Lễ hội Genki Nhật Bản: Hoa anh đào nối nhịp cầu hữu nghị

Hướng tới kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 – 2013), lễ hội Genki Nhật Bản tại Việt Nam 2011 đã diễn ra tại Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam vào hai ngày 16 - 17/4/2011.

Khai mạc sáng 16/4, Lễ hội diễn ra với các hoạt động hướng tới chủ đề chính “Tiếp xúc với văn hóa Nhật Bản” như biểu diễn Yosakoi, kiếm đạo, Aikido… Năm 2010, lễ hội hoa anh đào diễn ra vào tháng 5 và mang tên Satsuki. Năm nay, lễ hội được đổi tên thành Genki (nghĩa là “sự mạnh mẽ, sức sống”). Tên gọi này có ý nghĩa như một lời động viên, khích lệ gửi tới nhân dân Nhật Bản - những người đã và đang phải chịu thiệt hại trong trận động đất và sóng thần kinh hoàng vào ngày 11/3 vừa qua.

Trong ngày đầu tiên của lễ hội, ban tổ chức đã trưng bày 100 cành hoa anh đào thật được mang tới từ đất nước Phù Tang - những cành hoa này đã được ghép lại thành một cây hoa anh đào lớn trưng bày giữa khu trung tâm của lễ hội. Để ghép hoa, ban tổ chức đã phải thực hiện vào đêm trước lễ hội trong khoảng 5 giờ đồng hồ. 100 cành hoa còn lại được ghép thêm và trưng bày vào ngày 17/4. 200 cành hoa anh đào này đã được vận chuyển từ Nhật Bản qua đường hàng không vào ngày 13/4. Theo ban tổ chức lễ hội, việc bảo quản hoa gặp rất nhiều khó khăn vì thời tiết ở Việt Nam khác biệt so với thời tiết Nhật Bản.

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn trong lễ hội.

Trong lễ hội đã diễn ra nhiều hoạt động phong phú nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa truyền thống Nhật Bản như: Múa Yosakoi, gấp giấy Origami, cờ vây… Năm nay, các đội múa tham gia biểu diễn Yosakoi gồm 4 đội Nhật Bản (80 người) và 11 đội múa Việt Nam đến từ các trường đại học như ĐH KHXH&NV, Hanoi Sennen Yosakoi… Bạn Bích Chi, thành viên đội múa Yasakoi ĐH KHXH&NV, cho biết: “Đây là lần thứ hai tôi tới lễ hội này. Tại lễ hội trước, tôi chỉ tham gia phần Cosplay, nhưng năm nay tham dự cả Cosplay và Yosakoi. Tôi muốn gửi tới người dân Nhật Bản một lời nhắn rằng mọi trái tim đều hướng về Nhật Bản, mong họ sẽ mạnh mẽ vượt qua khó khăn này”. Bạn Huyền Trang, một thành viên khác cho biết: “Để biểu diễn tốt tiết mục múa Yosakoi như hôm nay, chúng tôi đã phải tập luyện liên tục trong ba tháng. Về phần trang phục thì được trường hỗ trợ, còn về chi phí tập luyện là tự đóng góp. Nhóm múa Yosakoi của chúng tôi tập hợp những bạn trẻ yêu quí và đam mê văn hóa truyền thống Nhật Bản”.

Bác Đỗ Linh (Nguyễn Tuân, Hà Nội) cho biết, đây là lần đầu tiên bác đến lễ hội này và cũng là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng những bông hoa anh đào thật. Bác chia sẻ: “Đây là một lễ hội rất ý nghĩa. Thông qua lễ hội này, tôi muốn gửi lời đến những người dân Nhật Bản rằng: Đất nước của các bạn có một loài hoa rất đẹp, mong rằng các bạn sẽ vươn lên đẹp đẽ như loài hoa ấy”.

Ông Shimamura Tomonichi, Trưởng Ban tổ chức cho biết: “Chúng tôi mong muốn mang một nước Nhật thật đến với Việt Nam”. Bởi vậy ngoài những cành hoa anh đào từ Nhật Bản, những món ăn tại lễ hội cũng được mang đến từ chính đất nước mặt trời mọc như: Mì Yakisoba, bánh nhân bạch tuộc, bánh nướng cá chép, bánh xèo Nhật…

Lễ hội Genki năm nay không chỉ có ý nghĩa quan trọng góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai quốc gia mà còn có thêm một ý nghĩa đặc biệt khác, đó là quyên góp để ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả của trận thiên tai vừa qua. Toàn bộ số tiền thu được từ lễ hội được chuyển tới Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản vào ngày 18/4. Cùng với sự ủng hộ về vật chất, lễ hội còn gửi tới nước Nhật những lời động viên về tinh thần và lời cầu nguyện tốt lành của nhân dân Việt Nam thông qua 1.000 con hạc giấy.

Đào Trang – Thanh Thanh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN