05:10 27/05/2011

Djokovic đối đầu Del Potro

Novak Djokovic đã không gặp mấy khó khăn để ghi tên mình vào vòng 3 Giải quần vợt Pháp mở rộng (Roland Garros 2011) khi tay vợt Victor Hanescu bỏ cuộc giữa chừng vì gặp phải chấn thương trong set thi đấu thứ 3.

Novak Djokovic đã không gặp mấy khó khăn để ghi tên mình vào vòng 3 Giải quần vợt Pháp mở rộng (Roland Garros 2011) khi tay vợt Victor Hanescu bỏ cuộc giữa chừng vì gặp phải chấn thương trong set thi đấu thứ 3. Đây cũng là chiến thắng thứ 41 liên tiếp của tay vợt người Xécbia, trong đó có 39 trận trong năm 2011.

Trong trận đấu giữa Nole (biệt danh của Djokovic) và Hanescu, tay vợt số 2 thế giới tỏ ra vượt trội hơn rất nhiều so với đối thủ người Rumani khi anh giành được lợi thế trong 2 set đấu đầu tiên với tỷ số 6-4, 6-1. Ở set 3, Hanescu bất ngờ vượt lên dẫn trước 3-2. Song đúng vào thời điểm mà tinh thần lên cao nhất thì anh lại gặp phải chấn thương và đành xin bỏ cuộc.

Dễ dàng giành quyền đi tiếp vào vòng 3, Novak Djokovic sẽ gặp phải đối thủ đáng gờm đến từ Áchentina, Juan Martin Del Potro – tay vợt đã đánh bại Blaz Kavcic 6-3, 6-4, 5-2 chỉ trong vòng 2 giờ 12 phút. Đây cũng chính là rào cản lớn đầu tiên mà tay vợt người Xécbia này gặp phải trên hành trình chinh phục chức vô địch Roland Garros cũng như vị trí số 1 thế giới.

Đối mặt với khó khăn không nhỏ khi mà đối thủ của mình chính là nhà vô địch US Open 2009, Nole cho biết: "Đây là thách thức lớn cho cả hai chúng tôi. Del Potro là một tay vợt xuất sắc, luôn xứng đáng có mặt trong top 5 thế giới và tôi chắc chắn anh ấy sẽ có sự trở lại rất nhanh tại giải lần này".
Trong khi đó, Del Potro cũng bày tỏ những suy nghĩ trước cuộc đối đầu này: “Tôi không dám chắc mình sẽ thắng hay thua trong trận đấu này. Tuy nhiên dù thế nào đi chăng nữa tôi và anh ấy vẫn luôn là những người bạn tốt của nhau”.

Kỳ Anh