12:10 25/12/2012

Đón Giáng sinh trong niềm vui an lành, ấm áp

Hòa chung không khí trong và ngoài nước, hàng vạn giáo dân cùng người dân cả nước phấn khởi mừng Lễ Giáng sinh năm 2012 trong niềm vui an lành, ấm áp.

Hòa chung không khí trong và ngoài nước, hàng vạn giáo dân cùng người dân cả nước phấn khởi mừng Lễ Giáng sinh năm 2012 trong niềm vui an lành, ấm áp.


* Ngày 24/12, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình dẫn đầu Đoàn cán bộ Trung ương đã đến thăm và chúc mừng chức sắc Công giáo tại Tòa Giám mục Xuân Lộc nhân dịp Lễ Giáng sinh 2012.


 

Nhà thờ đá Phát Diệm (Ninh Bình) trước Lễ Giáng sinh 2012. Ảnh: Quý Trung-TTXVN

Thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thái Bình đã gửi lời chúc mừng an lành tới Giám mục Giáo phận Xuân Lộc Nguyễn Chu Trinh cùng các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhân dịp Giáng sinh 2012. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các chức sắc và đồng bào Công giáo trong toàn giáo phận Xuân Lộc đối với những đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Thái Bình mong muốn giáo phận Xuân Lộc tiếp tục phát huy cộng đồng trách nhiệm, đóng góp nhiều thành tích hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


Thay mặt Tòa Giám mục Xuân Lộc, Giám mục Nguyễn Chu Trinh gửi lời cảm ơn Đoàn cán bộ Trung ương đã đến thăm và chia vui với giáo phận và bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn của đất nước đã đạt được trong năm 2012. Đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục vận động các chức sắc Công giáo, bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.


* Hồ Gươm tại trung tâm Hà Nội, như thông lệ cứ đến dịp đón Giáng sinh lại tấp nập dòng người từ khắp nơi đổ về. Nhà thờ Lớn Hà Nội là địa điểm đến quen thuộc đã đi vào đời sống tâm linh của bà con giáo dân thủ đô. Từ chập tối, giai điệu bất hủ “Jingle Bells” vang lên rộn ràng trên khắp những tuyến phố trung tâm. Toàn bộ các tòa nhà thương mại, khách sạn, siêu thị, ngân hàng, rạp chiếu phim, shop thời trang như Vincom, Sofitel Plaza Hà Nội, Metropole, kem Thủy Tạ, Hilton Hà Nội, Sofitel Metropole Hà Nội, Melia, Sheraton, Daewoo, Bảo Sơn... bừng sáng khi khoác trên mình "tấm áo mới" đón Giáng sinh. "Tấm áo" ấy, với những gam màu trang trí đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng, càng trở nên lung linh hơn khi hòa vào cây thông, đèn màu cùng ông già Noel, Công chúa Tuyết.


Đêm 24/12, dòng người đều hướng về các phố có nhà thờ như Hàm Long (Nhà thờ Hàm Long), Giáp Bát (Nhà thờ Làng Tám), Nhà Chung (Nhà thờ Lớn), Nguyễn Lương Bằng (Nhà thờ Hàng Bột), Phan Đình Phùng (Nhà thờ Cửa Bắc)... Ở những nơi này, tất cả đã trang hoàng rực rỡ cho Lễ Thiên Chúa Giáng sinh. Nhà thờ Hàm Long, từ rất sớm, giáo dân đã công phu tái hiện khung cảnh hang động nơi Chúa hài đồng ra đời. Chung quanh là cây thông, đèn trang trí nhiều màu sắc, ông già Noel cưỡi cỗ xe tuần lộc. Nhà thờ Làng Tám, cùng với cây thông khổng lồ, bức tranh lớn cảnh Thiên Chúa ra đời, là những căn nhà gỗ sồi với tuyết phủ trắng xóa trên mái.


* Hòa cùng không khí rộn ràng đón Giáng sinh khắp nơi đêm 24/12, cộng đồng bà con giáo dân và đồng bào theo đạo Tin Lành tại TP Hồ Chí Minh đã chào đón ngày Chúa Giáng sinh trong không khí an lành và hạnh phúc.

 

Những ngày qua, không khí Giáng sinh đã tràn ngập tại nhiều nẻo đường các khu phố, xóm đạo, các giáo xứ tại TP Hồ Chí Minh. Tô điểm thêm vào không khí Giáng sinh rực rỡ đó, các tuyến đường trung tâm thành phố, các khu vui chơi, các trung tâm thương mại đã được trang hoàng, thiết kế ánh sáng lung linh, huyền ảo với các hình tượng của ông già Noel, chú tuần lộc, tuyết trắng, cây thông độc đáo, các gói quà đủ kích cỡ...


Ngay từ chiều tối, không khí đón Giáng sinh đã bắt đầu sôi động, dòng người đổ về các điểm đón Giáng sinh nổi tiếng của thành phố như khu vực nhà thờ Đức Bà, các xóm đạo, các tuyến đường trung tâm tại quận 1.


Tại các nhà thờ, thánh đường, nhà nguyện, các điểm sinh hoạt tôn giáo việc tổ chức đón lễ Giáng sinh tràn ngập trong âm nhạc, các nghi lễ tôn giáo truyền thống. Bên cạnh những tiết mục, hội diễn thánh ca, ca nhạc vũ kịch, diễu hành xe hoa Chúa hài đồng, nhiều tiết mục ca nhạc sôi động, được giới trẻ yêu thích cũng được biểu diễn. Các xóm đạo lớn trong TP Hồ Chí Minh như xóm đạo quận 8, nằm dọc tuyến đường Phạm Thế Hiển; xóm đạo Tam Bình ở quận Thủ Đức; xóm đạo Gò Gấp chạy dọc các tuyến đường Thống Nhất, Phạm Văn Chiêu... không khí Giáng sinh cũng đã bắt đầu từ nhiều ngày qua. Các tuyến đường, hè phố, lối xóm xung quanh các xóm đạo đã được giăng đèn rực rỡ, lung linh, nhiều hang đá lớn nhỏ trước nhà các giáo dân cũng đã được dựng lên càng làm cho không khí đêm Giáng sinh thêm rực rỡ và nhiều ý nghĩa. Để Giáng sinh thêm ý nghĩa, trước và trong ngày lễ Giáng sinh, nhiều xóm đạo, giáo họ, giáo xứ... cũng đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện hết sức ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc như hiến máu tình nguyện, trao tặng quà cho học sinh nghèo, gia đình neo đơn...


* Không khí Giáng sinh năm 2012 ngập tràn trên các tuyến đường, trong khu dân cư ở các xứ đạo, họ đạo tại tỉnh Ninh Bình. Bà con lương, giáo từ vùng núi cao huyện Nho Quan đến khu vực thành phố, huyện ven biển Kim Sơn... nô nức cùng nhau đón Giáng sinh. Ngay từ chiều 24/12, hàng nghìn người đã đổ về khu vực nhà thờ để tận hưởng không khí Giáng sinh và cầu nguyện những điều tốt đẹp cho gia đình, người thân, bạn bè.


Tại huyện Kim Sơn, nơi có gần 80.000 giáo dân, chiếm trên 47% dân số toàn huyện, có quần thể Nhà thờ đá Phát Diệm nổi tiếng, nhân dân và du khách đến đây khá đông. Tòa Giám mục Phát Diệm lung linh trong ánh đèn màu rực rỡ. Hệ thống hang đá, cây thông, đèn ông sao phát quang tạo nên một không gian độc đáo và tráng lệ.


Chánh trương giáo xứ chính tòa Phát Diệm Nguyễn Mạnh Đạt cho biết: Năm nay, chủ đề của Hội thánh là “Năm sống đức tin” nhằm nêu cao tấm lòng, khơi lại đức tin của mỗi giáo dân trong cuộc sống. Với phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo” góp phần làm cho giáo hội, xã hội ngày càng thăng tiến, bà con giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.


* Tối 24/12, tại nhà thờ Chánh Tòa, Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng đã tổ chức trọng thể Lễ Giáng sinh 2012 trong không khí trang nghiêm và an bình trước sự chứng kiến của lãnh đạo Ban Tôn giáo thành phố, các ngành chức năng và hàng vạn giáo dân. Mặc dù số lượng người tham gia rất đông, nhưng với sự điều hành tốt của lực lượng CSGT nên không xảy ra ùn tắc giao thông. Sau phần nghi thức về tôn giáo, những người tham gia buổi lễ đã cầu nguyện cho đất nước, dân tộc luôn thái bình và thịnh vượng. Cùng thời điểm này, tại các Giáo xứ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng đã tổ chức lễ Giáng sinh một cách an toàn, trật tự.


Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã gửi Thư chúc mừng lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2012 và ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của bà con giáo dân trong năm qua đã chung tay, góp sức cùng nhân dân thành phố xây dựng Đà Nẵng ngày càng phát triển.


lTại Kon Tum, hàng nghìn tín đồ đổ về Nhà thờ Gỗ, Nhà thờ Tân Hương ngày càng đông. Hàng nghìn tín đồ tụ tập về đây để chào đón mùa Giáng sinh với niềm vui và hân hoan. Nhiều người ở xa từ tận Đăk Glei, Ngọc hồi, Sa Thầy, Kon Plong cũng đã có mặt để chào đón Giáng sinh mặc cho giá rét.


Đêm nay, tại các nhà thờ, nhà nguyện và các cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh Kon Tum đều được trang hoàng với nhiều đèn hoa cùng với các tiết mục văn nghệ chào đón đêm Giáng sinh thật an lành và đầm ấm. Mùa Giáng sinh năm nay đến với các tín đồ tỉnh Kon Tum với nhiều niềm vui, ấm áp khi nhiều nơi được một mùa vụ bội thu.


Trong mùa Giáng sinh năm nay, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các ngành, địa phương tạo điều kiện để các tổ chức công giáo, tin lành trên địa bàn tỉnh được tổ chức lễ Giáng sinh thuận lợi, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự. Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Kon Tum cũng đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

 

Nhóm PV