08:10 30/08/2011

Đi về đâu, Wenger?

Sau hơn một thế kỷ, Arsenal mới lại thua đậm đến như thế và không ít nhà bình luận đã cho rằng thất bại 2 - 8 ở Old Trafford đã đặt dấu chấm hết cho triều đại của huấn luyện viên Arsene Wenger ở Emirates.

Sau hơn một thế kỷ, Arsenal mới lại thua đậm đến như thế và không ít nhà bình luận đã cho rằng thất bại 2 - 8 ở Old Trafford đã đặt dấu chấm hết cho triều đại của huấn luyện viên Arsene Wenger (ảnh) ở Emirates. “Giáo sư” người Pháp luôn nổi tiếng với triết lý trẻ hóa, nhưng trước “Quỷ đỏ” Manchester United, đội bóng của ông chỉ là những đứa trẻ thực sự.

Ảnh: AFP/TTXVN


Trong quá khứ, những cuộc đụng độ giữa Manchester United và Arsenal luôn được coi là trận cầu kinh điển của bóng đá Anh bởi tương quan lực lượng của hai bên gần như luôn ở thế cân bằng. Nhưng giờ, sau sự ra đi của Fabregas, Nasri thì có lẽ chỉ còn 2 cầu thủ Arsenal đủ sức lọt vào đội hình M.U là Theo Walcott và Van Persie. Đó cũng là hai cầu thủ đã ghi những bàn danh dự cho các Pháo thủ ở Old Trafford. Còn lại, tất cả đều bất lực nhìn Rooney và các đồng đội bắn phá khung thành thủ môn Szczesny. Riêng Rooney lập được một cú hat - trick (trong đó có 2 quả đá phạt), Young lập cú đúp và Welbeck, Nani cùng Park Ji - sung ghi các bàn còn lại.

Hat - trick mà Rooney lập được vào lưới Arsenal giúp anh sánh ngang với thành tích mà Dight Yorke từng làm được trong trận thắng 6 - 1 năm 2001, đồng thời nâng tổng số bàn thắng mà anh ghi được trong màu áo M.U lên 152 bàn. Trong khi đó, đây chính là thất bại nặng nề nhất của Pháo thủ thành Luân Đôn kể từ năm 1896, thời điểm mà họ để thua Loughborough Town tới 0 - 8. Nghĩa là hơn 100 năm qua các Pháo thủ mới lại thua thảm đến thế.
Kết quả này cũng đồng thời đưa Manchester United và Arsenal đi theo hai chiều hướng khác nhau. Sau 3 vòng đấu, nếu như M.U chễm chệ ở ngôi đầu bảng, ghi được tới 13 bàn thắng, thì các Pháo thủ chỉ kiếm được 1 điểm, lọt lưới tới 10 bàn và đang ngụp lặn ở vị trí áp chót bảng xếp hạng, dưới cả các tân binh như Norwich hay Queens Park Rangers.

Càng cay đắng hơn cho Arsenal khi mà chỉ vài giờ trước đó, Samir Nasri - cầu thủ đã chia tay Pháo thủ để đến với Manchester City đã có màn ra mắt vô cùng ấn tượng khi đóng góp đến 3 đường chuyền quyết định giúp đội bóng mới giành chiến thắng tưng bừng 5 - 1 trước Tottenham, để chia sẻ ngôi đầu Premier League với Quỷ đỏ. Sự tỏa sáng của Nasri đã cho thấy chính những quyết sách sai lầm của Wenger là nguyên nhân khiến Arsenal lụn bại như hiện nay.

Bất chấp những kết quả kinh doanh ấn tượng, “Giáo sư” người Pháp vẫn trung thành với chính sách mua rẻ - bán đắt. Và hệ quả là các cầu thủ giỏi cứ lũ lượt ra đi, để lại sân Emirates những cầu thủ còn quá non nớt kinh nghiệm. Điều đó đặt ra câu hỏi, liệu Wenger có thay đổi chính sách đã trở nên quá lỗi thời, được chứng minh qua 6 mùa giải trắng tay liên tiếp?

"Đây là thất bại đau đớn và tôi cảm thấy bị tổn thương. Chúng tôi gặp phải nhiều khó khăn về lực lượng khi có đến 8 cầu thủ đẳng cấp không thể thi đấu trong trận này", Wengerr phát biểu sau trận đấu và tuyên bố sẽ mua thêm cầu thủ mới để giải quyết khủng hoảng. "Đây chưa phải là cuối mùa giải, nên các bạn không thể đánh giá chính xác mọi thứ. Chúng tôi sẽ tìm kiếm những cầu thủ thích hợp. Nếu tìm thấy những người có khả năng tăng cường sức mạnh cho đội bóng, chúng tôi sẽ chiêu mộ họ. Chúng tôi sắp có được một tiền đạo và muốn có thêm một hậu vệ, một tiền vệ".

Tuy nhiên, Wenger cũng thừa nhận, ông không thể theo kịp các đội bóng khác về lương bổng, đồng nghĩa với việc Arsenal chỉ có thể mua những cầu thủ rẻ tiền. Cầu thủ sắp gia nhập Arsenal, tiền vệ Hàn Quốc Park Chu Young chỉ đến từ đội bóng hạng hai của Pháp là Monaco. Liệu với những cầu thủ như thế, Arsenal có thể đứng dậy sau đêm kinh hoàng ở Old Trafford?

Tuệ Minh