Phương Uyên rút khỏi "Giọng hát Việt", khán giả vẫn chưa tha thứ

Tối 17/9, các báo mạng đồng loạt đưa tin Cục Nghệ thuật biểu diễn, VTV và Cát Tiên Sa thống nhất cho Phương Uyên (ảnh) từ nhiệm vị trí Giám đốc âm nhạc chương trình “Giọng hát Việt” sau xì căng đan. Phía BTC chương trình "Giọng hát Việt" ngày 18/9 cũng đã xác nhận thông tin này.

Phương Uyên đã rút lui, sau rất nhiều lần báo chí lên tiếng và sự phản đối khá dữ dội của dư luận. Nhưng điều đáng nói là việc Phương Uyên rút lui vào thời điểm này đã không còn có thể xoa dịu được khán giả, bởi xem ra đây là một việc làm quá muộn. Hơn thế, sau màn "hài kịch" mà BTC chương trình đã "phô" ra tại buổi họp báo ngày 11/9, thì lòng tin của công chúng vào "thiện chí" của những người làm chương trình đã bị sứt mẻ.

 

Thiếu sự chân thành


Còn nhớ, sau khi clip tố "Giọng hát Việt" dàn xếp kết quả được tung ra tối 9/9, ngày 11/9, Công ty Cát Tiên Sa đã tổ chức họp báo để giải trình. Trước mặt báo giới, thay vì nhận lỗi và làm sáng tỏ sự việc thì BTC, bao gồm cả Phương Uyên và 4 vị HLV của "Giọng hát Việt" lại "diễn" một màn kịch quá tệ, với sự tham gia khá nhiệt tình (nhưng không kém phần thiếu văn hóa) của một số thí sinh tham gia chương trình. Và sau một màn khóc lóc, xin từ chức của Phương Uyên, BTC của chương trình "chốt" lại với thông tin là: Phương Uyên vẫn tại vị!


Ở thời điểm này, thực sự dù không "nhắm" vào cá nhân Phương Uyên, nhưng cả báo giới và dư luận đều trông chờ sự "đàng hoàng" của BTC chương trình, khi thừa nhận sai sót này của mình, cũng như việc khắc phục hậu quả, nhằm lấy lại lòng tin của đông đảo khán giả lâu nay đã theo dõi và dành tình cảm cho "Giọng hát Việt". Chính bởi vậy, việc "hòa cả làng", việc không thể làm rõ rằng Phương Uyên có thực sự dàn xếp kết quả, có thực sự "can thiệp" vào phần trình diễn của các thí sinh, dẫn tới những sự "thiếu công bằng" hay không của BTC đã khiến dư luận vô cùng bức xúc, và sự tức giận với chương trình vì thế "bùng nổ" mạnh hơn. "Không có lửa làm sao có khói. Phương Uyên và BTC đều bảo đoạn clip bị cắt ghép, nhưng cắt ghép thế nào thì họ không làm rõ. Bên cạnh đó, dù có cắt ghép hay không thì những thông tin từ clip cũng cho thấy sự lùm xùm của chương trình, cũng như những vấn đề về năng lực của Phương Uyên. Bản thân Phương Uyên sau đó cũng đã phải lên tiếng xin lỗi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vì phát ngôn của mình trong đoạn clip này"- khán giả Phương Linh (Hà Nội) cho biết.


Và thế là sau quyết định ở lại của Phương Uyên, những cuộc tẩy chay trên mạng đã được phát động. Tình cảm của khán giả với chương trình cũng giảm sút rõ rệt. Đỉnh điểm là khi thông tin về giá quảng cáo của "Giọng hát Việt" sau vụ xì căng đan đột nhiên được BTC nâng lên khá cao!


Vấn đề là thời điểm


Phải tới gần 1 tuần sau cuộc họp báo, với "sức ép" của dư luận, các cơ quan chức năng mới vào cuộc, ban đầu là VTV, và sau đó là Cục Nghệ thuật biểu diễn. Và chỉ tới khi Cục "góp ý" nên cho Phương Uyên thôi chức Giám đốc âm nhạc chương trình, thì BTC mới đồng ý. Thời gian như thế là quá chậm, thời điểm như thế cũng là quá muộn, chính bởi vậy, dù quyết định được đưa ra, dư luận vẫn có cảm giác không hài lòng. Một khán giả lên tiếng: "Không chỉ là Phương Uyên mà ngay cả chương trình này cũng cần phải ngưng phát sóng, càng phát sóng thì hoài nghi của người xem càng nhiều và càng mất niềm tin. Tôi không hiểu sao chương trình này có thể tồn tại khi có quá nhiều hạt sạn. Còn nhớ khi chưa phát sóng, HLV Đàm Vĩnh Hưng có phát biểu rằng sau khi xem chương trình này thì khán giả sẽ dành những từ mỹ miều nhất để nói về các HLV. Nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược, người xem chỉ toàn thấy những xì căng đan và lời chê bai". Một khán giả khác, chị Minh Ngọc (Cầu Giấy, Hà Nội) bức xúc: "Giờ mới rút lui sao? Đúng ra là nên rút lui từ đầu chứ đâu để dư luận lên tiếng phản đối quá mới xin rút lui". Thậm chí, có những khán giả còn bày tỏ nghi ngờ rằng liệu đây có phải là một “màn kịch” mới của chương trình.


Trong phát biểu của mình với báo giới, đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng khẳng định: Phương Uyên có năng lực và làm việc có trách nhiệm nhưng muốn hay không muốn, những lùm xùm đều từ vị giám đốc này mà ra. Có thể bản năng nghệ sĩ của Phương Uyên quá lớn, cô ấy nhận định được trình độ thí sinh nhưng việc khuếch trương suy nghĩ của Phương Uyên đã mang lại hình ảnh xấu cho chương trình. Đây cũng là bài học cho Ban tổ chức trong việc lựa chọn người ngồi vào vị trí quan trọng của một chương trình, không phải cứ chọn bừa mà được.


Chính bởi vậy, việc Phương Uyên rút lui khỏi chương trình lẽ ra phải là động thái từ BTC, chứ không phải là chuyện Phương Uyên tự xin rút mà... không được BTC đồng ý như ông Quang Minh - Giám đốc Công ty Cát Tiên Sa đã tuyên bố. Và cũng đừng thêm một lần nữa, BTC nhấn mạnh việc "cho Phương Uyên thôi chức Giám đốc âm nhạc "The Voice" không khó vì chính cô là người chủ động xin rút khỏi vị trí này tại buổi họp báo ngày 11/9". Nó chỉ giống giọt nước làm sự bức xúc của dư luận tràn ly mà thôi. Bởi xem ra trong cả câu chuyện này, và đến tận thời điểm này, dư luận vẫn thấy BTC không hề thấy mình sai và không hề nhận lỗi, dù họ có nói gì chăng nữa, dù họ có lên tiếng xin lỗi báo giới sau cuộc họp "vô tiền khoáng hậu" như nhiều báo đã chua chát gọi.


Công chúng dễ giận, nhưng cũng dễ tha thứ. Chỉ có điều, họ sẽ không thể tha thứ cho những sự coi thường dư luận như thế này!


A.A

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN