Nhiều lựa chọn cho khán giả nhí dịp 1/6 tại Nhà hát Tuổi trẻ

Suốt trong ba tháng hè, vào các sáng chủ nhật, sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ 11 Ngô Thì Nhậm (Hà Nội) sẽ được dành riêng cho các khán giả nhí, với các kịch mục hấp dẫn, được Nhà hát đầu tư công phu và chất lượng

Theo ông Trương Nhuận, giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ,  dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay, cùng chào đón một mùa hè bổ ích lý thú cho trẻ em Thủ đô, Nhà hát Tuổi trẻ đồng loạt cho ra mắt ba chương trình nghệ thuật dành riêng cho khán giả nhí.


Phiêu lưu cùng gà Trống Choai và những người bạn


Chuyện kể về chuyến phiêu lưu của chú gà Trống Choai và những người bạn đáng yêu: Mèo máy Doraemon, mèo Lông Trắng, Cu Ti và Chuồn Chuồn, Ve và Kiến, Cá vàng, Chú ếch con; năm ông mù xem voi, Tấm Cám… mỗi hành trình là một câu chuyện lý thú, bổ ích, mang tính giáo dục cao.

"Cuộc phiêu lưu của Gà Trống Choai".

Đặc biệt, nhóm bạn và Trống Choai đã chạm trán với lũ Chuột Cống xấu xí, hôi hám và vô cùng tham lam. Với trí thông minh và những quyết định sáng suốt, Trống Choai đã chiến thắng được mưu mô xảo quyệt của gã Chuột Cống. Đồng thời, với sự giúp sức của Bà Bụt, Trống Choai đã giải thoát được Tấm ra khỏi sự hành hạ độc ác và đầy ghen tị của mẹ con nhà Cám.


Vở diễn "Cuộc phiêu lưu của gà trống choai" là một kịch mục mới, được đầu tư công phu của Nhà hát Tuổi trẻ. Chương trình do các nghệ sĩ Đoàn Ca múa nhạc của Nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn, 


Vở kịch thiếu nhi kinh điển “Con chim xanh”


"Con chim xanh” (L'Oiseau bleu) của Maurice Maeterlinck - nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch nổi tiếng người Bỉ (1862 – 1949), là một kiệt tác sân khấu thế giới. Ra đời năm 1909, ngay lập tức được Nhà hát nghệ thuật Moscow dàn dựng và vở diễn vẫn sống mãi như một kịch mục chính trên sân khấu kịch Moscow.


Cùng với đó, “Con chim xanh” cũng được rất nhiều nhà hát, đoàn nghệ thuật nổi tiếng thế giới dàn dựng và diễn đi diễn lại nhiều lần. Đồng thời, được dựng thành phim với nhiều phiên bản khác nhau…

"Con chim xanh".

Đạo dỉễn người Bỉ Xavier Lukowsk, ê kíp dàn dựng của Nhà hát Tuổi trẻ và Phái đoàn Wallonie-Bruxelles; cũng như đội ngũ đông đảo nghệ sĩ, diễn viên nhà hát; đã lăn lộn, kỳ công dựng lại vở diễn với đúng tinh thần của nó, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của tất cả các đối tượng khán giả trong mỗi đêm diễn.


Các khán giả nhí sẽ bị thu hút của trang phục đẹp, nhiều sắc màu; của những nhân vật rất gần gũi với các em trong trí tưởng tượng như anh Lửa, chị Nước, chị Sữa, anh Đường, cô Ánh Sáng, bà tiên Beriluyn, chó Tylo trung thành, mèo Tilet láu cá, bà Bánh Mì có chút “ba phải” và nhút nhát nhưng lại nhất định không bỏ cuộc, bác Sồi, anh Bò, anh Dê … với phép nhân hoá đầy thú vị và sự mách bảo góp phần làm “củng cố” thêm trí tưởng tượng của các em rằng mỗi đồ vật, con vật xung quanh mình đều có linh hồn, đều có “tính người”; là điều khiến các em có thể ngồi yên thưởng thức tới phút cuối.


Cùng với đó, là những khám phá thú vị về cuộc sống qua những vương quốc từ thần bí như Vương quốc của bà Đen Tối, đến Vương quốc của Tương Lai, rồi Khu vườn Cực Lạc; rất phù hợp với trí tưởng tượng phong phú của các em. Và đặc biệt hơn nữa, qua vở kịch, các em cũng đã hiểu về lòng dũng cảm, về sự hy sinh, về niềm hy vọng, về tình cảm giúp đỡ giữa người với người, về sự gắn bó, ấm áp của gia đình- cội nguồn của mọi hạnh phúc. Cánh chim xanh mà hai anh em Tintin và Mytin đi tìm mải mốt, trong những 1 năm trời qua tưởng tượng và là 1 đêm trong hiện thực, đã mang lại đủ đầy những cảm xúc này...


Vở kịch thần thoại “Mảnh Lego màu đỏ”


Câu chuyện kể về cuộc hành trình của 3 bạn: Cá sấu, Lười và Cú mèo đi tìm Thần Lego. Vì trên người 3 bạn ấy có 3 mảnh ghép màu Đỏ- đại diện cho 3 điều "chưa đẹp": Cá sấu không đẹp trai, Lười chm chạp, Cú mèo hôi rình;  nên các bạn ấy muốn nhờ thần Lego thay đổi mảnh ghép đó để trở nên hoàn thiện và đã chấp nhận đi qua các thử thách khó khăn với Hang Hắc Ám - Đầm Lầy chết chóc và Khu Rừng Hoá Đá.

"Mảnh Lego màu đỏ"

Cuối cùng, ba người bạn đã tìm thấy Thần Lego và nhận được những bài học quý báu giúp hoàn thiện bản thân mình. Vở kịch được xây dựng với câu chuyện từ những mảnh ghép Lego quen thuộc, gần gũi với các em nhỏ, mang đến những tình huống hài hước, lôi cuốn, hấp dẫn cùng vũ điệu sôi động, tươi trẻ.


Ngoài 3 kịch mục riêng rẽ này, Dự án "Thiên đường tuổi thơ" vẫn tiếp tục biểu diễn phục vụ thiếu nhi định kỳ vào Chủ nhật hàng tuần trong tháng 6,7,8/2017, với những  vở diễn: "Cuộc phiêu lưu của Gà trống choai", "Con chim xanh",  "Mảnh Lego màu đỏ" và  "Cậu bé khổng lồ lạc vào hang kiến".


Đây là dự án đã được các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ ấp ủ trong nhiều năm qua, nhằm mục đích xây dựng một địa chỉ thưởng thức nghệ thuật quen thuộc dành cho thiếu nhi trong dịp nghỉ hè, qua đó mang đến cho các em những món ăn tinh thần bổ ích, giàu tính nhân văn, góp phần định hướng, giáo dục thẩm mỹ cũng như các giá trị Chân – Thiện – Mỹ. 


Dự án sẽ công diễn mỗi tuần một vở diễn với giá vé ưu đãi, nhằm tạo điều kiện để đông đảo phụ huynh và các em thiếu nhi  có thể đến với sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ.


PT/Báo Tin Tức
90 phút đi tìm ý nghĩa của hạnh phúc cùng “Con chim xanh”
90 phút đi tìm ý nghĩa của hạnh phúc cùng “Con chim xanh”

90 phút tròn trịa, mỗi diễn viên - dù là chính, dù là phụ, đều hết mình, tỉ mỉ trong từng tiểu tiết của trang phục, lời thoại, cảm xúc thể hiện… mang tới cho các khán giả - cả trẻ em, cả người lớn, một vở diễn “Con chim xanh” đẹp nhất có thể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN