10:00 06/10/2011

ĐT Anh chờ đợi làn sóng trẻ

Đội tuyển Anh chỉ cần thêm 1 điểm trong trận đấu với Môngtênêgrô sắp tới, là sẽ chắc chắn đoạt vé vào vòng chung kết Euro 2012. Nhưng sự quan tâm mà người hâm mộ dành cho trận đấu này vẫn là rất lớn,

Đội tuyển Anh chỉ cần thêm 1 điểm trong trận đấu với Môngtênêgrô sắp tới, là sẽ chắc chắn đoạt vé vào vòng chung kết Euro 2012. Nhưng sự quan tâm mà người hâm mộ dành cho trận đấu này vẫn là rất lớn, bởi đây có thể là trận đấu mang tính bản lề cho cuộc cách mạng mà HLV Fabio Capello đang theo đuổi.

Rio Ferdinand, Joe Cole, Michael Owen, David Beckham, Frank Lampard, Peter Crouch và Steven Gerrard, theo một cách hiểu nào đó, chính là những gương mặt mang tính đại diện cho đội tuyển Anh trong khoảng hơn một thập kỷ trở lại đây. Đó cũng là những gương mặt có tên trong đội hình xuất phát của đội tuyển Anh ở trận ra quân vòng bảng World Cup 2006. Giờ đây, tất cả đều như những dĩ vãng đã xa. Cho các trận đấu ở vòng loại sắp tới, Capello không triệu tập bất kỳ ai trong số những cầu thủ này. Có người vì chấn thương, nhưng cũng có người vì phong độ không tốt. Nói tóm lại, đội tuyển Anh và Capello đã sẵn sàng cho một cuộc "thay máu".

Thời điểm này, hiện tại và cả tương lai của đội tuyển Anh đang đặt hết lên vai những người trẻ. Người mang trọng trách dẫn dắt cả đội là Wayne Rooney. Tiền đạo của M.U không hẳn là một người mới. Thực tế, anh đã được khoác áo đội tuyển từ hồi Euro 2004 và là một thành viên chủ chốt từ đó tới nay. Nhưng ở tuổi 25, Rooney rõ ràng vẫn đáng được xem là người đại diện cho dòng máu trẻ đang chảy rần rật trong lòng đội tuyển. Không Rio, đã có Phil Jones, trung vệ 19 tuổi đang chơi cực hay chính ở M.U. Cả Smalling, cũng của M.U, khi trở lại cũng là sự lựa chọn đáng yên tâm nơi hàng phòng ngự. Không Gerrard, Lampard, đã có Henderson, Wilshere. Không Joe Cole, Beckham, đã có Ashley Young, Kyle Walker… Không Owen, Crouch, những Welbeck, Carroll, Darren Bent đều sẵn sàng gánh lấy trọng trách ghi bàn.

Tất nhiên, cái gì cũng mang tính hai mặt. Nhiều năm trước, người ta cũng nói về thế hệ Gerrard, Lampard, Beckham… như là "thế hệ Vàng", những người đủ khả năng mang vinh quang trở lại mảnh đất vẫn tự hào là quê hương của bóng đá. Nhưng rốt cuộc, tất cả chỉ có sự thất vọng. Không danh hiệu, thậm chí Anh còn không một lần được có mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất ở những giải đấu mà họ tham dự. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với những Rooney, Jones, Young, Welbeck… Người Anh vốn có xu hướng thổi phồng mọi chuyện, nên ngay cả một cầu thủ vừa chơi tốt vài trận cũng có thể được họ xem là siêu sao. Vì thế, những gì họ thể hiện trên sân mới là quan trọng nhất. Đó là lý do tại sao trận đấu với Môngtênêgrô được chờ đợi.

Cũng phải tiến hành một cuộc "cách mạng" về lực lượng, nhưng những gì HLV Laurent Blanc làm với đội tuyển Pháp là vì hoàn cảnh bắt buộc. Chỉ nhiều hơn Bôxnia và Hécxêgôvina có 1 điểm, Pháp không được phép phạm sai lầm, dù là nhỏ nhất, trong hai trận cuối cùng. Nhưng xem ra đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng, khi mà trước trận này, HLV Blanc đã phải đón nhận hàng loạt tin không hay liên quan tới lực lượng. Philippe Mexes, Yoann Gourcuff, Abou Diaby và Guillaume Hoarau dính chấn thương dài hạn. Bacary Sagna bị gãy chân trong trận thua của Arsenal trước Tottenham hôm chủ nhật. Tiếp đó, Blaise Matuidi, Kevin Gameiro và Franck Ribery lần lượt bị trả về vì những chấn thương khác nhau. Ngoài ra, khả năng ra sân của 2 hậu vệ Eric Abidal và Laurent Koscielny cũng còn bỏ ngỏ.

Trong khi Anh vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức, thì những ông lớn khác của châu Âu như Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức, Italia đều không còn phải bận tâm quá nhiều tới các trận đấu sắp tới do đã chắc chắn giành vé. Duy Hà Lan là vẫn chưa chắc có ngôi đầu bảng, nhưng giành 1 điểm trên sân của Mônđôva chắc chắn không phải là nhiệm vụ có thể khiến đoàn quân áo Da cam phải đau đầu.

Tuệ Minh