09:16 13/09/2012

Độc đáo ruộng bậc thang Hoàng Su Phì

Thấp thoáng xa những mái nhà lẩn khuất trong những màn sương sớm, cảnh tượng nơi đây như một bức tranh kiệt tác mà con người và thiên nhiên đã tạo nên.

Hoàng Su Phì là một huyện nằm ở phía Tây của tỉnh Hà Giang, cách thành phố Hà Giang khoảng 110 km dọc theo trục quốc lộ 2 và tỉnh lộ 177. Xuất phát từ điều kiện thực tế trên, trải qua nhiều thế hệ, con người nơi đây đã chinh phục thiên nhiên bằng xẻ núi, bạt đồi với bao mồ hôi, nước mắt và cả máu để cải tạo những vùng đất dốc thành những cánh đồng ruộng bậc thang trùng điệp, trù phú, uốn lượn bao quanh trên những sườn núi như những chiếc thang của trời.


Thấp thoáng xa những mái nhà lẩn khuất trong những màn sương sớm, cảnh tượng nơi đây như một bức tranh kiệt tác mà con người và thiên nhiên đã tạo nên.


Đã từ lâu, những thửa ruộng bậc thang ở các xã: Bản Phùng, Bản Luốc, Sán Sả Hồ, Hồ Thầu, Nậm Ty, Thông Nguyên… đã không chỉ là nét văn hóa, còn là nét đẹp, là niềm tự hào của Hoàng Su Phì.


Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, một công trình lao động sáng tạo của bà con các dân tộc có giá trị lịch sử, văn hóa và là điểm nhấn trên bức tranh cảnh quan đa sắc mầu về một vùng cao biên giới. Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì đã trở thành một danh thắng Quốc gia, với những cảnh hùng vĩ nên thơ, nơi đây sẽ là điểm du lịch lý tưởng cho mỗi du khách khi đến Hà Giang - mảnh đất cực Bắc địa đầu của Tổ quốc.


Dưới đây là một số hình ảnh đẹp như tranh vẽ về ruộng bậc thang Hoàng Su Phì:








Bài, ảnh: Minh Tâm