Khủng long thống trị, cắt đứt kỷ lục của Pixar

Siêu phẩm 3D "Jurassic World" (tạm dịch "Thế giới khủng long") - phần mới nhất của serie "bom tấn" hành động viễn tưởng từng làm khuynh đảo các phòng vé Bắc Mỹ trong hơn 2 thập kỷ qua - tiếp tục thống trị các phòng vé Bắc Mỹ dù đã bước sang tuần công chiếu thứ 2 và cản trở "người khổng lồ" Pixar tiếp nối chuỗi chiến thắng liên hoàn.


Mặc dù doanh thu trong tuần thứ 2 đã giảm mạnh, hơn 50%, so với tuần đầu công chiếu song con số 102 triệu USD vẫn đủ để giúp các chú khủng long tiếp tục làm nên lịch sử. "Jurassic World" đã trở thành bộ phim thứ 2 trong lịch sử có thể "cán mốc" 100 triệu USD trong tuần thứ 2 ra mắt, chỉ đứng sau "The Avengers" của năm 2012 - bộ phim đã thu về 103,2 triệu USD tuần thứ 2. Câu chuyện trong phần mới nhất "Jurassic World" xảy ra tại đảo Isla Nublar - bối cảnh chính của phần 1. Lúc này, giấc mơ về một công viên khủng long của nhà tỷ phú John Hammond năm xưa đã trở thành hiện thực. Để hút khách, các nhà khoa học đã tạo ra loài khủng long Indominus Rex. Nhưng chưa kịp trình làng, sinh vật mới này đã thoát ra ngoài và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho hàng nghìn người trên đảo.

Sức mạnh của thế giới khủng long đã đẩy "Inside Out", sản phẩm mới nhất của hai "đại gia" hoạt hình là Pixar và Disney, phải "ngậm ngùi" đứng ở vị trí thứ 2 ngay trong tuần ra mắt dù thu về doanh thu "khủng" 91,1 triệu USD. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong lịch sử 2 thập kỷ hoạt động, một phim hoạt hình của Pixar không giành được vị trí đầu bảng trong tuần công chiếu, phá vỡ chuỗi thành tích 14 lần chiếm "ngôi vương" liên tiếp. Tuy nhiên, "Inside Out" cũng phá vỡ kỷ lục khi trở thành bộ phim nguyên bản có doanh thu mở màn cao nhất trong lịch sử, đánh bật "Avatar" ra khỏi ngôi vị này.

Trailer phim hoạt hình "Inside out":



"Inside Out" có ý tưởng độc đáo khi cho nhân vật chính là năm cảm xúc tồn tại trong một cơ thể. Đó là Niềm Vui, Sợ Hãi, Nổi Giận, Chán Ghét và Buồn Bã, sống tại trung tâm điều khiển trong não cô bé Riley 11 tuổi. Khi Riley phải chuyển đến nhà mới do công việc của cha, các cảm xúc trong cô bắt đầu rối loạn. Trường mới, bạn mới, cuộc sống mới khiến cả Riley và các cảm xúc phải trải qua một hành trình học hỏi, thấu hiểu để thích nghi và trưởng thành hơn. Với màu sắc rực rỡ, tạo hình nhân vật dễ thương cùng nội dung hấp dẫn, tác phẩm này hội tụ nhiều yếu tố hấp dẫn để "hút hồn" cả khán giả nhí lẫn người trưởng thành.


Trong khi đó, cô nàng điệp viên mũm mĩm của "Spy" tiếp tục tụt hạng xuống vị trí thứ 3 với doanh thu tuần thứ 3 công chiếu 10,5 triệu USD. "Spy" là một phim thể loại hài hước về đề tài trinh thám, hình sự kể về Susan Cooper, một điệp viên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Susan từng được đào tạo để làm một điệp viên thực địa song vì ngoại hình quá "mũm mĩm" mà sau khi tốt nghiệp cô chỉ được sắp xếp công việc hành chính bàn giấy ở CIA. Cô là một nhà phân tích tài ba và đóng góp nhiều chiến công cho tổ chức. Tình huống xảy ra khi tất cả các đồng đội của cô đều bị lộ và một điệp viên hàng đầu tỏ ý phản bội. Trước khó khăn của tổ chức, Susan tự ứng cử tham gia nhiệm vụ chống âm mưu khủng bố của một tổ chức tội phạm bí ẩn. Cuối cùng, Susan được cử ra ngoài dưới tạo hình của một bà nội trợ bình thường và thi hành nhiệm vụ trong muôn trùng nguy hiểm và những pha hành động bất đắc dĩ.

Dưới đây là danh sách tốp 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. "Jurassic World" 102 triệu USD

2. "Inside Out" 91,1 triệu USD

3. "Spy" 10,5 triệu USD

4. "San Andreas" 8,2 triệu USD

5. "Dope" 6 triệu USD

6. "Insidious Chapter 3" 4,1 triệu USD

7. "Pitch Perfect 2" 3,3 triệu USD

8. "Mad Max: Fury Road" 2,8 triệu USD

9. "Avengers: Age of Ultron" 2,7 triệu USD

10. "Tomorrowland" 2 triệu USD.



TTXVN/Tin tức
'Bom tấn' nước ngoài chiếm lĩnh thị phần phim hè
'Bom tấn' nước ngoài chiếm lĩnh thị phần phim hè

Mùa hè năm 2015, khi các bộ phim “bom tấn” nước ngoài làm mưa làm gió ở các rạp chiếu phim trên toàn quốc, thì điện ảnh Việt Nam lại rất khiêm tốn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN