02:16 19/02/2012

Di lý kẻ giết chủ tiệm vàng về Hà Nội

Nguyễn Hữu Dưỡng liên tục che mặt khi ống kính phóng viên hướng vào. Kẻ thủ ác tỏ ra lạnh lùng, bình thản.

Đông đảo phóng viên báo đài chờ đợi để ghi hình kẻ thủ ác. Ảnh Doãn Tần


Đúng 15 giờ ngày 19/2/2012, Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) đã di lý nghi phạm Nguyễn Hữu Dưỡng (27 tuổi) từ nhà riêng ở Thái Bình về đến Hà Nội.

Kẻ thủ ác che mặt trước ống kính phóng viên. Ảnh Doãn Tần


Bước đầu thẩm vấn, đối tượng khai nhận do nợ bố đẻ 30 triệu đồng và bố vợ 3 cây vàng, bản thân kinh tế eo hẹp nên đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng

Chiều 16/2/2012, bà Nguyễn Thị Kim Bắc (55 tuổi), chủ tiệm vàng Vững Bắc ở phố Đỗ Xá, xã Vạn Điểm (Thường Tín, Hà Nội) đã bị một nam thanh niên dáng cao gầy, mặc áo khoác xanh, sát hại bằng dao nhằm cướp vàng.

Chiều 16/2, Dưỡng đã vào tiệm vàng Vững Bắc với ý định khống chế chủ cửa hàng để cướp. Trong quá trình gây án, Dưỡng đã cắt cổ bà chủ cửa hàng. Sau khi thực hiện tội ác, thấy bà chủ vẫn còn sống, kẻ sát nhân tiếp tục đâm thêm nhiều nhát nữa rồi mới cướp vàng.

Chỉ sau hai ngày, đến ngày18/2, Nguyễn Hữu Dưỡng (27 tuổi), nghi phạm giết chủ tiệm vàng Vững Bắc đã được gia đình và cơ quan công an vận động đầu thú tại nhà riêng.

TTXVN/ Tin Tức