03:14 09/03/2011

“Đóa hoa nở muộn” và sự trở lại của nhạc sĩ Đỗ Bảo

"Sao Mai Điểm hẹn" Nguyễn Ngọc Anh và chàng nhạc sĩ tài hoa Đỗ Bảo lại vừa có một cái "bắt tay" đầy thành công với album "Đóa hoa nở muộn", vừa ra mắt công chúng.

"Sao Mai Điểm hẹn" Nguyễn Ngọc Anh và chàng nhạc sĩ tài hoa Đỗ Bảo lại vừa có một cái "bắt tay" đầy thành công với album "Đóa hoa nở muộn", vừa ra mắt công chúng.

Vẫn theo phong cách quen thuộc của Đỗ Bảo và Ngọc Anh, "Đóa hoa nở muộn" gồm những bản nhạc pop có giai điệu đẹp, hòa âm đẹp đi cùng một giọng hát đẹp; giống như những gì họ đã thể hiện ở album trước đó "Thế giới tuyệt vời". "Chỉ có một điều hơi khác với "Thế giới tuyệt vời" là những bài hát trong album này có phần sâu lắng hơn, trầm buồn hơn, chứa đựng nhiều chiêm nghiệm hơn" - nhạc sĩ Đỗ Bảo tâm sự. Có thể hiểu được điều này, khi những cảm xúc được thể hiện trong "Đóa hoa nở muộn" có phần mong manh hơn.

Đó có thể là sự mong manh của một tình cảm không chắc chắn trong "Mong một ngày anh nói", có thể là sự mong manh của một tình yêu đã mất trong "Đêm mưa", là sự tiếc nuối một điều đẹp đẽ đã mất đi trong "Trăng dưới chân mình"... Và đặc biệt, mọi cảm xúc ấy đều dồn nén rõ nhất trong ca khúc nhiều kịch tính nhất của album, và cũng là ca khúc chủ đề “Đóa hoa nở muộn”.

Theo nhạc sĩ Đỗ Bảo, đây là một trong những bản nhạc pop ballad anh ưng ý nhất. Tuy nhiên, như ca sĩ Ngọc Anh khẳng định, bên cạnh nỗi buồn, những ca khúc trong album vẫn thể hiện một niềm tin vào tình yêu đẹp và chân thành, điều này đã làm nên không khí lãng mạn của album, với các ca khúc như "Phút giây ban đầu", "Chỉ có mình em thôi", "Sẽ mãi yêu em", "Bốn mùa trong anh"... Và chính bởi vậy, album này vẫn có những niềm tin khiến người nghe thấy yêu và tin vào cuộc đời, tin vào tình yêu.

P.Lan