Hành trình nhân ái của Trà thanh nhiệt Dr.Thanh

Có những ước mong quá đỗi bình dị là được quây quần trong căn bếp nhỏ, được ngửi mùi thơm của bát cơm còn tỏa khói từ tay mẹ bới, được một gia đình tròn vẹn. Thế nhưng với bốn chị em Ngoan, đó lại là một ước mơ ngoài tầm với.

Thêm một câu chuyện mà chương trình của Lục Lạc Vàng và Trà thanh nhiệt Dr.Thanh đã tìm đến để giúp đỡ trong hành trình nhân ái của mình. Đó là câu chuyện về người cha đơn thân Nguyễn Văn Lâu (sinh năm 1984) ngụ tại khu phố 4 phường Vĩnh Thông, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Anh đang sống trong những tháng ngày chật vật với bốn đứa con thơ.

Vợ dứt áo ra đi hơn 1 năm trước, mình anh Lâu thân gà trống chăm bốn đứa con trong cảnh thiếu thốn tiền bạc và cả tình cảm. Để có đủ tiền lo cho cả nhà năm miệng ăn, anh phải theo tàu đi biển đánh cá. Nhưng đời người làm biển cũng bấp bênh, thu nhập gia đình không ổn định nên anh càng phải lao lực, cố gắng gấp nhiều lần mới mong có được bữa cơm cho mấy cha con.

Người cha nghèo chuẩn bị bữa cơm cho các con.

Trách nhiệm của một người cha, trụ cột gia đình, đã quá nặng, thế nhưng vẫn còn đó vai trò của một người mẹ chăm lo cho đàn con mà anh Lâu nay phải gánh vác. Chuyện bếp núc, chăm con, quán xuyến việc nhà nay anh phải tự mình đảm đương.

Bất hạnh nối tiếp bất hạnh, tháng 5/2015 anh Lâu không may bị tai nạn giao thông, tỉ lệ thương tật lên đến 40%. Sau 20 ngày điều trị tại bệnh viện, số viện phí đã lên đến hơn 30 triệu đồng, một con số quá lớn đối với gia đình anh. Qua cơn thập tử nhất sinh, sức khỏe của anh Lâu xuống dốc trầm trọng, không thể làm việc nặng như trước. Gánh cơm áo trên vai như nặng hơn gấp bội cho người cha thương tật này.             

Nhìn những ánh mắt thơ dại của đàn con mà lòng anh nhiều lần thắt lại. Anh có bốn người con là Nguyễn Thị Bé Ngoan (sinh năm 2004), Nguyễn Thị Yến Như (sinh năm 2007), Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 2011), Nguyễn Hàng Khang (sinh năm 2013).

Mẹ bỏ đi, Bé Ngoan mới 13 tuổi đã phải hằng ngày chăm cho đàn em. Trong tâm thức bé út Khang, chị hai như người mẹ, là hơi ấm mà em bấu víu, khóc đòi mỗi ngày. Ước mong bù đắp phần nào nỗi thiếu thốn cho đàn con dường như ngày một vượt xa tầm tay anh. Tương lai của gia đình này sẽ đi về đâu khi người cha, chốn nương tựa duy nhất của bốn chị em không còn đủ sức chống chọi với thương tật, với khốn khó, với cảnh đời khắc nghiệt?

Trà thanh nhiệt Dr Thanh đã đồng hành cùng chương trình Lục Lạc Vàng suốt 5 năm qua.

Mang trên mình sứ mệnh tiếp sức cho những phận đời khó khăn, chương trình Lục Lạc Vàng phối hợp cùng Trà thanh nhiệt Dr. Thanh đã tìm đến hỗ trợ gia đình anh Lâu. Cặp bò giống trao tặng anh và các con thay cho những mong ước của người làm chương trình về một ngày tươi sáng hơn cho gia đình. Mong rằng với sự kiên cường và tình thương con, anh Lâu sẽ tiếp tục làm điểm tựa vững chắc cho các con và thoát khỏi nghèo khó trong một ngày không xa nữa.

Trên hành trình mang đậm giá trị nhân văn này, Trà thanh nhiệt Dr.Thanh sẽ cùng tiếp tục đồng hành cùng chương trình Lục Lạc Vàng, mang thêm niềm hy vọng mới cho những mảnh đời khốn khó, bất hạnh vươn lên trong cuộc sống.

PV
Trà thanh nhiệt Dr Thanh đồng hành cùng Hoa khôi Sinh viên 2017
Trà thanh nhiệt Dr Thanh đồng hành cùng Hoa khôi Sinh viên 2017

Vừa qua, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức lễ phát động cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên 2017” với sự đồng hành của nhà tài trợ kim cương là nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr Thanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN