Cậu bé vô tình làm thủng tranh quý triệu đô

Một cậu bé 12 tuổi đã vô tình đấm thủng bức tranh sơn dầu từ thế kỷ 17 của danh họa người Italy Paolo Porpora, khi đang tham quan một triển lãm tại Đài Loan (Trung Quốc).

Cậu bé ngã chống tay vào bức tranh.


Tác phẩm có tên “Flowers” này ước tính giá trị khoảng 1,5 triệu USD, nằm trong số 55 bức họa được trưng bày tại buổi triển lãm ở Công viên sáng tạo Huashan vào dịp cuối tuần qua.

Qua đoạn băng ghi hình, cậu bé mặc áo màu xanh đã mải lắng nghe lời người giới thiệu nên đã ngã nhào qua hàng dây bảo vệ quanh bức tranh quý. Trong lúc chới với, cậu giơ tay chống vào bức tranh để khỏi ngã mà không ngờ nắm đấm của cậu đã làm rách vải tranh. Nhận thấy lỗ thủng mình vừa gây ra, cậu bé đã bối rối nhìn xung quanh căn phòng để cầu cứu trước khi bỏ đi. (Xem video dưới)



May mắn cho gia đình cậu bé này không phải bồi thường tiền vì phí tổn phục chế đã được công ty bảo hiểm chi trả.

Trước đây cũng từng xảy ra các vụ khách tham quan làm hỏng hiện vật quý. Năm 2006, một người đàn ông Anh đã làm vỡ 3 chiếc bình gốm 300 năm tuổi do dẫm phải dây giày khi đang tham quan bảo tàng Fitzwilliam ở Cambrigde. Cũng năm đó, tỷ phú Las Vegas Steve Wynn cũng vô tình chọc khuỷu tay làm rách bức tranh “Le Rêve” của Picasso mà ông vừa bán đấu giá được 139 triệu USD.

Bức họa "Flowers" được phục chế lại lỗ thủng.


Hoàng Trang (theo Dailymail)
Truyện tranh Siêu nhân giá 3,2 triệu USD
Truyện tranh Siêu nhân giá 3,2 triệu USD

Sau 10 ngày đấu giá trực tuyến, cuốn "Action Comics No. 1" (tạm dịch "Truyện tranh Hành động tập 1") đã về tay tập đoàn ComicConnect với cái giá chính xác là 3.207.852 USD - mức giá cao nhất cho một cuốn truyện tranh từng được mang ra đấu giá,

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN