Đà Lạt – điểm đến lý tưởng mùa Valentine

Nổi tiếng từ lâu là “thành phố của tình yêu” với vẻ đẹp quyến rũ, mê đắm, sự lãng mạn của khung cảnh thiên nhiên, cảnh quan kiến trúc, Đà Lạt - Lâm Đồng luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các đôi tình nhân, các bạn trẻ đang yêu mỗi dịp Lễ Tình nhân – Valentine’s Day (14/2).

Một góc thành phố Đà Lạt sau 120 năm hình thành và phát triển. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN


Mùa Valentine năm nay đang đến gần, Đà Lạt càng háo hức chào đón du khách và những đôi lứa yêu nhau cùng đến đây để trải qua những giờ phút thăng hoa, nồng nàn của cảm xúc với các chương trình, lễ hội được tổ chức trong dịp này.

Tại Đà Lạt, các khu du lịch Thung lũng Tình Yêu, Đồi Mộng Mơ, Thung lũng Vàng, vườn hoa thành phố, vườn hoa Minh Tâm… đều tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc chào đón du khách trong dịp lễ Valentine. Trong đó Thung lũng Tình Yêu và Đồi Mộng Mơ, như đúng tên gọi của mình, luôn là điểm đến ưa chuộng của các cặp tình nhân.

Tại Đồi Mộng Mơ, các bạn trẻ có dịp viết và gửi những lời ước nguyện, lời chúc tình yêu gửi lên Cây Tình Yêu. Còn tại Thung lũng Tình Yêu, những đôi lứa yêu nhau sẽ được đắm chìm trong không gian mênh mang, lãng mạn để ghi lại những hình ảnh đẹp mà ít nơi nào có được.

Trong tiết trời ấm áp vào ban ngày và se lạnh về đêm, các bạn trẻ cũng có thể bên nhau trên những con thiên nga - xe đạp nước dạo chơi trên hồ Xuân Hương êm ả, hay trên những chiếc xe đạp đôi dạo quanh những con dốc, con phố ngắm nhìn Đà Lạt về đêm. Nhiều khu resort, khách sạn, nhà hàng, phòng trà và quán cà phê nổi tiếng ở Đà Lạt cũng có những chương trình riêng, những đêm nhạc tình phục vụ du khách trong dịp Valentine.

Đến Đà Lạt dịp này du khách còn có dịp tham dự Lễ hội thác Pongour - Rằm tháng giêng, năm nay lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh và là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2014 Tây Nguyên – Đà Lạt. Thác Pongour, còn gọi thác Bảy tầng, nằm trên địa bàn huyện Đức Trọng, cách Đà Lạt chưa đầy 50km về phía Nam. Đây được xem là ngọn thác đẹp hùng vĩ, hoang dã bậc nhất Nam Tây Nguyên và vào rằm tháng Giêng hàng năm đều có lễ hội xuân tại đây, thu hút đông đảo nam thanh nữ tú khắp nơi đến trẩy hội, cầu duyên.

Năm nay Lễ Tình nhân trùng với rằm tháng Giêng nên tỉnh Lâm Đồng tổ chức lồng ghép Lễ hội Pongour rằm tháng giêng – Lễ hội Tình yêu 2014. Trong hai ngày 13 và 14/2, tại đây sẽ diễn ra nhiều chương trình đặc sắc như lễ “Ước nguyện cầu duyên” với khoảng 200 – 300 cặp tình nhân tham gia, ngày hội văn hóa “Sắc màu Pongour” với các nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái, triển lãm ảnh nghệ thuật mùa xuân, triển lãm thư pháp, tặng chữ đầu năm, ký họa chân dung, phiên chợ vùng cao và các trò chơi dân gian.


Hoàng Liên Sơn
Valentine không của riêng ai
Valentine không của riêng ai

Du nhập vào Việt Nam khoảng chục năm nay, ngày Lễ Tình yêu (Valentine) đã nhanh chóng được nhiều người, đặc biệt là giới trẻ tiếp nhận, và giờ đã trở thành một ngày lễ hạnh phúc đối với nhiều người Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN