Nô nức đi lễ chùa mùa Vu Lan

Vào mùa Vu Lan, các ngôi chùa lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh tấp nập đón hàng nghìn người dân đến lễ, thắp nén nhang tỏ lòng thành kính, báo hiếu với bậc sinh thành.

Từ sáng sớm ngày Vu Lan (15/7 Âm lịch), các ngôi chùa trên địa bàn thành phố đã bắt đầu nhộn nhịp. Lượng người đến chùa mỗi lúc mỗi đông trong trật tự và tĩnh lặng. Trong dòng người ấy, có người đến chùa để làm công quả, có người tranh thủ đến sớm để thắp nhang viếng Phật, cầu an cho gia đình hoặc viếng người thân đã mất. Đến lễ chùa mùa Vu Lan có mọi lứa tuổi, từ người già cho đến trẻ nhỏ; từ người đi riêng lẻ cho đến cả gia đình. Ghi nhận tại Ni viện Phước Long A (quận 9), Tu Viện Quảng Đức, chùa Nhất Trụ Liên Hoa (quận Thủ Đức), ngay từ sáng sớm đã có khá đông người dân có mặt, thắp hương cúng lễ. 

Chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) được xem là một trong những ngôi chùa lớn và linh thiêng nhất thành phố. Những ngày này, ngôi chùa Vĩnh Nghiêm đón hàng ngàn phật tử đến lễ phật. Người già đi lễ chùa mong tổ tiên linh hồn siêu thoát, gia đình an khang thịnh vượng, người trẻ đi lễ chùa mong cha mẹ khỏe mạnh, gia đình an vui.

Bạn Trần Ngọc Uyên Phương, một nhân viên công sở làm việc ở quận 3, cho biết: "Ngày rằm, mùng một nào mình cũng đến chùa. Đặc biệt trong dịp lễ Vu Lan là dịp để nhớ về ông bà, tổ tiên. Mỗi lần lên chùa, thắp hương là mình lại cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Dịp này, tôi ăn chay cũng thể hiện sự thành kính, nhớ đến công ơn của người đã sinh ra mình".

Người dân thành phố đã nô nức đi lễ chùa Vĩnh Nghiêm sáng nay

Ni viện Phước Long A (quận 9), Tu Viện Quảng Đức, chùa Nhất trụ Liên hoa (quận Thủ Đức) ngay từ sáng sớm đã có khá đông người dân có mặt, thắp hương cúng lễ.

Các chùa, tu viện trong thành phố có bố trí sẵn các khu vực để người dân lễ chùa đốt nhang (ảnh chụp tại Tu viện Quảng Đức).

Người dân đi lễ chùa được cài bông hồng lên áo để tỏ lòng biết ơn các đấng sinh thành.

Những bạn trẻ là phật tử đứng trước cổng chánh điện trên tay là những đóa hoa hồng: Hoa hồng màu trắng dành cho những người không còn cha, mẹ; hoa màu hồng dành cho những người có cha hoặc mẹ đã mất và hoa hồng màu đỏ dành cho những ai cha, mẹ vẫn còn.

Đến chùa thành tâm khấn nguyện, tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên.

Đến lễ phật, ai cũng thành tâm khấn nguyện

Các em nhỏ cũng đến chùa cầu mong ông bà, cha, mẹ khỏe mạnh, an vui.

Các bạn trẻ đọc kinh tại chùa Vĩnh Nghiêm


Anh Đức - Hoàng Tuyết
Vu Lan nhớ mẹ...
Vu Lan nhớ mẹ...

Cứ gần đến rằm tháng 7, mỗi khi đi ngang cổng chùa, thấy hình ảnh tăng ni phật tử khắp nơi nô nức chuẩn bị cho Lễ Vu Lan báo hiếu, tôi lại nhớ Mẹ da diết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN