07:10 02/07/2012

Đi buôn người vì bị giữ con?

Người được giải cứu trên đường bị đối tượng xấu lừa đưa sang bên kia biên giới; người tìm cách trốn chạy được khỏi “tổ quỷ”, tìm về cơ quan công an tố cáo kẻ xấu… đó là những thân phận xót xa trong 2 đường dây buôn người vừa bị lực lượng CSHS - CATP Hà Nội triệt xóa.

 

Người được giải cứu trên đường bị đối tượng xấu lừa đưa sang bên kia biên giới; người tìm cách trốn chạy được khỏi “tổ quỷ”, tìm về cơ quan công an tố cáo kẻ xấu… đó là những thân phận xót xa trong 2 đường dây buôn người vừa bị lực lượng CSHS - CATP Hà Nội triệt xóa.

 

Màn kịch tinh vi

 

Đó là lý do mà Lê Mỹ Hận (SN 1982), quê Tiền Giang, đưa ra để biện minh cho hành vi phạm pháp của cô ta. Trung tuần tháng 6-2012, Đội 12 - Phòng CSHS CATP Hà Nội nắm được thông tin, “có một đối tượng nữ di chuyển từ miền Nam ra Hà Nội bằng tàu hỏa, cùng 3, 4 cô gái trẻ. Mục đích của đối tượng này là lừa bán các cô gái sang Trung Quốc”. Thông tin hết sức mơ hồ, nhưng linh cảm của những trinh sát lâu năm trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm buôn người cho thấy, nó rất có thể là thực.

 

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet



Làm việc với ga Hà Nội, trinh sát hình sự xác định được đêm 17 đến sáng 18-6, từ TP.HCM ra Hà Nội có chuyến tàu vào lúc 4h30. Trước thời điểm ấy, gần như toàn bộ Đội Chống buôn người đã ém kín khu vực sân ga, cửa ra vào và quảng trường ga Hà Nội, với mục tiêu tìm kiếm là nhóm 4, 5 phụ nữ. Mãi đến gần 6h30, tiếng loa của nhà ga mới thông báo tàu về. 6h35, nhóm trinh sát phục ở cửa ga phát hiện mục tiêu nghi vấn. Một phụ nữ trên dưới 30 tuổi, đeo đầy trang sức dẫn theo 4 cô gái trẻ trông chân chất, mộc mạc vừa xuống tàu đã vẫy chiếc taxi định đi về bến xe Lương Yên. Lập tức, người phụ nữ và 4 cô gái trẻ được “mời” về trụ sở Phòng CSHS. Những lời khai đầy mâu thuẫn giữa người phụ nữ và các cô gái đi cùng đã lộ tẩy ý đồ xấu của người phụ nữ mang cái tên khá đặc biệt: Lê Mỹ Hận.


Hận khai, cô ta đã lập gia đình và có đến 4 đứa con. Năm 2008, chồng Hận đột ngột qua đời. Con nhỏ, không nghề nghiệp, Hận lúc nào cũng lâm vào cảnh túng quẫn. Khoảng tháng 2-2011, Hận tìm cách sang Trung Quốc tìm việc làm, rồi lấy chồng. Thế nhưng, cuộc sống nơi đất khách cũng chẳng khiến kinh tế của Hận thay đổi. Cô ta lại bỏ về Việt Nam. Mấy tháng sau, người chồng Trung Quốc của Hận không hiểu làm thế nào mà tìm được về quê Hận, cầu xin cô ta quay sang tiếp tục sinh sống. “Thấy anh ta thật tình, em mủi lòng và quyết định đưa cháu gái út lên 8 tuổi đi cùng”, Hận tường trình. 


Lời khai của người đàn bà 4 con này còn nhiều chi tiết mà CQĐT phải xác minh, song có một chi tiết rất khó chấp nhận khi Hận “đổ lỗi” cho ý đồ trở thành kẻ buôn người của cô ta là do bị người nhà chồng giữ lại cô con gái út. Tháng 2-2012, Hận một mình quay về Việt Nam. Đầu tháng 6, Hận gọi điện cho một phụ nữ quen biết tên là Nga đang sống ở Trung Quốc nhờ tìm cách đưa con gái về. Nga nói với Hận: “Mày đi kiếm các phụ nữ trẻ đưa sang đây, mỗi đứa trừ chi phí đi lại tao trả cho 5 triệu đồng, lấy tiền mà đưa con về”. Không hiểu vì thương nhớ cô con gái út thật, hay hám tiền, mà sau đó, Hận đã diễn màn kịch lừa đảo hết sức tinh vi. Ban đầu, Hận đi sắm rất nhiều đồ trang sức mỹ ký, đeo vào và đi khoe với mọi người là nhờ làm ăn khá giả bên Trung Quốc, nhờ nhà chồng giàu, nên cô ta có cuộc sống như hôm nay.



Tiếp đó, Hận tìm cách tiếp cận gia đình những người thân có con gái lớn, đặt vấn đề “giúp” đưa sang Trung Quốc làm thợ may với lương cao. Tổng cộng có 4 cô gái trẻ, trong đó có cả một người cháu của Hận, đã tin lời “mẹ mìn”. Ngày 16-6, Hận lo chi phí cho 4 cô gái và cả người thân đi xe từ Tiền Giang về TP.HCM, nói là sẽ đi máy bay ra Hà Nội. Cả đoàn đến sân bay Tân Sơn Nhất thật, nhưng khi tới sân bay, Hận vào một lúc rồi quay ra, thông báo… máy bay hết vé, chuyển sang đi tàu. 23h ngày 16-6, Hận đưa 4 cô gái lên tàu, rồi sa vào vòng vây của lực lượng Chống buôn người - Phòng CSHS.


Hai sinh viên biến chất



Cùng thời điểm bắt “mẹ mìn” Lê Mỹ Hận, Đội Chống buôn người - Phòng CSHS phá chuyên án truy xét, làm rõ hành vi phạm tội của 2  đối tượng Nguyễn Quang Nên, SN 1988, Lục Yên, Yên Bái; và Hoàng Văn Thích, SN 1987, quê Lộc Bình, Lạng Sơn. Nên và Thích đang là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội.

 


Đầu tháng 6-2012, Đội Chống buôn người nhận được đơn trình báo của chị Hà Thị S, 19 tuổi và chị Nguyễn Thị V, 20 tuổi, cùng quê Lục Yên, Yên Bái, về việc bị 2 đối tượng là Nguyễn Quang Nên và Hoàng Văn Thích lừa bán sang Trung Quốc làm gái bán dâm. Theo tường trình của 2 bị hại, họ bị lừa bán từ ngày 15-2-2012, và sau đó may mắn được cơ quan chức năng giải cứu, đưa về Việt Nam.



Triệu tập Nên và Thích đến, CQĐT CATP Hà Nội xác định: Khoảng đầu tháng 2-2012, hai sinh viên này sang Trung Quốc chơi. Tại đây, Thích làm quen với một phụ nữ tên là Mai. Mai bàn với Thích cách kiếm tiền bằng việc về tìm và đưa các cô gái Việt Nam sang Trung Quốc bán cho Mai. Mỗi cô gái đưa được sang, Mai sẽ trả cho Thích 10 triệu đồng. Thích đồng ý và rủ Nên tham gia. Hai sinh viên thỏa thuận sẽ chia đôi lợi nhuận kiếm được. 



Trung tuần tháng 2, Nên về quê, gặp chị V là người cùng xã, gạ gẫm sang Trung Quốc làm với mức lương mỗi tháng 25 triệu đồng. Không chút nghi ngờ, chị V đồng ý và rủ thêm chị Hà Thị S. Ngày 15-2, Nên và Thích tìm cách đưa được 2 cô gái trẻ theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc, giao cho Mai. CQĐT CATP Hà Nội hiện đã ra lệnh tạm giam Nguyễn Quang Nên và Hoàng Văn Thích; tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt đối tượng liên quan đến đường dây buôn người này.

 

 

Theo anninhthudo.vn