Góc nhìn mới của các nhà làm phim trẻ

Một người mẹ trong hành trình đi tìm hạnh phúc của cuộc đời, đứa trẻ với rất nhiều cung bậc cảm xúc trong những mâu thuẫn với cha mẹ, một người anh bối rối không biết cách xử lý khi em gái bắt đầu có dấu hiệu của tuổi mới lớn... đó là những góc nhỏ của cuộc sống đời thường đã được “lên phim” một cách chân thực và thú vị trong những bộ phim đầu tay của các nhà làm phim trẻ tham gia LHP Búp sen vàng 2012, vừa diễn ra tại Hà Nội.


 

Chưa bàn đến các vấn đề về chất lượng hình ảnh, nghệ thuật dựng phim..., thì các bộ phim của các nhà làm phim trẻ đã thực sự gây được ấn tượng tốt với đông đảo khán giả khi được trình chiếu trong Liên hoan phim Búp sen vàng 2012 vừa rồi. Với 2 thể loại phim tài liệu và phim truyện ngắn, các bạn trẻ đã đưa ra được những ý tưởng phong phú về cách làm phim, đặc biệt là cách chọn đề tài, thể hiện sự sáng tạo theo phong cách rất “trẻ”, gây được ấn tượng mạnh với khán giả.


Qua những câu chuyện đời thường trên màn ảnh, người xem được chứng kiến những suy nghĩ non nớt rất chân thực của một đứa trẻ nghịch ngợm, bướng bỉnh, hay những cảm xúc thật của cha mẹ khi dạy con trong bộ phim “Cho tôi một vé đi tuổi thơ” (phim tài liệu của đạo diễn Nguyễn Thị Minh Phương - giải Búp sen vàng do khán giả bình chọn); hay được chia sẻ với những tình huống dở khóc dở cười của người anh trai khi giúp đỡ em gái trong “những ngày đầu tiên” của tuổi mới lớn (phim truyện ngắn của tập thể lớp H1102)... Mỗi bộ phim một góc nhìn, nhưng có một điểm chung là rất gần gũi với cuộc sống thường ngày, và đặc biệt là cũng rất “học trò” như độ tuổi các đạo diễn trẻ.


Chọn những đề tài ở xung quanh mình, tưởng như dễ làm nhưng thực ra không hề dễ dàng với các nhà làm phim trẻ. Đạo diễn Nguyễn Thị Minh Phương (đạo diễn phim “Cho tôi một vé đi tuổi thơ”) chia sẻ: “Lúc đầu chọn đề tài làm phim về cậu em trai trong mối quan hệ với cha mẹ với những mâu thuẫn trong cuộc sống thường ngày, mình nghĩ nó sẽ đơn giản là ghi lại cuộc sống hàng ngày của gia đình, nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy có rất nhiều khó khăn.

 

Mình phải chạy theo thằng em với những trò nghịch ngợm của nó, lại phải theo sát bố mẹ, hỏi han bố mẹ về việc dạy dỗ em như thế nào, rất vất vả và không hề đơn giản như mình nghĩ. Mình cũng không ngờ khi bộ phim ra mắt khán giả lại mang đến nhiều điều thú vị đến thế.” Các bộ phim đầu tay của các nhà làm phim trẻ không chỉ thành công ở những đề tài hấp dẫn, cách khai thác vấn đề sáng tạo, mà một số bộ phim còn được đánh giá là như phim của những nhà làm phim chuyên nghiệp. Điển hình là bộ phim “Ngược dòng” của đạo diễn trẻ Lê Hoàng, được các đạo diễn gạo cội đánh giá là có những thước phim đẹp, cảnh quay ấn tượng, diễn viên xuất sắc, âm nhạc, tiếng động hấp dẫn.

 

Chính vì thế "Ngược dòng" đã xuất sắc nhận hai giải vàng cho thể loại phim truyện trong Liên hoan phim Búp sen vàng. “Đôi khi, chính tinh thần làm bằng được một bộ phim chỉ với phương tiện duy nhất là một cái máy quay của tác giả khiến tôi cảm động hơn là chất lượng của bộ phim”, đạo diễn Phan Đăng Di, giám khảo Búp sen vàng 2012 chia sẻ.


Từ cách lựa chọn và xây dựng nhân vật trong phim, đến những câu chuyện xoay quanh các nhân vật ấy, đều thể hiện những ước mơ, hoài bão của các nhà làm phim trẻ. Họ muốn được sống là chính bản thân mình, được yêu, được giận, được đi tìm hạnh phúc. Liên hoan phim Búp sen vàng 2012 đã khép lại, nhưng sự sáng tạo và khả năng làm phim độc lập của các nhà làm phim trẻ thực sự đã mở ra những hy vọng mới cho nền điện ảnh Việt Nam.


Tạ Nguyên

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN