Sinh nhật tuổi 63 đặc biệt của người đàn bà hát

Không chọn một không gian âm nhạc sang trọng nào để kỷ niệm tuổi 63 đầy ý nghĩa của mình, "người đàn bà hát" NSND Thanh Hoa (ảnh) đã dành ngày sinh nhật của mình cho chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện số 23", vừa diễn ra tại Bệnh viện Phổi Trung ương (Hà Nội).


 

Trào nước mắt khi quyết định mang âm nhạc, và mang cả niềm vui của ngày sinh nhật tới đây để "đổi lấy những nụ cười" trên môi những bệnh nhân nặng của bệnh viên, NSND Thanh Hoa tâm sự: Đây có lẽ là sinh nhật "đáng nhớ" và ý nghĩa nhất trong cuộc đời của chị. "Thật trùng hợp bởi ngày diễn ra chương trình (12/10) chính là sinh nhật của tôi, và cũng thật trùng hợp khi Bệnh viện Phổi Trung ương cũng là nơi trước đây cha tôi đã công tác" - nữ NSND tâm sự.


Những khán giả của sân khấu dã chiến Bệnh viện Phổi Trung ương - những y bác sĩ và những bệnh nhân với độ tuổi 40-50, đều rất yêu tiếng hát Thanh Hoa, nhưng không phải ai cũng có cơ hội được gần gũi với thần tượng của mình, người đã từng gắn bó với "Mùa xuân làng lúa làng hoa", "Tàu anh qua núi", đến như vậy. Chính vì thế, toàn bộ sân khấu như nổ tung trước những phần biểu diễn đầy máu lửa của chị. Khán giả vỗ đến rát cả tay, còn Thanh Hoa, chị hát mà như quên đi cái tuổi 63 của mình, cháy hết mình với niềm đam mê ca hát, đam mê cống hiến.


"Không chỉ chinh phục những khán giả lớn tuổi, trong chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện số 23", NSND Thanh Hoa đã khiến nhũng khán giả trẻ say mê và cuồng nhiệt. Thậm chí, họ đã tự gắn kết thành một đoàn tàu vô cùng lớn quanh sân khấu để phụ họa khi được nghe chị hát ca khúc "Tàu anh qua núi" nổi tiếng của mình" - đại diện chương trình cho biết. Thậm chí, ngay cả khi ra về, Thanh Hoa vẫn tiếp tục được vây kín bởi các khán giả trẻ có mặt tại đây. Phải tới 30 phút kể từ khi chào tạm biệt khán giả, NSND Thanh Hoa mới có thể “thoát” ra khỏi đám đông người hâm mộ vây quanh mình.


Cùng với NSND Thanh Hoa, sự góp mặt của các ca sĩ Tuấn Phương, Trung Kiên, Khúc Xuân Thuận với "Quà tặng đặc biệt": Hát tận giường bệnh với những nhạc phẩm như "Khát vọng tình yêu", "Tiếng nói Hà Nội", và cả dân ca quan họ Bắc Ninh… đã thật sự mang tới một buổi chiều đầy ý nghĩa cho các bệnh nhân nơi đây. Từ sự lạ lẫm ban đầu, bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân đã dần yêu thích, nét mặt ai cũng hân hoan khi được nghe những ca khúc này.


"Mang âm nhạc đến bệnh viện số 23" cũng là chương trình của các ca khúc "đích thực" của âm nhạc Việt Nam. Từ "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây", "Gặp nhau giữa rừng mơ", "Tình em", "Khát vọng tình yêu", "Một rừng cây, một đời người", "Trở về dòng sông tuổi thơ", "Về quê", "Mùa xuân làng lúa làng hoa", "Tàu anh qua núi", "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ", "Giai điệu Tổ quốc"… qua giọng ca của các nghệ sĩ: NSND Thanh Hoa, NSƯT Đức Long, Tuấn Phương, Vũ Long, Quỳnh Hương, Minh Hòa… đã mang tới chương trình một không khí thật rộn ràng, náo nức, say đắm, tràn đầy niềm vui và tình yêu.


Và cũng như mọi khi, 3 bệnh nhân đặc biệt của bệnh viện đã nhận được quà của chương trình, gồm bà Lê Thị Phương, 48 tuổi, hiện đang điều trị tại khoa Bệnh phổi tác nghẽn; anh Đinh Văn Thư, 37 tuổi (người dân tộc, hiện đang điều trị tại khoa Lao, và ông Hồ Văn Díu, 47 tuổi, hiện đang điều trị tại khoa Bệnh màng phổi. Đây là những bệnh nhân mắc bệnh nặng nhưng lại có hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn.


Bài, ảnh: A.A

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN