11:23 16/11/2011

Đinh tai “hát với nhau”

Khách tham quan khi đến khu lấn biển TP Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang rất khó thư thái ngắm cảnh mà thay vào đó chỉ gặp các quán “mọc lên như nấm" cùng với tiếng nhạc ầm ĩ chói tai.

Khách tham quan khi đến khu lấn biển TP Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang rất khó thư thái ngắm cảnh mà thay vào đó chỉ gặp các quán “mọc lên như nấm" cùng với tiếng nhạc ầm ĩ chói tai.

Đi dọc các con đường khu lấn biển thuộc 2 phường Vĩnh Lạc và Vĩnh Bảo, đâu đâu cũng gặp… quán: Cà phê, điểm tâm và phần nhiều là quán nhậu, từ bình dân đến cao cấp, thứ nào cũng có. Từ đầu đường 3/2 nối Cô Bắc đến Đống Đa, có trên 30 quán, riêng quán nhậu chiếm hơn 20 quán. Đường Phạm Hùng, từ Cô Bắc đến qua Đống Đa một đoạn, cũng có trên 10 quán nhậu. Đường Châu Văn Liêm, không dài rộng lắm cũng có trên 10 quán nhậu bình dân.

“Rôm rả” nhất là đường Lạc Hồng, một đoạn ngắn từ đường Châu Văn Liêm đến nhà hàng Bãi Dương dày đặc hàng quán “chuyên” những món “khoái khẩu” của các tay nhậu như thịt chó, dê, nghêu, sò, ốc, hến… Quán cà phê, điểm tâm sáng cũng đua nhau “biến tướng” thêm việc “hát với nhau”. Ngày nào cũng vậy, cứ vừa chập tối là tiếng đàn, hát đinh tai, nhức óc vọng ra từ các quán, gây ồn ào đến mức du khách khó mà ngồi ngắm cảnh một cách thư thả.

Anh C., khách du lịch đến từ TP Cần Thơ, than phiền: “Tôi thật sự “choáng” với các loại hình “giải trí” ở khu lấn biển này”. Lúc đầu, đến TP Rạch Giá, anh C. dự tính tham quan khu lấn biển để hít thở không khí trong lành, thưởng ngoạn phong cảnh biển đẹp, yên tĩnh lúc hoàng hôn và khi ra về sẽ mua quà Kiên Giang biếu người thân, bạn bè. Thế nhưng, tất cả kế hoạch của anh C. đều nhanh chóng bị “phá sản”. Anh C. ngán ngẩm: “Tối hôm qua, tôi cùng nhóm bạn chọn một quán ngay mé biển để ngắm cảnh cho thỏa thích. Nào ngờ mới kêu được ly nước thì tiếng nhạc, tiếng hát “át” cả tiếng nói giữa tôi và nhóm bạn. Mọi người đành kéo nhau về”.

Một đồng chí lãnh đạo phường Vĩnh Bảo nói: “Khu đô thị mới lấn biển hình thành là điều đáng mừng, việc cá nhân, doanh nghiệp mở quán trên địa bàn cũng giúp địa phương đảm bảo nguồn thu. Tuy nhiên, các quán hiện mọc lên nhiều và đi kèm là hình thức “hát với nhau” quá ồn ào khiến người dân, khách du lịch phàn nàn”. Còn ông Bùi Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Lạc, lo lắng: “Với chủ trương chung của TP Rạch Giá và của tỉnh, Vĩnh Lạc xác định thế mạnh của phường là thương mại, dịch vụ, du lịch. Nhiều năm qua thế mạnh này đã được phát huy. Thế nhưng, với đà phát triển ồ ạt các quán như hiện nay thì quả là quá tải”. Cũng theo ông Sơn, cơ quan quản lý nhà nước của TP Rạch Giá chưa định hướng ngành nghề, loại hình kinh doanh rõ ràng, phù hợp xu hướng phát triển chung, mà hiện chỉ cần đủ thủ tục theo yêu cầu là cơ sở kinh doanh được cấp phép hoạt động. Cũng chính vì “loạn quán” mà trên địa bàn phường Vĩnh Lạc, nhiều chủ quán không đủ khả năng cạnh tranh, chỉ mở cửa vài tháng rồi “chuồn”. Chỉ tính riêng nợ thuế khó đòi ở Vĩnh Lạc, với chiêu “chuồn” của các chủ quán, đã lên trên 100 triệu đồng.

Lê Sen