06:08 20/06/2012

Dư âm lượt cuối bảng C: Italia thót tim tiến vào tứ kết

Đương kim vô địch Tây Ban Nha đã đánh bại Crôatia 1-0 ngày 19/6, chấm dứt giấc mơ EURO của đội bóng Balkan, trong khi Italia đánh bại Ailen 2-0 để tiến vào vòng tứ kết.

Đương kim vô địch Tây Ban Nha đã đánh bại Crôatia 1-0 ngày 19/6, chấm dứt giấc mơ EURO của đội bóng Balkan, trong khi Italia đánh bại Ailen 2-0 để tiến vào vòng tứ kết.


Hai đội bóng của Vicente Del Bosque và Slaven Bilic kết thúc hiệp một ở Gdansk mà không bên nào ghi được bàn thắng trong bối cảnh Tây Ban Nha chỉ cần một trận hòa là đảm bảo đi tiếp.


Nhưng sau khi Italia mở tỉ số ở trận đấu cùng giờ, vị trí đầu bảng của La Roja không còn được đảm bảo cho tới lúc cầu thủ vào sân thay người Jesus Navas phối hợp với tiền vệ đang khoác áo Barcelona, Andres Iniesta và cầu thủ của Sevilla đã đưa bóng vào lưới trống ghi bàn duy nhất.


 

Niềm vui của các cầu thủ Italia sau khi ghi bàn thắng vào lưới CH Ailen. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Bất chấp sự phản đối quyết liệt của các cầu thủ Crôatia về khả năng bàn thắng được ghi trong tư thế việt vị, trọng tài vẫn công nhận tỉ số 1-0 cho Tây Ban Nha, khi đồng hồ đã chỉ sang phút 88.


Tại Poznan, Ailen để thủng lưới mỗi hiệp một bàn do những bàn thắng của cặp tiền đạo Antonio Cassano và Mario Balotelli. Italia kém Tây Ban Nha và Crôatia hai điểm trước khi vào trận, còn Ailen đã bị loại sau hai trận thua. Azurri vươn lên dẫn trước ở phút 35 nhờ pha đánh đầu của Cassano từ một quả phạt góc. Bàn thứ hai của Balotelli là một cú vô-lê tung góc lưới.


Với tư cách đội đầu bảng nhờ bảy điểm kiếm được, Tây Ban Nha sẽ gặp đội về thứ nhì ở bảng D tại Donetsk, Ucraina, vào thứ bảy này, trong khi đội nhì bảng Italia, kết thúc vòng bảng với năm điểm, sẽ gặp đội nhất bảng D ở thủ đô Kiép ngày chủ nhật.


Những gì đội đương kim vô địch đã thể hiện ở vòng bảng lần này là rất kém thuyết phục. Tây Ban Nha đã chơi dưới cơ ở trận ra mắt trước một tuyển Italia tỏ ra sắc sảo và hiệu quả hơn hẳn. Trận đè bẹp Ailen 4-0 chưa làm tan đi những chỉ trích thì Tây Ban Nha lại có trận đấu đáng thất vọng trước Crôatia. Chỉ bởi sự can thiệp khá trắng trợn của trọng tài họ mới có được một chiến thắng.


Ngược lại, Italia đang khiến những cổ động viên của họ khấp khởi mừng thầm khi thể hiện đúng phong cách của mình tại các giải đấu lớn: càng chơi càng hay. Sau khi gây ấn tượng trước Tây Ban Nha, đội bóng của huấn luyện viên Cesare Prandelli lẽ ra xứng đáng với một chiến thắng trước Crôatia khi họ đã chơi hơn hẳn, tạo ra hàng loạt cơ hội và hoàn toàn có thể dứt điểm trận đấu trong 45 phút đầu tiên. Để rồi trước Ailen, phong độ rất tốt đó được duy trì và Azurri đã ghi tên mình vào vòng tứ kết một cách xứng đáng.


Với hai đội bị loại, Crôatia có phần đáng tiếc, còn Ailen chẳng có gì để than phiền. Một cách ngắn gọn, bảng C đã kết thúc một cách hợp lý.


Trong một vụ việc bên lề ở bảng này, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), Michel Platini, đã chỉ trích các cổ động viên Crôatia có lời lẽ phân biệt chủng tộc với Balotelli trong trận Crôatia-Italia tuần trước. Platini nói với các phóng viên ở Warsaw rằng ông “không hài lòng” với vụ việc và nói đã cảnh báo các liên đoàn bóng đá thành viên về vấn đề phân biệt chủng tộc trong một chuyến thăm năm ngoái.


“Crôatia có một đội hình mạnh và đã chơi tốt nhưng thật khó chấp nhận khi có hàng trăm kẻ rác rưởi như thế trên khán đài”, Platini nói. “Liên đoàn bóng đá Crôatia biết rõ điều gì xảy ra. Bất chấp hình thức phân biệt chủng tộc nào cũng là không thể chấp nhận. Một vụ đã là quá nhiều”.


Tuệ Minh