cào cào chiên, dế rán... với hương vị đặc trưng, hấp dẫn, lạ và độc đáo. Vào buổi tối, khi trăng đã lên cao, cả vùng rừng núi được bao phủ bởi một làn sương trắng mỏng, đêm hội xòe được tổ chức tại sân ngôi nhà sàn truyền thống của dân tộc Thái


Thưởng thức hương rượu nếp thơm nồng do chính người dân nơi đây chưng cất trong câu hát mời rượu e ấp nhưng cũng rất tự nhiên, hiền dịu của các cô gái Thái với lời ca say đắm: “Rượu đây em mời, uống từ đầu làng cuối bản vẫn còn thơm. Rượu ngon, một chén như là ngàn chén; uống ba năm rượu vẫn còn say...”. Khẽ nắm bàn tay các thiếu nữ Thái, du khách bước trong vòng xòe ngây ngất men rượu cùng tiếng mời chào: “..


.Vào đây anh, xòe đi anh, đừng để em cô đơn một mình...”. “Xòe” theo tiếng Thái có nghĩa là “nhảy múa” - đây là một trong những nét văn hóa truyền thống rất độc đáo của dân tộc Thái. Tất cả sẽ cùng nắm tay nhau nhảy múa vòng tròn quanh đống lửa, vừa nhảy múa vừa hát những làn điệu truyền thống với ý nghĩa cầu cho mùa màng bội thu, cuộc sống yên vui, ấm no, hạnh phúc…


Những vòng xòe cứ nối tiếp, nối tiếp mãi trong men rượu ngất ngây sẽ khiến cho du khách quên cả thời gian, không gian, quên đi những mệt nhọc, vất vả. Con người, thiên nhiên như hòa quyện trong bao la đất trời miền Tây Yên Bái.

Du khách sẽ được đến với vùng đất ngọc Lục Yên - nơi nổi tiếng cả trong và ngoài nước với loại khoáng sản quý hiếm, đó là đá quý Lục Yên. Chợ đá quý Lục Yên họp hàng ngày từ 6 đến 8 giờ sáng, tại đây người ta bày bán đủ loại đá quý với nhiều màu sắc. Chợ đá quý nhộn nhịp, du khách có thể tham quan và chọn lựa mua những viên đá mình thích về làm quà cho người thân, bạn bè. Đá quý đủ màu sắc được nghiền nhỏ để làm nguyên liệu làm tranh đá quý. Tranh đá được rất nhiều du khách yêu thích bởi sắc màu của thứ chất liệu quý, sang trọng và đẹp lạ thường. Tranh đá quý thường mô phỏng từ bộ bát mã, tứ quý hoặc phong cảnh rất sống động.

Đến Lục Yên, du khách còn được đến thăm bình nguyên xanh Khai Trung với độ cao trên 1.000m so với mặt nước biển. Tại đây, dưới những tán cọ xòe rộng, du khách sẽ được nghỉ ngơi ở những ngôi nhà sàn đặc trưng của người Tày, người Dao; được uống rượu ngô và ăn những món ăn đặc sản độc đáo như mọc vịt, rau dớn, khoai Lục Yên - loại khoai sọ lớn và có vị ngon giống hệt loại khoai sọ Lệ Phố thường được dùng để tiến vua..


. Loại rượu ngô đặc sản của vùng đất này được chưng cất từ giống ngô nếp chất lượng cao, ủ với loại men lá của dân tộc Tày nên có hương vị đặc biệt. Bầu không khí trong lành của vùng núi cao sẽ giúp du khách thư giãn sảng khoái sau chuyến du ngoạn đường dài...

Hồ Thác Bà được mệnh danh là “Hạ Long trên núi” là một trong những hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất Việt Nam với trên 1.300 hòn đảo lớn nhỏ trên mặt hồ. Đây cũng chính là nơi sinh ra Thủy điện Thác Bà, là nơi cung cấp nguồn điện năng lớn cho Tổ quốc.


Du khách sẽ được hóng gió hồ Thác Bà trên các du thuyền, tham quan động Thủy Tiên, chiêm ngưỡng động Xuân Long, khám phá hang Hùm... với những nét đẹp hùng vĩ nhưng cũng rất tinh xảo của tạo hóa.

Yên Bái - cửa ngõ miền Tây Bắc đã vào xuân đang rộng mở cánh tay chào đón để du khách trong và ngoài nước tới tham quan. Trong hành trình về cội nguồn, du khách sẽ thấy mình còn nhiều điều cần khám phá.

Đức Tưởng - Viết Tôn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN