Diễm lệ và xúc động với 'Dòng sông kể chuyện'

Chương trình nghệ thuật “Dòng sông kể chuyện” - Signature show “The Story of a River” vừa diễn ra tối 6/8 tại Cảng Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chú thích ảnh

Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ hội Sông nước TP Hồ Chí Minh lần I năm 2023 do UBND TP chỉ đạo tổ chức, Sở Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các sở, ngành triển khai thực hiện.

Những dấu ấn khó quên của “Dòng sông kể chuyện”

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dòng sông kể chuyện” - Signature show “The Story of a River” (do Newday Media thực hiện, Tổng đạo diễn Lê Hải Yến), đã tái hiện các giai đoạn chính của lịch sử khai phá, hình thành và phát triển của TP Hồ Chí Minh gắn với sông Sài Gòn - một trong những trung tâm kinh tế và văn hoá lớn nhất nước; tái hiện sinh hoạt văn hoá và kinh tế, nếp sống trên bến dưới thuyền của cư dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM trong hơn 300 năm qua, với 5 chương mang chủ đề: Khẩn hoang, Xây thành, Trên bến dưới thuyền, Thương cảng phồn hoa và Rực rỡ thành phố bên sông.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Chương trình được tổ chức trong không gian độc đáo, lần đầu tiên có ở TP Hồ Chí Minh: “Trên bến” là Cảng Sài Gòn - thương cảng hơn 160 năm tuổi với tầm nhìn hướng về trung tâm Thành phố, có các công trình ghi dấu ấn về sự phát triển Thành phố hơn 300 năm qua. “Dưới thuyền” chính là mặt sông Sài Gòn - dòng sông gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM. Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, “Dòng sông kể chuyện” - Signature show “The Story of a River” còn là những thước phim sống động được kể trên một dòng sông thật, với bến cảng thật, con người thật, tàu thuyền thật và những câu chuyện chân thật đầy cảm xúc được nâng tầm thành nghệ thuật.

Chú thích ảnh

Chương mở đầu “Khẩn hoang” tái hiện khung cảnh rừng nguyên sinh âm u với bóng dáng những động vật hoang dã cùng âm thanh của thiên nhiên. Nhóm đồng bào các dân tộc Mạ, Stiêng, Khơ me sinh sống, săn bắt, trồng lúa… Người dân băng qua các khu rừng ngập mặn nguyên sinh theo dòng sông tiến vào vùng đất mới, chinh phục thiên nhiên, thuần phục thú dữ, tiến vào phương Nam.

Cảnh xây thành Gia Định - đại công trình đồ sộ được tái hiện trong chương thứ hai “Xây thành” với không khí vô cùng khẩn trương, hào hứng, sôi nổi. Sức người cùng sự đồng lòng hiệp lực đã nhanh chóng kiến tạo nên công trình. Phần trình diễn được đầu tư công phu, hoàng tráng khiến khán giả không chỉ ấn tượng mà còn xúc động như được “xuyên không” trở về với cha ông, cùng cha ông khuân từng viên gạch dựng thành.

Chương ba “Trên bến dưới thuyền” là cảnh dòng sông với những con thuyền vào ra tấp nập chở đầy hoa, quả, sản vật… tạo nên khung cảnh sống động, đầy màu sắc. Cùng với đó là khung cảnh bến chợ ngày cận Tết, cảnh bình minh trên sông, cuộc sống của những người dân ở làng nghề truyền thống như nghề gốm, nghề làm chiếu, nghề đóng ghe thuyền, nghề rèn… của Sài Gòn xưa.

Chương bốn “Thương cảng phồn hoa” tái hiện đại hoạt cảnh Sài Gòn xưa nơi con tàu Hòn Ngọc Viễn Đông cập bến. Sự xuất hiện của những thương nhân, du khách quốc tế, đan xen hình ảnh những phu khuân vác hàng, tạo nên khung cảnh thương cảng nhộn nhịp, sầm uất, sôi động. Sài Gòn dần trở thành đô thị phồn hoa náo nhiệt với nhà hàng, khách sạn, tiệm may, sạp báo, quán xá…

Ở chương này, khán giả cũng được “tham quan” những biểu tượng của Sài Gòn, những công trình kiến trúc tuyệt mỹ đã trở thành di sản và biểu tượng thời gian, gắn với những cột mốc lịch sử quan trọng trong hành trình phát triển của Thành phố. Đó là Bến Nhà Rồng, Công xưởng Ba Son, Cột cờ Thủ Ngữ, Tòa Thị Chính, Bưu điện Thành phố, Nhà thờ Đức Bà, Chợ Bến Thành, Nhà hát thành phố, Dinh Độc Lập.

Chương cuối cùng “Rực rỡ thành phố bên sông” là vẻ đẹp TP Hồ Chí Minh của hiện tại, sôi nổi, trẻ trung, năng động với đường phố nhộn nhịp, đông vui, căng tràn sức sống, sức trẻ và nói lên thông điệp TP Hồ Chí Minh hôm nay dù có sự hội nhập giao lưu văn hóa phong phú nhưng vẫn đầy bản sắc riêng. Ở phần này, khán giả cực kỳ phấn khích khi được thưởng thức bữa tiệc ánh sáng 3D mapping, âm nhạc sôi động, nghệ sĩ trình diễn flyboard trong trang phục LED bay cao và thể hiện những màn nhào lộn với sóng nước trên không kết hợp pháo sáng tạo hiệu ứng hấp dẫn, tươi trẻ, sôi động... Màn diễu hành của 30 con tàu du lịch gồm du thuyền, tàu du lịch và tàu nhà hàng trên sông, cano du lịch, tàu bus trên sông, taxi đường sông… gây ấn tượng mạnh với khán giả, cho thấy nét đặc trưng cũng như niềm tự hào của thành phố khi vẫn khai thác được vẻ đẹp phồn hoa của bến Cảng mà cha ông đã gây dựng đến ngày hôm nay. Từ đó, khán giả được chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh, huyền ảo của một thành phố không ngủ về đêm, với những khám phá đầy bất ngờ và thú vị của một đô thị sông nước rực rỡ đa sắc màu văn hóa.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Đặc biệt, khán giả ở sân khấu còn được thưởng thức màn droneshow trình diễn hình ảnh và công trình biểu tượng thời đại mới của thành phố như: Cầu Ba Son (cầu Thủ Thiêm 2), Đường hầm sông Sài Gòn, cầu Ánh Dao và Hồ Bán Nguyệt (Khu đô thị Phú Mỹ Hưng), Thành phố Thủ Đức, Tuyến Metro số 1, Cảng quốc tế Cần Giờ và đặc biệt là thông điệp “I love Ho Chi Minh City”.

Chú thích ảnh
Màn trình diễn kết hợp với con thuyền Elisa cực kỳ diễm lệ, mãn nhãn.

Âm nhạc, vũ đạo, những công nghệ biểu diễn và tương tác hiện đại bao gồm nghệ thuật chiếu sáng 3D trên toàn bộ phần sàn của bối cảnh trên bờ; hệ thống nhạc nước trên mặt sông; hệ thống ánh sáng được tính toán công phu và sử dụng hệ thống đèn lazer công suất lớn, chi tiết theo từng tiết mục; trình diễn flyboard, droneshow và pháo hoa... được kết hợp hoàn hảo trong cùng một chương trình với sự hài hòa, hấp dẫn khiến khán giả không thể rời mắt.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

“Dòng sông kể chuyện” - Signature show “The Story of a River” là một bức tranh liên hoàn đan kết bởi các loại hình văn hóa, nghệ thuật giải trí, từ dân gian đến đương đại, múa, xiếc, âm nhạc… cùng công nghệ trình diễn tối tân, đã được những người làm chương trình mất rất nhiều ngày “xuyên đêm” chuẩn bị để đem đến cho khán giả một “bữa tiệc toàn bích” của mọi giác quan, một sản phẩm du lịch, văn hóa đậm nét dấu sông hồn phố của một vùng đô thị sông nước náo nhiệt, rực rỡ. Nhiều phần trình diễn lộng lẫy khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng và trầm trồ như khi con tàu Elisa- con tàu cổ nhất tại Cảng Sài Gòn bất ngờ xuất hiện, từ từ đi ngang qua sân khấu cùng hàng trăm du khách trên thuyền mặc trang phục rực rỡ, sang trọng vẫy chào làm người xem bồi hồi nhớ đến thương cảng Sài Gòn hoa lệ một thời.

Để có chương trình thành công để lại ấn tượng trong lòng khán giả, du khách là công sức của hàng ngàn người trong ê-kíp, nghệ sĩ, diễn viên… Tổng đạo diễn Lê Hải Yến xúc động chia sẻ: “Khi chương trình kết thúc, tôi hỏi một khán giả: Người Sài Gòn cảm thấy thế nào? Chị khán giả nói: Cảm ơn em đã kể những câu chuyện về thành phố này rất đặc sắc và thú vị! Còn tôi thì cảm ơn tất cả ê-kíp, những người đã cùng tôi trải qua những vất vả khó khăn thử thách những ngày vừa qua. Cuối cùng chúng tôi đã làm được, giấc mơ đã thành hiện thực, dù nó chưa phải hoàn hảo hết tất cả như những điều chúng tôi mong muốn”.

“Có một số những yếu tố khách quan nằm ngoài dự tính nhưng thực sự hôm nay chương trình lung linh hơn tất cả bởi tất cả mọi người đã cùng đồng lòng, tâm huyết. Ê-kíp đã cố gắng tới 200% sức lực, và khán giả thì quá tuyệt vời. Tôi cũng biết ơn mảnh đất này, mảnh đất đã cho tôi có cơ hội được được thể hiện, được thay lời dòng sông kể câu chuyện, để những hình dung của tôi khi tôi đọc những cuốn sử, khi nghiên cứu, tìm hiểu về văn hóa, hôm nay đã được thực hiện gần như trọn vẹn với những đau đáu mà tôi muốn đặt để vào.

Tôi cảm ơn dòng sông bởi không phải ngẫu nhiên mà giữa mùa mưa lại có ngày trời quang mây tạnh, thời tiết đẹp đến như vậy để đêm diễn được diễn ra thuận lợi. Và đặc biệt, tôi thực sự cảm ơn Thành phố, Sở Du lịch, các sở ban ngành đã chỉ đạo sát sao, hỗ trợ hết sức để chúng tôi thực hiện chương trình; cảm ơn những con người của vùng đất này, đầy phóng khoáng, hào hiệp, luôn giàu tinh thần sống tích cực… đã giúp tôi tràn đầy cảm hứng thực hiện chương trình này” , Tổng đạo diễn Lê Hải Yến chia sẻ.

Vượt qua những khó khăn không ngờ tới

Trước đó, Tổng đạo diễn Lê Hải Yến cũng đã tiết lộ về những khó khăn chồng chất, “không kể xiết” để thực hiện được show diễn hoành tráng và công phu, mãn nhãn như vậy với sân khấu trên sông Sài Gòn và khu vực bến cảng.

“Đầu tiên là vấn đề thời gian, chúng tôi đã từng có những thời điểm vô cùng hoang mang, bối rối vì thời gian thực hiện quá gấp, chỉ trong vòng 1 tháng với khối lượng công việc khổng lồ, số lượng diễn viên vô cùng lớn là hơn 700 diễn viên. Trong khoảng thời gian 15 ngày, chúng tôi làm việc với cường độ cao liên tục, gần như không có thời gian để ngồi tĩnh tâm hay ngơi nghỉ. Cứ sản xuất, luyện tập, xử lý các vấn đề, điều chỉnh… Thứ hai là yếu tố thời tiết, chúng tôi quá vất vả trong quá trình luyện tập vì TP Hồ Chí Minh đang mùa mưa. Mưa liên tục, diễn viên, ekip gặp mưa, chịu ướt, lạnh hàng ngày nhưng không ai được cho phép mình ốm.

Chú thích ảnh
Tổng đạo diễn Lê Hải Yến tại sự kiện.

Thứ ba là yếu tố con nước của sông Sài Gòn. Cho dù là chuyên gia giỏi nhất về mặt đường thủy đi chăng nữa thì trước con nước có tiếng là đỏng đảnh này cũng sẽ phải gặp rất nhiều vấn đề. Chúng tôi phải setup rất lâu, cả chục ngày trước khi diễn ra sự kiện. Mà trong chục ngày đó, con nước chưa khi nào ổn định với 1 ngày 2 lần nước lên xuống, lượng bèo lục bình trôi quá nhiều, thậm chí có những ngày nước xiết không thể nào tập nổi. Có những hôm đúng lúc tổng duyệt thì hệ thống nhạc nước bị gãy, không thực hiện được kỹ thuật. Có những khi tập flyboard không được vì bèo nhiều quá. Mỗi ngày chúng tôi đều phải căn sân khấu một lần vì lệch tâm do nước xiết, dù sà lan làm sân khấu đã dùng những mỏ neo trọng tải mấy chục tấn vẫn không đủ cố định, độ xoay, xê dịch của nó rất cao. Rồi thì diễn viên bị áp lực tập căng thẳng ngày đêm, tập dưới mưa... rất vất vả, nhiều người chịu không nổi.

Chưa kể, 30 chiếc tàu du lịch được huy động cho các phần biểu diễn, diễu hành trong chương trình có giờ chạy khác nhau, rất khó để tập hợp, liên kết; bà con chèo xuồng ở dưới sông cũng không thể tập quá lâu,... Khó khăn cứ dồn dập khiến chúng tôi rất áp lực. Phải nói thực sự rằng, để có được một đêm diễn trọn vẹn như đã thấy, đó là một kỳ tích. Kỳ tích ấy có được là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Thành phố, của Sở du lịch, nhờ sự nỗ lực, đồng lòng của tất cả những người tham gia chương trình, và còn nhờ sự ủng hộ của thời tiết, thì chúng tôi mới có thể thực hiện được chương trình một cách trọn vẹn như vậy”.

Tổng đạo diễn Lê Hải Yến cho biết, mặc dù chương trình sử dụng rất nhiều yếu tố kỹ thuật và công nghệ như hệ thống ánh sáng, thiết bị khủng, hệ thống âm thanh tối tân, hiện đại… Tuy nhiên, cũng như thông điệp của chương trình, kể về lịch sử hình thành, phát triển của TP Hồ Chí Minh để thấy được sự vĩ đại của con người khi biến một vùng đất hoang vu trở nên trù phú, giàu mạnh…, thì ở chương trình, bên cạnh câu chuyện lịch sử, tôn vinh bản sắc văn hoá của TP Hồ Chí Minh, một trong những điều cốt lõi mà kịch bản muốn hướng tới chính là tôn vinh con người nơi đây.

Chú thích ảnh

“Thành phố này đẹp, trở nên phồn vinh, thịnh vượng bởi vì họ có những con người tuyệt vời đã tạo ra. Chúng tôi muốn khán giả xem chương trình cảm thấy tự hào bởi họ đang được kế thừa một di sản vô hình tuyệt vời, đó chính là bản tính, đặc trưng tính cách có trong những con người của TP Hồ Chí Minh hôm nay: bản lĩnh, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, luôn sở hữu một nguồn năng lượng tích cực, nghĩa tình, hào sảng, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, luôn tiên phong trong sáng tạo…Đó là lý do tại sao chúng tôi lựa chọn một khối lượng diễn viên rất lớn, để khán giả thấy vẻ đẹp của con người trong suốt chiều dài lịch sử đã kiến tạo nên Thành phố này”- Tổng đạo diễn Lê Hải Yến nói.

Tổng đạo diễn Lê Hải Yến cũng tự nhận, chị đã rất “liều” khi nhận lời TP Hồ Chí Minh đảm nhận thực hiện chương trình này. Tuy nhiên, nhờ “liều” và táo bạo, luôn sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn mà đã có một “Dòng sông kể chuyện” được khán giả đánh giá là đầy bất ngờ, cực kỳ mãn nhãn, nhiều tiết mục gây choáng ngợp, diễm lệ… giúp người xem hiểu hơn về TP Hồ Chí Minh và yêu hơn mảnh đất này.

 

PV
TP Hồ Chí Minh: Sống động chương trình nghệ thuật ‘Dòng sông kể chuyện’
TP Hồ Chí Minh: Sống động chương trình nghệ thuật ‘Dòng sông kể chuyện’

Tối 6/8, tại cảng Sài Gòn (Quận 4, TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Dòng sông kể chuyện” nằm trong khuôn khổ Lễ hội sông nước TP Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2023 do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến dự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN