Bộ trưởng Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc Lee Ju-young đã từ chức sau khi xử lý hậu quả vụ chìm phà Sewol hồi tháng 4 vừa qua khiến trên 300 người thiệt mạng.
Hàn Quốc đã chính thức ra mắt Bộ An toàn Công cộng và An ninh với mục đích ngăn ngừa các thảm họa như vụ chìm phà Sewol hồi tháng 4 vừa qua làm hơn 300 người thiệt mạng.
6 tháng sau thảm họa, ngày 28/10 đã có thêm một thi thể nạn nhân được tìm thấy bên trong con phà Sewol chìm ở ngoài khơi Hàn Quốc.
Thuyền trưởng chiếc phà Sewol bị chìm hôm 16/4 khiến hơn 300 người thiệt mạng, ông Lee Joon-Seok đã thừa nhận sai lầm khi để thuyền viên không có kinh nghiệm cầm lái khi phà bị lật.
Ngày 24/6, đội thợ lặn cứu hộ đã vớt thêm một thi thể sau 16 ngày tìm kiếm không có kết quả. Đây là một hành khách nữ.
Ông Choo Kyo-Young, Hiệu trưởng trường Trung học Dawon - nơi có hơn 240 học sinh thiệt mạng trong thảm họa chìm phà Sewol - đã bị đình chỉ công tác.
Hàng nghìn cảnh sát Hàn Quốc đang truy bắt ông Yoo Byung-Eun, người đứng đầu gia tộc sở hữu hãng Chonghaejin Marine - công ty chủ quản và vận hành chiếc phà Sewol.
Ngày 19/5, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye tuyên bố đứng ra chịu trách nhiệm về cách ứng phó chưa thích hợp và kịp thời của chính phủ trong thảm họa chìm phà Sewol cách đây hơn một tháng.
Bà Park Geun-hye cho rằng với tư cách là một tổng thống, bà phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của nhân dân, và gửi lời tạ lỗi sâu sắc tới các nạn nhân và gia đình có thân nhân thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol.
Các thợ lặn đã phát hiện thêm 8 thi thể nạn nhân nữa trong chiếc phà SEWOL bị chìm ở vùng biển phía Tây Nam Hàn Quốc hồi tháng trước.
Đoạn video dưới được ghi bằng điện thoại di động của một học sinh đã thiệt mạng trong thảm kịch đắm phà Sewol tại Hàn Quốc. Trong đoạn băng có thể nghe rõ lời thông báo các hành khách không được di chuyển khỏi vị trí hiện tại.
Ngày 28/4, các công tố viên và cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành một loạt vụ khám xét nhằm mở rộng điều tra các cá nhân có liên quan đến vụ chìm phà Sewol.
Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận Chindo xác nhận đã tìm thấy thi thể bé trai Kwon Hyuk-kyu là con của chị Phan Ngọc Thanh, cô dâu người Việt cùng chồng và 2 con nhỏ đi trên chuyến phà Sewol bị chìm ngày 16/4.
Một số phụ huynh có con chết trong thảm họa chìm phà Hàn Quốc đang đòi khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân và thời điểm chết của con em mình.
Trong những ngày vừa qua, cùng với người dân trên toàn thế giới, cộng đồng người Việt cả ở trong và ngoài nước đang cùng hướng về Hàn Quốc chia sẻ nỗi đau với gia đình những nạn nhân trong vụ chìm phà SEWOL.
Các công tố viên Hàn Quốc đã lục soát văn phòng và nhà riêng của ông Yoo Byung-un - người đứng đầu công ty gia đình Chonghaejin Marine Co. Ltd - chủ điều hành chiếc phà xấu số Sewol bị đắm ngoài khơi đảo Jindo ngày 16/4.
Tính đến ngày 22/4, số người thiệt mạng trong vụ chìm phà SEWOL của Hàn Quốc được xác nhận đã lên tới 121 người và 181 người vẫn mất tích, số người được cứu sống không thay đổi là 174 người.
Vụ chìm phà chở khách Sewol hôm 16/4 được coi là một trong những tai nạn hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử của Hàn Quốc. Trước đó, thế giới từng ghi nhận hàng chục vụ tai nạn phà thảm khốc khiến nhiều người vĩnh viễn nằm lại đáy biển.
Tính đến ngày 22/4, số người thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol của Hàn Quốc hôm 16/4 được xác nhận đã lên tới 104 người, và 198 người vẫn mất tích, số người được cứu sống không thay đổi là 174 người.
Trong những ngày này, người dân từ khắp nơi trên thế giới đang cùng hướng về Hàn Quốc chia sẻ nỗi đau mất mát vụ tai nạn chìm phà SEWOL với những lời chia buồn, động viên