Câu chuyện điện ảnh:

"Người Kiến" đại náo Bắc Mỹ

Trong vòng hai tháng, những nhân vật chính làm điên đảo các phòng vé khu vực Bắc Mỹ dường như có sự thay đổi đến chóng mặt về kích cỡ, từ những chú khủng long khổng lồ trong “Jurassic World” (tạm dịch "Thế giới khủng long), đến các chú minions lùn lùn dễ thương trong bộ phim cùng tên và nay là vị anh hùng siêu tí hon trong "Ant Man" (tạm dịch "Người Kiến").


Trailer phim "Người Kiến":




Thu về 58 triệu USD ngay trong tuần đầu ra mắt, "Người Kiến" là một bức phác họa mới về anh hùng của Marvel. Tạm rời xa những anh hùng "trên trời" trong "Avengers" (tạm dịch "Biệt đội siêu anh hùng") hay "Guardians of the Galaxy" (tạm dịch "Vệ binh Dải Ngân hà"), người ta nay phải để mắt đến những gờ tường, nhánh cỏ hay thảm sàn mới có thể tìm thấy "siêu anh hùng". Bên cạnh đó, chất hài hước cũng sẽ được chú trọng hơn nhằm thay đổi cảm nhận thường có của khán giả khi xem các siêu phẩm về anh hùng. Với kích cỡ siêu nhỏ của "Người Kiến", bối cảnh của các pha hành động kịch tính trong bộ phim nay chính là bồn tắm, mép thảm hoặc giữa các nhánh cỏ.

"Người Kiến", còn có tên là Scott Lang, vốn là tội phạm lừa đảo từng bị ở tù. Lang được nhà khoa học Hank Pym thuê hợp tác để mặc một bộ trang phục của siêu nhân có khả năng thu nhỏ kích cỡ bằng con kiến, song sức mạnh lại tăng gấp bội. Với khả năng này, Lang trở thành một anh hùng bảo vệ Trái Đất trước những âm mưu to lớn đến từ Yellowjacket, kẻ cũng sở hữu công nghệ thay đổi kích thước cơ thể.

Ngoài "càn quét" tại các rạp phim Bắc Mỹ, "Người Kiến" cũng thu về tới 56,4 triệu USD trên toàn thế giới trong tuần qua.

Sau một tuần "hô mưa gọi gió" trên màn bạc cũng như các trang tin truyền thông, các chú minions màu vàng hậu đậu nhưng dễ thương đến "khó đỡ" của hãng Universal tuần qua đành bước xuống ngôi á quân với doanh thu 50,2 triệu USD. Là phần phim “ăn theo” bộ phim hoạt hình nổi tiếng "Despicable Me" (tạm dịch "Kẻ cắp Mặt Trăng"), "Minions" đi sâu hơn về nguồn gốc của những nhân vật màu vàng ngộ nghĩnh. Vốn là các sinh vật đơn bào, các chú minion đã tiến hóa qua các thời kỳ kể từ khi xuất hiện vào thời cổ đại với mục đích sống duy nhất là phục vụ những người chủ nhân xấu xa nhất. Sau khi những chủ nhân của chúng lần lượt biến mất, một nhóm Minion đã liều lĩnh lên đường khám phá thế giới, nhằm tìm ra một chủ nhân xấu xa mới cho các anh em mình phụng sự. Bộ ba dấn thân vào một cuộc hành trình ly kỳ và tìm được một bà chủ đầy tiềm năng: Scarlet Overkill - nữ siêu ác nhân đầu tiên của nhân loại.


Góp mặt ở vị trí thứ 3 lại là tân binh của Universal "Trainwreck" (tạm dịch "Khi trái tim lên tiếng"), với doanh thu 30,2 triệu USD. Bộ phim hài 17+ này chủ yếu thu hút phái nữ tới rạp với một câu chuyện không mới về một người phụ nữ khi đang quyết tâm cảnh giác với các mối quan hệ tình cảm thì lại rơi vào thứ cảm xúc khó định nghĩa với một người đàn ông.


Dưới đây là danh sách tốp 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. "Ant-Man," $58 triệu USD

2. "Minions" 50,2 triệu USD

3. "Trainwreck" 30,2 triệu USD

4. "Inside Out" 11,7 triệu USD

5. "Jurassic World" 11,4 triệu USD

6. "Terminator Genisys" 5,4 triệu USD

7. "Magic Mike XXL" 4,5 triệu USD

8. "Gallows" 4 triệu USD

9. "Ted 2" 2,7 triệu USD

10. "Mr. Holmes" 2,5 triệu USD.


TTXVN/Tin tức
“Dính” bê bối ma túy, phim 'Monster Hunt' vẫn lập kỷ lục doanh thu
“Dính” bê bối ma túy, phim 'Monster Hunt' vẫn lập kỷ lục doanh thu

Bộ phim hài 3D "Monster Hunt" (Truy lùng quái yêu) của đạo diễn Hứa Thành Nghị đã lập kỷ lục doanh thu phòng vé trong ngày công chiếu đối với một bộ phim sản xuất ở Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN