Các hoạt động văn hóa cộng đồng tại Festival Huế 2012: Đưa nghệ thuật đến với đông đảo quần chúng

Trong những ngày diễn ra Festival Huế 2012, người dân cố đô có cơ hội được xem trực tiếp những chương trình nghệ thuật, các hoạt động văn hóa cộng đồng vừa đặc sắc vừa hấp dẫn. Những hoạt động quảng diễn nghệ thuật diễn ra trên đường phố, tại các sân khấu nghệ thuật diễn ngoài trời, từ thành phố Huế đến nhiều địa phương khác trong tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của người dân.

Sôi động với các lễ hội đường phố

Với chủ đề xuyên suốt “Khát vọng xanh”, các chương trình nghệ thuật quảng diễn đã diễn ra trên các tuyến phố lớn như: Trần Hưng Đạo, đường Hùng Vương, Nguyễn Huệ, Nguyễn Đình Chiểu… Hàng chục đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế đã tham gia biểu diễn các tiết mục nghệ thuật đặc sắc của quê hương mình.

Người dân cố đô Huế hào hứng với điệu nhảy truyền thống của các vũ công đoàn nghệ thuật Raices Profundas(Cuba).


Trong tiếng nhạc rộn ràng, người dân và du khách ở cố đô đã được cuốn theo những vũ điệu bốc lửa của những điệu nhảy truyền thống của các vũ công đoàn nghệ thuật Raices Profundas (Cuba), màn trình diễn độc đáo của những tay trống cừ khôi của đất nước Vênêxuêla, hay những vũ điệu dân gian sôi động và đẹp mắt của các nghệ sỹ thổ dân ở Ôxtrâylia, rồi đến những điệu múa quạt rơm đẹp mắt của các nghệ sỹ trong đoàn nghệ thuật Liceo Philíppin…

Bên cạnh những chương trình nghệ thuật đặc sắc của các đoàn nghệ thuật quốc tế, những chương trình nghệ thuật độc đáo của các đoàn nghệ thuật trong nước cũng thu hút được sự hưởng ứng của nhiều khán giả. Đó là tiết mục múa lân-sư-rồng của Thái Nghi Đường, biểu diễn Cồng chiêng Tây Nguyên (Đắk Lắk), biểu diễn múa bụng của nhóm Belly Dance, hay các tiết mục xiếc đặc sắc như nhào lộn, tung hứng, đi xe đạp, đi cà kheo… của Liên đoàn Xiếc Việt Nam…

Bất cứ chương trình quảng diễn nghệ thuật đường phố nào cũng nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của người dân, từ người lớn tuổi đến những em nhỏ. Chị Nguyễn Thiên Hương, một người dân thành phố Huế chia sẻ: “Bình thường, người dân chúng tôi rất ít có cơ hội được xem biểu diễn nghệ thuật, nhất là chương trình của các nghệ sỹ quốc tế. Nhưng mỗi khi đến Festival, chúng tôi lại có cơ hội được xem rất nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật rất hay, giúp chúng tôi có cơ hội được hiểu thêm về văn hóa, nghệ thuật của nhiều nước trên thế giới, chính vì vậy mà tôi thường thu xếp để đưa các cháu cùng đi xem…”.

Sâu sắc các hoạt động văn hóa cộng đồng

Cùng với các chương trình nghệ thuật đường phố, các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật mang tính cộng đồng như quảng diễn mỹ thuật, các cuộc triển lãm, trưng bày, nghệ thuật thả diều Huế, các hoạt động nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật âm nhạc - mỹ thuật đường phố, các hoạt động thể dục thể thao, ẩm thực, tour, tuyến du lịch… tại Festival lần này cũng thu hút đông đảo khách du lịch và công chúng Huế tham gia. Tại các sân khấu cộng đồng như sân khấu Ngọ Môn, sân khấu Bia Quốc Học, sân khấu Nghinh Lương Đình, các nhà văn hóa Huế, công viên Tứ Tượng, công viên 3/2… các chương trình nghệ thuật cộng đồng cũng liên tiếp diễn ra, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Tại đây, người dân có cơ hội được xem múa Ấn Độ, múa Campuchia, múa Philíppin, được xem nhảy Tango, được nghe các chương trình âm nhạc trong nước và quốc tế, được xem trình diễn áo dài…

Nhưng, xúc động và mang ý nghĩa xã hội nhiều hơn cả là các chương trình biểu nghệ thuật trong bệnh viện Trung ương Huế, bởi lẽ các nghệ sỹ đã mang đến cho những bệnh nhân của bệnh viện một “mùa xuân nho nhỏ” trong khi họ đang phải chống chọi với sự đau đớn do bệnh tật mang lại. Sân khấu dẫu chỉ là ngoài đại sảnh bệnh viện, và khán giả là những bệnh nhân đang điều trị, hay những người nhà đến chăm sóc bệnh nhân…

Những gương mặt lam lũ, khắc khổ, đang lo lắng vì bệnh tật bỗng rạng ngời khi được nghe tiếng hát, tiếng đàn, tiếng trống vang lên… Có em bé tay đang bó bột, vẫn say sưa lắc lư theo tiếng nhạc. Nhiều người trên tay vẫn còn xách theo cặp lồng, nhưng mải đứng nghe mà “quên” cả đi mua cơm…

Anh Trần Anh Ty, thợ xây, ở xã Hương Vân (huyện Hương Trà), bệnh nhân đang điều trị mắt tại bệnh viện tâm sự: “Đây là lần đầu tiên tôi được nghe hát trực tiếp, tôi thấy rất thích. Dù đang rất đau đớn, nhưng khi nghe hát, nghe đàn, tôi thấy mình bớt lo hơn, bớt đau hơn… Mong sao sẽ có thật nhiều chương trình như thế này để giúp những người đau bệnh như chúng tôi đỡ buồn hơn…”. Đó cũng là tâm sự của nhiều bệnh nhân có mặt trong buổi biểu diễn này.

Festival Huế 2012 đã đi được 2/3 chặng đường với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Bên cạnh những chương trình nghệ thuật hoành tráng, thì các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cộng đồng đã mang lại niềm vui và cơ hội cho nhiều người, nhất là những người nghèo vốn rất ít khi có điều kiện và cơ hội được nghe và xem trực tiếp các chương trình biểu diễn nghệ thuật lớn. Và với Festival Huế lần này, các hoạt động văn hóa cộng đồng đã đưa nghệ thuật đến gần với người dân hơn.

Bài và ảnh: Phương Lan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN